Về sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Bắc Giang

NDĐT - Ngày 15-6, Bác sĩ Đào Minh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Giang cho biết: 11 giờ 30 phút, ngày 11-6, bệnh nhân Nguyễn Ngọc T., sinh năm 2006, tại Việt Yên, nhập viện vào Khoa Ngoại chấn thương BVĐK Bắc Giang, trong quá trình điều trị bệnh nhân bị "sốc phản vệ" và tử vong ngày 13-6, tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Về sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Bắc Giang

Khi nhập BVĐK Bắc Giang, bệnh nhân được chẩn đoán: Vết thương phần mềm vùng cổ tay, bàn tay phải, và được chỉ định phẫu thuật khâu vết thương. Sau đó, bệnh nhân được đưa lên Khoa Phẫu thuật để gây mê hồi sức, xử lý vết thương. Bệnh nhân được gây tê đám rối thần kinh cánh tay phải bằng Lidocain và Adrenalin (đây là 2 loại thuốc được sử dụng gây tê phổ biến hiện nay). Tuy nhiên, sau gây tê 20 phút, bệnh nhân xuất hiện tê tay trái; đau tức ngực trái; mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt sau đó ngừng tim, ngừng thở. Bệnh nhân được chẩn đoán ngay là “sốc phản vệ” (nghi do thuốc Lidocain), và được cấp cứu kịp thời theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế.

Sau 3 giờ theo dõi mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định và được duy trì bằng thuốc vận mạch, bệnh nhân được BVĐK Bắc Giang chỉ định chuyển tuyến trên để điều trị tiếp trong điều kiện tốt hơn. Tuy nhiên, đến tối 13-6, bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ Đào Minh Sơn khẳng định: Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo BVĐK Bắc Giang đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế để xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 14-6, Ban Giám đốc, Hội đồng chuyên môn bệnh viện đã tổ chức họp với ê kíp y, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật và lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn để đánh giá toàn bộ quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Kết luận về sự cố y khoa khẳng định, bệnh nhân Nguyễn Ngọc T. tử vong do “sốc phản vệ”. Đây là tình huống bất khả kháng với bệnh viện.

Ban Giám đốc bệnh viện đã nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ê kíp y, bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật và với toàn thể cán bộ, nhân viên của bệnh viện. Việc cấp cứu bệnh nhân được thực hiện ngay trên bàn mổ, với sự tham gia của ê kíp y, bác sĩ có chuyên môn giỏi và nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, “sốc phản vệ” đối với bệnh nhân này là tình huống bất khả kháng do cơ thể bệnh nhân có kháng thể quá mẫn với Lidocain (kháng nguyên). Khi xảy ra “sốc phản vệ”, bệnh nhân nhanh chóng bị trụy mạch, tụt huyết áp, ngừng thở… cuối cùng dẫn đến suy đa cơ quan. “Chúng tôi là những người thầy thuốc được đào tạo để cứu người, nhưng không cứu được người là điều rất đau buồn và trăn trở với lương tâm người thầy thuốc. Lãnh đạo và nhân viên bệnh viện rất lấy làm tiếc về sự cố y khoa này" - Bác sĩ Đào Minh Sơn chia sẻ.

Được biết, đối với gia đình bệnh nhân, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên ngay sau khi chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương; đồng thời giải thích hợp tình, hợp lý trên cơ sở không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Qua đó, gia đình bệnh nhân đã hiểu đúng về sự cố bất khả kháng này và cảm thông với Bệnh viện, đến nay gia đình không có khiếu kiện gì.

Ngày 14-6, đại diện Bệnh viện đã đến phúng viếng, chia buồn với gia đình và hỗ trợ lo mai táng cho cháu Nguyễn Ngọc T.

Có thể bạn quan tâm