Việt Nam - Ký ức trong tôi

NDO -

Nhận được tin Báo Nhân Dân chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2021), từng khuôn mặt, tiếng cười của những người bạn cũ tại Báo Nhân Dân như hiện lên ngay trước mắt, tôi bồi hồi nhớ lại những ký ức khó quên trong ba lần thăm Việt Nam.

Tác giả trước trụ sở Báo Nhân Dân trong chuyến thăm năm 2018. (Ảnh: Tác giả cung cấp)
Tác giả trước trụ sở Báo Nhân Dân trong chuyến thăm năm 2018. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Từ năm 2013, nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, Mạng Hoàn Cầu phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Báo Nhân Dân tổ chức tổng cộng năm đoàn, mời nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội và giới truyền thông Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tôi ba lần được hân hạnh dẫn đoàn vào những năm 2013, 2015 và 2018, cảm nhận Việt Nam một cách chân thực từ nhiều góc độ, kết giao với nhiều người bạn chân thành thuộc các lĩnh vực, những chuyến đi để lại cho tôi ấn tượng khó phai.

Một ấn tượng sâu đậm trong tôi, đó là lòng nhiệt tình và hiếu khách của đồng nghiệp Báo Nhân Dân, mỗi lần đón chúng tôi ngay khi đặt chân xuống sân bay, luôn là những đóa hoa tươi thắm và nụ cười rạng rỡ, đem tới cho các thành viên trong đoàn cảm giác thân thiết như trở về chốn quen thuộc. Trong buổi chiêu đãi đầu tiên, sau cái bắt tay nồng ấm khi nâng ly chào hỏi, lời bài hát quen thuộc trong thời kỳ kháng chiến được cất lên từ vị đồng nghiệp lão thành trong đoàn và đồng nghiệp Việt Nam: "Việt Nam - Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông…", sự tiếp đón nhiệt tình của các đồng nghiệp Việt Nam đã xóa tan cảm giác lạ lẫm đôi bên.

Qua câu chuyện, tôi nhận ra rằng, sau một giai đoạn gập ghềnh trong lịch sử quan hệ hai nước, không chỉ các đồng nghiệp lão thành vẫn giữ tình hữu nghị cách mạng, mà các đồng nghiệp trẻ tuổi hai nước cũng có được tiếng nói chung. Bạn phiên dịch và cán bộ trẻ của Báo Nhân Dân ôm lấy cây đàn ghi-ta, cùng các thành viên đoàn Trung Quốc hợp xướng bài “Lúa thơm” của Châu Kiệt Luân, một bài hát thịnh hành trong giới trẻ Trung Quốc. Các thành viên đoàn nhận ra văn hóa đương đại Trung Quốc cũng được yêu thích tại Việt Nam, và họ có được một phát hiện thú vị nữa về sự đồng điệu trên lĩnh vực khởi nghiệp của giới trẻ hai nước, khi biết nhiều thanh niên Việt Nam đang kinh doanh trực tuyến trên Facebook.

Một ấn tượng sâu sắc khác, đó là lãnh đạo Báo Nhân Dân rất coi trọng và chào đón đoàn với thái độ rộng mở. Mỗi lần thăm Việt Nam, chúng tôi đều được đích thân Tổng Biên tập Thuận Hữu và các vị lãnh đạo khác đón tiếp thân mật. Đồng nghiệp Báo Nhân Dân tạo điều kiện tối đa sắp xếp các cuộc khảo sát, phỏng vấn của đoàn, thậm chí phỏng vấn về một số vấn đề nhạy cảm cũng được đáp ứng hết mức có thể. Ba chuyến thăm Việt Nam, chúng tôi đến với sáu tỉnh và hai thành phố. Từ bắc vào nam, tìm hiểu các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa cho đến công tác xây dựng Đảng. Tại Hà Nội, chúng tôi tìm hiểu sáng kiến Xây dựng Đảng liêm chính. Tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, chúng tôi cảm nhận được động lực phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam. Tại Hạ Long, Đà Nẵng và Huế, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng to lớn của ngành du lịch nội địa. Đối với các vấn đề nhạy cảm nảy sinh tranh luận giữa hai nước, chúng tôi cùng khẳng định rằng, lợi ích do hợp tác mang lại lớn hơn mọi khác biệt về nhận thức… Mỗi khi đến một tỉnh, thành phố, lãnh đạo cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại địa phương không những cùng đi, mà còn bố trí làm việc với lãnh đạo địa phương.

