Cơ quan Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn khẩn trường điều tra vụ việc. Sáng 12-4, bà Liễu đã khai nhận chính mình là thủ phạm giết chết chồng. Theo lời khai ban đầu của bà Liễu, thời gian gần đây ông Hùng thường xuyên uống rượu say xỉn và liên tục chửi, đập phá trong nhà khiến bà bức xúc. Khoảng 20 giờ ngày 25-3 ông Hùng đi chơi về trong tình trạng say rượu và chửi bới đánh đập bà. Đến 22giờ bà đến quán một người cùng xóm mua bốn chai xăng về cất trong nhà, đợi đến khoảng bốn giờ sáng 26-3, dùng xăng tưới lên người đốt ông Hùng. Sau khi thiêu chết chồng, bà Liễu nghĩ ra cách là chôn chồng để xóa dấu vết. Sau 15 ngày, bà Liều đến trình báo với cơ quan Công an là chồng đã chết do say rượu và tự mình chôn. Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Được biết, vợ chồng bà Cao Thị Liễu và ông Nguyễn Thế Hùng có với nhau hai con trai, con đầu năm nay 12 tuổi, con thứ hai 8 tuổi. Trong quá trình sống với nhau không có mâu thuẫn gì lớn.