Van Persie thay thế xứng đáng Bergkamp

Van Persie thay thế xứng đáng Bergkamp

Sau 2 bàn thắng vào lưới Sparta Prague, Van Persie tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình bằng bàn mở tỷ số trong trận thắng Sunderland 3-1 mới đây ở Premier League: Anh khống chế hoàn hảo đường chuyền dài của Sol Campbell trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái không chê vào đâu được để hạ thủ môn của Sunderland.

Cả Persie và Bergkamp biết rõ rằng họ không thể tránh khỏi việc bị so sánh với nhau, không chỉ bởi cả hai chơi cùng vị trí, cùng quốc tịch mà còn vì Van Persie không bao giờ giấu giếm rằng cầu thủ anh ngưỡng mộ nhất chính là Bergkamp. "Anh ấy là tấm gương để tôi noi theo", Van Persie tâm sự, "Tôi hạnh phúc được là đồng đội của anh ấy để học hỏi".

Lâu nay, HLV Wenger luôn lo lắng về việc tìm người thay Bergkamp, vừa đá trận thứ 300 cho Arsenal và đang chơi mùa giải cuối cùng tại CLB "Pháo thủ". Bây giờ, có vẻ như Wenger đã yên tâm: "Van Persie có hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc". HLV của Arsenal hoàn toàn có lý. Mùa giải này Van Persie đã ghi được tổng cộng 6 bàn ở tất cả các giải đấu, bình quân 112 phút anh lại ghi được 1 bàn. Như vậy, Van Persie đã ghi cho Arsenal 16 bàn, trung bình 153,5 phút/bàn, kể từ khi chuyển đến đây hồi hè 2004 với giá 2,75 triệu bảng. Trong khi đó, Joseantonio Reyes, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal, mới ghi được 18 bàn, bình quân 286 phút/bàn.

Bergkamp, 36 tuổi, cho rằng: "Đôi lúc, dễ ghi bàn hơn khi được vào sân thay người vì khi đó tốc độ trận đấu đã giảm xuống, đối phương đã mệt và mình vẫn còn sung sức. Van Persie là một trong những cầu thủ có thể tạo được sự khác biệt, tạo cơ hội cho chính bản thân mình và cho những cầu thủ khác. Mùa giải này, cậu ấy chứng tỏ điều đó nhiều hơn trước đây. Có lẽ Robin đã trưởng thành hơn". Còn Henry khen ngợi: "Van Persie đang có niềm tin. Trong các buổi tập, anh ấy làm được những điều kỳ diệu và chỉ cần tái diễn nó trong các trận đấu là quá tốt cho Arsenal".

Van Persie đã trải qua những quãng thời gian khó khăn cả trong và ngoài sân cỏ. Trên sân, anh đã bị 2 thẻ đỏ và nhiều lúc tỏ ra thiếu kiên nhẫn, còn ở ngoài sân, anh dính đến một vụ  nghi án cưỡng hiếp - vẫn chưa giải quyết xong . Chỉ đến khi Van Persie ghi 2 bàn vào lưới Sunderland vòng 3 Carling Cup ngày 25-10 (Arsenal thắng 3-0) , HLV Wenger mới nhận thấy tiền đạo này đã trở lại "mức bình thường". Vài ngay sau, Van Persie chơi rất hay ở trận derby phía bắc Luân Đôn, đến mức HLV Martin Jol của Tottenham phải thừa nhận rằng chính anh đã tạo ra sự khác biệt.

Trận thắng Sunderland giúp Arsenal lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu Premier League, nhưng Bergkamp thận trọng: "Chúng tôi không nên nhắm mắt trước thực tế rằng những đối thủ chúng tôi đã thắng cả ở Champions League và Premier League chưa phải là các đội mạnh nhất". Bergkamp vẫn coi Premier League là ưu tiên số một, còn các danh hiệu khác chỉ là phụ. Tuy nhiên, HLV Wenger sẽ rất hài lòng nếu họ giành được các danh hiệu "phụ" ấy.

Có thể bạn quan tâm