Cả NTĐ Quân đoàn 4 gần như vỡ tung khi phụ công Lê Thị Minh thực hiện cú đập sấm sét quyết định, đem lại chiến thắng 15/8 cho BTLTT ở ván thứ 5, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất kể từ đầu giải. Bị dẫn trước đến 2 ván, nhưng với quyết tâm cao nhất, đội bóng áo lính đã kiên trì gỡ điểm và giành thắng lợi cả 3 ván tiếp theo để giành quyền lọt vào trận chung kết.
Từng đánh bại Ngân hàng Công thương cũng với tỷ số 3-2 tại Cúp các đội mạnh hồi tháng 9, thế nhưng tối 24-10, BTLTT hoàn toàn thua đối thủ ở 2 ván đầu tiên vì nhiều lý do. Không chỉ phải di chuyển quãng đường hàng trăm cây số từ Đác Lắc, lực lượng của họ cũng hết sức èo uột khi đội trưởng Kim Huệ vẫn phải vào sân với vết thương ở chân trái. NHCT dẫn trước 20/28 ở ván thứ nhất nhờ công của Nguyễn Thị Xuân, một “người cũ” của BTLTT.
Thắng tiếp ván đấu thứ hai 25/15 nhờ sự xuất thần của cựu binh Kim Nguyên vào sân từ ghế dự bị, những tưởng NHCT sẽ thẳng tiến đến chiến thắng ở ván thứ ba dù thế trận có phần giằng co. Tỷ số nhích dần từ 9/9, 16/16 rồi 23/23. Sự xuống sức khó hiểu của hầu hết các vị trí phía NHCT, cộng thêm những pha tấn công ăn điểm liên tiếp của đội trưởng Kim Huệ ở vị trí số 1 đã giúp BTLTT giành lại được một ván với điểm số “nghẹt thở” 29/27.
Vẫn là BTLTT chiếm ưu thế ở ván thứ tư và lần này, người toả sáng là tuyển thủ Phạm Thị Yến với những pha tấn công ghi điểm liên tục để kết thúc ván 25/21. “Kịch bản” trận bán kết thứ nhất đã không được NHCT tái lập bởi chính họ luôn bị dẫn điểm và chịu thua 8/15. Đương kim vô địch vào đến trận chung kết một cách chật vật nhưng thuyết phục.
Ở trận bán kết nam thứ hai, sau khi dẫn trước 25/20 ở ván đầu, Thể Công có phần “lơi tay” và để cho chủ nhà Quân đoàn 4 san bằng cách biệt bằng chiến thắng 25/22 ở ván tiếp theo. Vẫn với phong cách đánh như chơi này, Thể Công để cho QĐ4 dẫn trước cả chục điểm nhưng kịp bám đuổi và thắng 25/19 để vượt lên trước. Thắng 25/21 ở ván thứ tư. Thể Công ung dung bước vào trận chung kết tối nay với Ninh Bình, đội bóng từng thua họ ở vòng bảng.
Tại Đác Lắc, vòng tranh suất trụ hạng đã sớm xác định đội đầu tiên được tiếp tục thi đấu ở giải đội mạnh mùa tới là Công an TP Hồ Chí Minh mà không cần quan tâm đến kết quả trận cuối cùng, sau khi đội này có chiến thắng thứ hai trước Quân khu 9 với tỷ số 3-0 (25/21, 25/22, 25/17). Vĩnh Long thắng Sao vàng Biên Phòng 3-1 và tràn trề hy vọng trụ hạng bởi đối thủ cuối cùng là Quân khu 9 đã từng thua họ 1-3 ở vòng bảng. Nữ PKKQ thua Truyền hình Vĩnh Long 1-3, gần như khó thoát khỏi suất xuống hạng duy nhất.