Chúng tôi về Vĩnh Bình Bắc trong những ngày Xuân về Tết đến. Tại trung tâm xã lưu bia tưởng niệm 293 liệt sĩ, vẫn còn đó những cái tên vàng. Họ là con của quê hương Vĩnh Bình Bắc đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Các anh, các chị đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ông Nguyễn Văn Lự (sinh năm 1946), ngụ ấp Tân Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc đã sống, chiến đấu và gắn bó gần cả cuộc đời với Vĩnh Bình Bắc, trải lòng cùng chúng tôi: “Giải phóng quê hương là giải phóng chính mình, vì vậy mỗi một người con Vĩnh Bình Bắc phải góp công, góp sức cùng quê hương. Lúc bấy giờ, địch tra tấn, tàn sát dân mình rất dã man, nhà cửa bị cày xới, dân ta đói khổ, lầm than. Chúng tôi lúc bấy giờ vẫn đang tuổi ăn, tuổi học, nhưng bắt buộc phải cầm súng vùng lên phá xiềng xích, giải phóng quê hương”.
Theo lịch sử truyền thống xã Vĩnh Bình Bắc anh hùng, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân của xã đã đóng góp lúa, gạo để nuôi quân, phục vụ cách mạng. Đưa hàng trăm thanh niên tòng quân, tham gia đào hầm bí mật để che giấu, bảo vệ cán bộ. Các lực lượng đã diệt trên 1.500 tên địch, bức rút bảy đồn, phá hủy ba xe bọc thép, bắn rơi hai máy bay, thu trên 100 súng, tổ chức 300 cuộc đấu tranh chính trị, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất Tổ quốc. Với những chiến công và đóng góp cho cách mạng, ngày 6-11-1978, quân và dân xã Vĩnh Bình Bắc được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bên ly trà nóng ngày đầu năm mới, ông Nguyễn Văn Lự tỏ rõ sự hài lòng về những thành quả mà ông đã gây dựng cho gia đình. Các con của ông giờ đều đã trưởng thành. Nhiều đứa đang nối gót ông tham gia cách mạng, phục vụ nhân dân, số đứa lập gia đình kinh tế khấm khá. Ông bảo, trên vùng đất này đã thấm đẫm bao máu xương của đồng đội, đồng bào, những tinh chất đó giờ đây ươm mầm cho cây lúa tốt tươi, con tôm chóng lớn, giúp cho kinh tế của người nông dân ngày một khấm khá, cuộc sống ngày thêm sung túc.
Để minh chứng cho điều này, ông Nguyễn Văn Lự đưa chúng tôi ra thăm vuông tôm, nơi các con, cháu của ông là anh Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Diễn canh tác. Anh Công và anh Diễn cùng áp dụng mô hình nuôi tôm càng xanh. Anh Công nói, vừa mới thu hoạch một héc-ta tôm, lợi nhuận sau khi trừ chi phí hơn 200 triệu đồng. Đây là năm thứ hai, cả anh Công và anh Diễn lãi ròng hàng trăm triệu đồng từ con tôm càng xanh.
Theo anh Công, nhờ chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, đã giúp anh và người dân nơi đây nuôi tôm đạt hiệu quả. “Đi đầu trong mô hình nuôi tôm càng xanh là những cán bộ xã, các chức danh ở ấp. Khi nuôi đạt hiệu quả, những đảng viên này đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho dân, từ đó tất cả làm theo” - anh Nguyễn Văn Công nói.
Anh Bùi Thanh Văn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc thông tin, hiện thu nhập bình quân ở Vĩnh Bình Bắc đạt hơn 31 triệu đồng/người/năm, tất cả các ấp đều có đường bê-tông về trung tâm xã. Riêng các tuyến chính, ô-tô từ quốc lộ 63 có thể vào tận trung tâm xã ngay cả mùa mưa. Hiện ở Vĩnh Bình Bắc có đầy đủ các cấp học, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Có ba trong số bảy ngôi trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trạm Y tế xã cũng đạt chuẩn quốc gia, có bác sĩ phục vụ việc khám và điều trị bệnh cho người dân…
Vĩnh Bình Bắc hôm nay từ khung cảnh đến con người đã làm nên vóc dáng quê hương. Vóc dáng của một xã nông thôn mới anh hùng!