Công an thiếu trách nhiệm, dân phòng bị tội phạm lôi kéo
Trở lại thời điểm sau năm 2001, khi tụ điểm ma túy tại “xóm liều” Thanh Nhàn bị triệt phá, và nơi đây được xây dựng thành công viên Tuổi trẻ Hà Nội, các đối tượng buôn bán cái chết trắng đã dạt sang xây dựng một “chợ” ma túy tại Tổ 63D phường Thanh Nhàn. Với địa thế đắc địa, nơi đây nhanh chóng trở thành một tụ điểm bán lẻ ma túy lớn của Hà Nội, gây nhức nhối dư luận địa phương. Đường vào tổ 63D là một con ngõ cụt nằm gần Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, một bên là mặt hồ công viên Tuổi trẻ, bên kia nằm cạnh trục đường Thanh Nhàn, với nhiều căn nhà lúp xúp...
Với đặc điểm địa thế trên, các đối tượng mua bán ma túy ở đây vừa dễ cảnh giới, vừa dễ tẩu thoát và phi tang vật chứng khi có “động”. Và trên thực tế, việc mua bán ma túy tại đây đã diễn ra suốt thời gian dài, có lúc có tới 30 – 40 xe máy đến mua lẻ ma túy. Lượng ma túy bán lẻ hằng ngày tại đây lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn liều heroin.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng bán lẻ ma túy đã khôn ngoan hơn, không tổ chức bán đều, có lúc chỉ bán rầm rộ khoảng 30 phút lại lui vào “hoạt động bí mật”. Bên cạnh đó, các đối tượng bán lẻ ma túy đã thiết lập được mạng lưới vệ tinh cảnh giới khắp xung quanh, đặc biệt lôi kéo được cả một số dân phòng, bảo vệ của phường vào hoạt động bảo vệ, tiếp tay cho tội phạm. Nhác thấy bóng CA xuất hiện đầu ngõ, cả chợ ma túy lập tức vắng như chùa bà Đanh!
Điều nghiêm trọng khác là qua công tác trinh sát, các điều tra viên C17 còn phát hiện nhiều người dân sống xung quanh chợ ma túy này đã bị các đối tượng bán lẻ và các con nghiện khống chế. Bất kỳ người lạ nào “bén mảng” đến địa bàn mà bọn chúng nghi là CA, chúng lập tức dọa không cho người dân tố cáo. Trong khi đó, CA địa bàn lại thiếu sát sao, cương quyết trong việc triệt phá, ngăn ngừa tệ nạn tại tụ điểm này. Người dân không còn chỗ dựa, mất lòng tin vào lực lượng an ninh cơ sở, đã kéo theo phong trào quần chúng bảo vệ ANTT xuống rất thấp...
Chuyên án 212N và “đòn thí điểm”
Trước thực trạng trên, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo vượt cấp gửi các cơ quan T.Ư. Thụ lý vụ việc, C17 đã thông báo với CA TP Hà Nội về thực trạng của tụ điểm ma túy Tổ 63D Thanh Nhàn. Tuy nhiên, suốt thời gian dài sau đó, tụ điểm ma túy này vẫn ngang nhiên tồn tại như một thách thức đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Một chuyên án mang bí số 212N được C17 thiết lập!
Sau một thời gian củng cố tài liệu và sử dụng các biện pháp trinh sát, hồi chiều ngày 29-12-2004, C17 đã huy động một lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệt phá tụ điểm ma túy trên. Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang các đối tượng đang công khai mua bán ma túy, bắt tại chỗ 12 đối tượng, gồm những kẻ bán lẻ, giao hàng và bảo kê, cảnh giới. Trong số này có Nguyễn Văn Sôi (SN 1951), một kẻ được coi là “sếp chợ”, điều hành hoạt động của chợ ma túy, và một dân phòng tên Đỗ Đăng Hoạt (SN 1957). Khám xét nhiều ngôi nhà, gốc cây, ven hồ bên trong tụ điểm, cơ quan CA thu giữ được hơn 100 cục heroin, 5 ĐTDĐ, nhiều xe máy và tiền mặt dùng mua bán ma túy.
Qua hơn 10 tháng đấu tranh chuyên án 212N, đến nay C17 đã khởi tố khoảng 60 đối tượng, bắt tạm giam 50 đối tượng. Kẻ được xác định là “đầu vụ” – trùm bán lẻ ma túy Cao Thị Lan – cũng đã bị C17 phối hợp CA tỉnh Hoà Bình bắt quả tang đầu năm nay khi đang vận chuyển 05 bánh heroin.
Mở rộng điều tra chuyên án 212N, C17 đã xác định một số cán bộ, chiến sĩ CA sở tại đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn, để tụ điểm ma túy tồn tại nhức nhối suốt thời gian dài như một thứ ung nhọt giữa lòng Thủ đô. Cơ quan điều tra cho biết, 7 cán bộ, chiến sĩ bị bắt không liên quan đến việc mua bán ma túy, mà chỉ bị xử lý hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại khẳng định Viện KSNDTC đã phê chuẩn khởi tố 7 bị can trên về hành vi nhận hối lộ. Đây là “tiền lương” hằng ngày mà những kẻ buôn bán cái chết trắng phải chi cho các cán bộ, chiến sĩ CA biến chất để được làm ngơ và tiếp tục hoạt động. Một nguồn tin khác cho biết, khi khám xét nhà riêng của một trong những cán bộ, chiến sĩ này, cơ quan điều tra đã thu giữ được gần 1 tỷ đồng thể hiện qua các cuốn sổ gửi tiết kiệm và tiền mặt (?!).
Trong số 7 bị can có ông Dương Trọng Huấn – nguyên Phó trưởng CA phường Thanh Nhàn, Đội phó Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp CA quận Hai Bà Trưng, và ông Vũ Hoàng Nam - Phó trưởng CA phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. 5 cán bộ, chiến sĩ còn lại gồm một cảnh sát khu vực, hai cảnh sát hình sự và hai cảnh sát trật tự phường. Được biết, việc cơ quan điều tra phải bắt khẩn cấp 7 cán bộ, chiến sĩ này cũng nhằm để ngăn ngừa tình trạng các đương sự tự tử khi biết mình có liên quan đến các vụ án ma túy như việc đáng buồn vừa diễn ra tại CA tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước khi tiến hành bắt khẩn cấp 7 cán bộ, chiến sĩ trên, cơ quan điều tra cũng đã báo cáo nội dung vụ án lên lãnh đạo Bộ Công an và thông báo đến lãnh đạo CA TP Hà Nội. Được biết, quan điểm của lãnh đạo ngành CA là cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có liên quan. Việc bắt khẩn cấp 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc CA quận Hai Bà Trưng có thể ví như một “đòn thí điểm” của Bộ Công an đánh mạnh vào trách nhiệm của cán bộ CA cơ sở trong việc để xảy ra các tụ điểm nhức nhối về tệ nạn xã hội và tội phạm trên địa bàn mình quản lý! Hiện Hà Nội, trên phạm vi cả nước còn bao nhiêu tụ điểm ma túy như thế này vẫn ngang nhiên tồn tại? Một vị lãnh đạo ngành CA từng nói đại ý, để xảy ra các tụ điểm về tệ nạn xã hội, không thể nói cán bộ CA cấp cơ sở không hay biết. Có thể thấy, phải có những “đòn đánh mạnh” như thế này của Bộ Công an, mục tiêu năm 2015 Việt Nam “sạch” ma túy mới có tín hiệu khả quan!