Vắng Luis Suarez, Uruguay gục ngã trước ngưỡng cửa tứ kết

NDĐT - Không nằm ngoài dự đoán, một Uruguay thiếu vắng chân sút số một Luis Suarez đã không thể làm nên kỳ tích trước một Colombia trẻ trung và đầy nhiệt huyết trong trận quyết chiến rạng sáng nay. Với chiến thắng 2-0 trước La Celeste, Colombia đã lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào vòng tứ kết tại một kỳ World Cup.

Pha làm bàn thứ hai của James Rodriguez
Pha làm bàn thứ hai của James Rodriguez

Việc Suarez bị FIFA treo giò 9 trận sau tình huống cắn Giorgio Chiellini (Italia) thực sự là một thiệt thòi rất lớn cho Uruguay khi mà tiền vệ này có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi của La Celeste.

Trong cuộc chạm trán ở lượt đi vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Colombia từng vùi dập một Uruguay không Suarez tới 4-0 trên sân nhà. Đến lượt về, với sự trở lại của tiền đạo này, La Celeste đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Trước một Uruguay không Suarez, không ngạc nhiên khi Colombia là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút thi đấu đầu tiên.

Cơ hội đầu tiên thuộc về Colombia. Phút thứ 6, James Rodriguez thực hiện cú sút phạt nhưng quả câu bóng vào của anh không gây nguy hại đến khung thành của Uruguay. Năm phút sau đó, khung thành Uruguay tiếp tục bị uy hiếp với cú sút xa cực mạnh của Zuniga, tuy nhiên bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Muslera.

Diễn biến chính trận đấu Colombia - Uruguay

Những phút sau đó, Colombia vẫn duy trì được thế trận lấn lướt trước Uruguay với liên tiếp những pha vây hãm khung thành thủ môn Muslera, trong khi đó Uruguay vẫn trung thành với thế trận phòng ngự phản công.

Phút 28, những nỗ lực tấn công liên tiếp của Colombia đã được đền đáp bằng một siêu phẩm mang tên Rodriguez. Tiền vệ đang khoác áo Monaco dùng ngực đỡ bóng sau một đường chuyền của đồng đội và bất ngờ tung ra cú vô lê tuyệt đẹp hạ gục thủ môn Uruguay, đưa Colombia vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, bộ mặt của Uruguay đã trở nên tích cực hơn khi họ chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công. Tuy nhiên, các pha lên bóng của La Celeste lại chưa đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự của Colombia. Cách biệt một bàn được duy trì tới hết hiệp một, phản ánh đúng cục diện trận đấu khi mà Colombia là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Sang hiệp 2, Uruguay chủ động dâng cao đội hình gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Mải mê tấn công, La Celeste đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 50, từ một đường căng ngang bên phía cánh trái, Cuadrado đánh đầu ngược trở lại cho Rodriguez và tiền vệ mang áo số 10 đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia. Pha làm bàn thứ hai trong trận đấu đã đưa Rodriguez vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của VCK World Cup năm nay với năm bàn thắng, nhiều hơn Lionel Messi (Argentina) và Thomas Muller (Đức) một bàn.

Sự vắng mặt của Luis Suarez đã khiến hàng công Uruguay đã mất đi 50% sức mạnh. Mặc dù đã thể hiện một bộ mặt tích cực hơn so với hiệp một, các chân sút Uruguay vẫn cho thấy sự bế tắc trong các pha lên bóng. Với việc các cầu thủ Colombia tập trung lui về phòng ngự, Uruguay đã có được nhiều bóng hơn, tuy nhiên các cơ hội được tạo ra lại lần lượt trôi qua trước sự vô duyên của các chân sút La Celeste.
Trận đấu thứ hai của vòng 1/8 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Colombia, đồng nghĩa với việc Colombia chính là chủ nhân của tấm vé thứ hai vào tứ kết tại VCK World Cup năm nay. Đối thủ tiếp theo của đội bóng này sẽ là chủ nhà Brazil, đội đã đánh bại Chile 3-2 trên sau loạt đá luân lưu cân não trong trận derby Nam Mỹ diễn ra trước đó.

Có thể bạn quan tâm