Chứng kiến cả Barcelona lẫn Real Madrid đều thắng trận ra quân, á quân mùa trước Atletico không thể ngồi yên. Nhưng nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone là cực kỳ khó khăn khi họ phải hành quân đến sân nhà của Valencia, đội bóng đã chơi rất hay và cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc mùa giải trước.
Tuy nhiên, đội khách cũng tràn đầy quyết tâm và tự tin sau khi vừa đánh bại Real để giành Siêu cúp châu Âu. Bên cạnh đó, HLV Simeone cũng trở lại băng ghế huấn luyện sau khi mãn án phạt cấm chỉ đạo kéo dài từ bán kết Europa League mùa trước.
Nhưng Simeone lại bố trí một đội hình khá lạ so với mọi khi. Đội bóng thủ đô quyết định chơi tấn công ngay từ đầu trong sơ đồ không bố trí tiền vệ phòng ngự mà chỉ có hai tiền vệ cánh hỗ trợ hai mũi nhọn tấn công ở phía trên.
Cách bố trí đội hình thiên về tấn công giúp đội khách khởi đầu khá tốt nhưng cũng phải chờ tới phút 26, các chân sút Atletico mới có thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Ngôi sao Antoine Griezmann có pha đi bóng qua hai cầu thủ Valencia rồi tung đường chuyền cực kỳ sắc bén, giúp Angel Correa băng xuống phá bẫy việt vị, đánh bại thủ thành Neto, mở tỷ số trận đấu.
Angel Correa ăn mừng bàn mở tỷ số cho Atletico Madrid. (Ảnh: Getty Image)
Sau bàn dẫn trước, đội khách chơi hưng phấn hơn và chiếm ưu thế vượt trội cho đến cuối hiệp một. Mặc dù vậy, “sát thủ” Diego Costa có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn 1-0 nghiêng về Atletico.
Sau 45 phút đầu tiên có phần lép vế dù được chơi trên sân nhà, “Bầy dơi” thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Đội chủ sân Mestalla dồn lên tấn công mãnh liệt ngay từ đầu hiệp hai. Lúc này, những khoảng trống đã lộ ra phía sau sơ đồ thiên về tấn công của Atletico và một trong số đó đã được Valencia tận dụng thành công.
Phút 55, trung vệ đội trưởng Diego Godin mắc lỗi hiếm hoi khi đánh đầu phá bóng hụt trong vòng cấm Atletico, tạo điều kiện cho Rodrigo cướp được bóng rồi bắt volley cháy lưới thủ môn Jan Oblak, quân bình tỷ số 1-1.
Rodrigo (số 19) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Valencia. (Ảnh: Reuters)
Bàn gỡ hòa như tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà. Kể từ đó, Valencia liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và đã có lúc tưởng chừng như sẽ sớm ghi thêm bàn thắng, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của Gabriel Paulista lại trúng cột dọc khung thành Atletico phút 65.
HLV Marcelino bên phía Valencia còn tung cả hai bản hợp đồng mới Kevin Gameiro và Michy Batshuayi vào sân để tăng cường hàng công nhằm tìm kiếm một chiến thắng. Dẫu vậy, các chân sút của đội chủ nhà lại quá hiền trong khâu dứt điểm. Phút cuối cùng của trận đấu, từ đường chuyền cực kỳ thuận lợi của Batshuayi, Daniel Wass có cơ hội không thể tốt hơn để đưa Valencia vươn lên dẫn trước, nhưng cầu thủ người Đan Mạch lại dứt điểm không quá khó và Oblak đã dễ dàng hóa giải.
Chung cuộc, trận đấu kết thúc với hai bàn thắng chia đều cho hai đội. Đáng khen cho Valencia khi đội chủ nhà đã chơi rất quyết tâm trong hiệp hai và tạo ra nhiều cơ hội hơn so với 45 phút đầu tiên. Còn Atletico cũng không có lý do gì để phàn nàn nhưng trận hòa này đã khiến họ khởi đầu chậm hơn so với Barca và Real Madrid.
* Thắng nhẹ 2-0, Real khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới