Nou Camp, 03h00 ngày 2-4: Barcelona - Real Madrid

Vầng trăng khuyết

Tuy vậy, cũng như các trận đấu trước đây trong lịch sử, rất ít khi người ta được chứng kiến sự cân bằng thực sự giữa hai đối thủ này khi đối đầu với nhau, bởi luôn có 1 bên rất mạnh và 1 bên đang trong thời kỳ sa sút. Hoặc là vắng đi những ngôi sao, những nhân vật quan trọng nhất của hai bên - cứ như thể vầng trăng lúc nào cũng khuyết, không thể tròn trịa được. Vậy nên, mỗi khi nói về cặp đấu này, hiếm khi giới chuyên môn nhận định thế trận, kết quả từ phong độ của hai đội, bởi họ luôn ra sân bằng tinh thần. Với người Catalonia, đó là tinh thần quyết chiến của những đấu sĩ chiến đấu vì nền độc lập, với mối thù không bao giờ quên trước “sự áp bức của Hoàng gia”. Ngược lại, đội bóng áo trắng lại “căm ghét cái thói vô tổ chức, vô chính phủ của một bộ phận dân tộc tự cho mình là những người tự do”. Và tất cả đều rất quyết liệt.

Vào thời điểm này, kẻ yếu thế hơn là đội bóng Hoàng gia, trong khi địch thủ đang ở thời điểm thịnh vượng nhất. Nhưng đêm nay cũng sẽ lại là vầng trăng khuyết, bởi ngoài việc thua kém của Real Madrid, Barca cũng khó có thể toàn tâm toàn ý vào trận chiến, khi mà sau đây mấy ngày, họ còn phải đón tiếp Benfica tại trận lượt về vòng tứ kết Champions League - đấu trường họ nuôi nhiều khát vọng nhất. Hơn thế nữa, lực lượng của thầy trò Rijkaard bị ảnh hưởng với sự vắng mặt của Marquez, Edmilson, Messi, Silvinho, Xavi vì chấn thương. Ở bên kia, hy vọng đá chính cho Raul đã kết thúc, do Guti đã bình phục. Beckham cũng vậy và anh sẽ đá chính.

 “La Manita” - một bàn tay - ý ám chỉ một chiến thắng 5-0 dành cho Barca, đã được người Tây Ban Nha nói đến. Chiến thắng cho chủ nhà không phải là điều đáng ngạc nhiên, nhưng quả thực, một chiến thắng 5 sao khó có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm