Dư âm trận Barcelona - Real Madrid: 1-1

Vở kịch nhiều nhân vật chính

Khởi đầu cho màn trình diễn là sự ức chế mà "nhân vật chính “đầu tiên", Luis Medina Cantalejo, tạo ra. Vẻ mặt lạnh lùng, quyết định dứt khoát, có vẻ như trọng tài người Andalucia này muốn tạo ấn tượng bằng sự nghiêm khắc. Tuy vậy, những tiếng còi của ông lại khiến các cầu thủ và người xem đi theo chiều hướng ức chế nhiều hơn là nể phục.

Quả penalty từ tình huống Van Bommel "diễn rất đạt" cú ngã trong vòng cấm, chiếc thẻ đỏ cho Roberto Carlos ở phút 25 khiến cho thế trận đang mở toang bỗng nhiên khép chặt trước lối chơi phòng ngự của Real Madrid vì thiếu người. Thẳng tay với đội bóng Hoàng gia, có phần nương nhẹ với Barca, nhưng điều đó không khiến HLV Rijkaard của đội chủ nhà buông ra lời bình luận: "Trọng tài làm cả Real Madrid và Barca đau đớn".

Vai diễn của Cantalejo khép lại với pha bị Puyol "đốn ngã” - tình huống phần nào an ủi người xem.

Ronaldinho là "nhân vật chính thứ hai", khi anh tiếp tục là cảm hứng cho các đợt tấn công của đội bóng xứ Catalan. Những đường chuyền sát thủ, những pha đi bóng đẹp như mơ, những cú dứt điểm uy lực vẫn không mất đi ở Ronnie. "Ronaldo nhỏ" ghi bàn thắng mở tỷ số từ chấm 11 m, bằng một cú đặt lòng quyết đoán. Tuy nhiên, tuyển thủ người Brazil bỗng nhiên lại "để quên" những cú sút phạt ở đâu đó, khi hầu như tất cả các cơ hội tốt nhất trong tình huống cố định của anh đều không qua được hàng rào.

"Ronaldo lớn" chính là "nhân vật chính thứ ba", với phẩm chất kỹ thuật đã từng đưa anh đến với biệt danh "Người ngoài hành tinh". Anh đã béo hơn trước nhiều, nhưng bản năng "kết liễu đối thủ từ những tình huống êm ái nhất" vẫn còn ở đôi chân. Với pha bấm bóng qua Valdes, Ronaldo cho thấy anh "lạnh lùng" đến thế nào, nếu so với những cú dứt điểm băm bổ của Giuly, Deco, Iniesta hay Eto'o. Và Ronie khiến người ta nhớ đến hình ảnh của Clint Eastwood trong bộ phim "The Good, the bad and the Ugly", với câu nói bất hủ: "Thế giới này có hai loại người. Kẻ có súng và kẻ không có súng. Ngươi, không có...". Và anh cũng giống như Keanu Reeves (diễn viên trong phim Ma trận), với cú ngã khá đẹp trong vòng cấm của Barca - nhưng anh lại bị thẻ vàng chứ không may mắn như Van Bommel.

Một đôi "song tấu” trong vở diễn đã thể hiện "khá ăn ý" là Larsson và Casillas. Có thể nói, tiền đạo người Thụy Điển là người có nhiều cơ hội nhất, nhiều tình huống đối mặt với thủ thành trẻ người Tây Ban Nha nhất, nhưng các pha dứt điểm của anh đều không thắng được Casillas hoặc đi chệch khung thành.

Sự tập trung của hàng thủ khiến Casillas chơi tự tin hơn hẳn, và một lần nữa, anh chứng tỏ tài năng của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, với những pha cản phá bằng phản xạ rất tốt.

Hay cũng có thể nói đến Carlos, với vai trò làm bước ngoặt của trận đấu. Và cũng có thể, người Madrid sẽ cảm ơn anh khi phải "rời chiến trường quá sớm", để Real Madrid chơi cực kỳ tập trung trong phần còn lại của trận đấu. Rồi Motta với pha bất lực trước Ronaldo, để rồi chấn thương...

Nhiều cảm xúc vậy đấy!

Có thể bạn quan tâm