Tôi hiểu sâu sắc rằng, với một tòa soạn báo có khối lượng công việc lớn, bố trí nhân sự tổ chức chuyến đi như vậy có áp lực không nhỏ, điều phối và sắp xếp các địa điểm đến thăm không hề dễ dàng. Những nỗ lực nhằm thúc đẩy giao lưu báo chí Việt Nam - Trung Quốc và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước của các lãnh đạo và đồng nghiệp Báo Nhân Dân, cho đến tận hôm nay vẫn khiến tôi vô cùng xúc động.  

Ấn tượng sâu sắc hơn cả, đó là tinh thần phấn đấu không ngừng của các đồng nghiệp Báo Nhân Dân, cũng như nhân dân Việt Nam nói chung, vì sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân. Chúng tôi chứng kiến cảnh buôn bán sầm uất trên hàng trăm con thuyền tại chợ nổi Cần Thơ khi mới chỉ 6 giờ sáng. Chúng tôi đồng cảm với tinh thần phấn đấu cho mục tiêu tốt đẹp “một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh”. Những công trường rộn ràng từ nam ra bắc; cung không kịp cầu tại những khu công nghiệp tấp nập các nhà đầu tư nước ngoài, động lực phát triển mạnh mẽ của Việt Nam làm chúng tôi cảm thấy kinh ngạc. Không giống như tại một số nước đang phát triển khác, những đứa trẻ Việt Nam chạy theo du khách nước ngoài ở Bờ Hồ không phải để vòi vĩnh bán hàng, mà đang nỗ lực rèn luyện khẩu ngữ tiếng Anh. Đó chính là cách giới trẻ Việt Nam đem đến hy vọng cho tương lai đất nước.

Đã tám năm kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam. Các chuyến thăm đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, mời hàng chục nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc (có tổng cộng hơn 200 triệu người hâm mộ) tham gia đoàn. Chúng tôi đã có nhiều cuộc làm việc về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xây dựng Đảng… Những chuyến thăm và làm việc đó đã được chuyển tải thành các bài viết, ảnh và phim ngắn, đến với hàng trăm triệu người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc, có hơn 500 triệu lượt xem, đóng vai trò quan trọng xây dựng hình ảnh Việt Nam chân thực hơn, toàn diện hơn. Hoạt động giao lưu quan trọng mà Báo Nhân Dân và Mạng Hoàn Cầu cùng thúc đẩy này cũng nhận được sự hỗ trợ và khuyến khích của lãnh đạo các ban ngành hai nước. Tôi được nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi đó ký tặng cuốn sách của ông, cổ vũ tôi tiếp tục nỗ lực vì tình hữu nghị hai nước. Các thành viên đoàn sau khi về nước đều tiếp tục vai trò thúc đẩy hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng đơm hoa thơm kết quả ngọt trên nhiều lĩnh vực.

Giở lại bức ảnh chụp chung dưới gốc đa tại Báo Nhân Dân, ký ức lại hiện về trước mắt tôi. Hợp tác giữa nền báo chí hai nước cũng sẽ ngày càng đan dày như nhánh cây đa cổ thụ kia. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều người nổi tiếng nữa trên mạng xã hội Trung Quốc nảy sinh những ấn tượng mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn về Việt Nam, và cũng sẽ có nhiều người dân Việt Nam có được ấn tượng tốt về Trung Quốc. Hy vọng sau đại dịch Covid-19, tôi sẽ được gặp lại những người bạn cũ ở Báo Nhân Dân tại Hà Nội.

Tác giả: THẠCH ĐINH (Tổng Biên tập điều hành Mạng Hoàn Cầu Trung Quốc)

Biên dịch: Tô Minh - Vi Sa (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Kỷ niệm 70 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu