Bình luận - Phê phán

"Tuyệt thực" - bi hài kịch của mấy "nhà dân chủ"!

Bằng việc bịa đặt, tuyên truyền nhảm nhí, kích động một số người còn mơ hồ hoặc tham lam để họ tham gia hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, cản trở sự phát triển của đất nước, một số tổ chức, cá nhân đội lốt "dân chủ, nhân quyền" đã và đang tự bộc lộ bản chất đen tối qua một số trò diễn lố bịch, mà cái gọi "tuyệt thực toàn cầu" vừa qua là một thí dụ.

Ngày 28-2-2014, trên facebook "Việt tân Đỗ Hoàng Điềm", thủ lĩnh tổ chức khủng bố "Việt tân" Đỗ Hoàng Điềm trơ tráo hô hào: "Cộng đồng dân chủ tại hải ngoại đã phát động phong trào tự thiêu đòi giải tán Đảng Cộng sản. Tôi kêu gọi các nhà đấu tranh nhân quyền đang hoạt động tại Việt Nam, hãy tranh thủ thời cơ. Sự hy sinh của quý vị góp phần xương thịt vào nền dân chủ, văn minh nhất thế giới". Hơn một năm đã trôi qua, đáp lại lời hô hào của Đỗ Hoàng Điềm vẫn là sự im lặng. Bởi đến nay, chẳng có "nhà đấu tranh nhân quyền" nào liều mình tự thiêu để "góp phần xương thịt vào nền dân chủ, văn minh nhất thế giới"! Chẳng lẽ vì họ thấy người đưa ra lời kêu gọi không làm gương nên không ai hưởng ứng? Sự im ắng đó đã biến lời kêu gọi của Đỗ Hoàng Điềm -người đã từng tuyên bố: "Từ bỏ các chức vụ kinh tế cá nhân và hiện đang hoạt động toàn thời gian cho nỗ lực vận động nhân quyền, xây dựng dân chủ tại Việt Nam", trở nên lố bịch, vô nghĩa. Vậy mà tháng 3-2015, cái gọi là "chiến dịch nhân quyền 2015" vẽ vời bốn bước và lấy 25-7 làm ngày "tổng tuyệt thực toàn cầu đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm" (!) lại được một số người khua chiêng gõ mõ trên mạng xã hội. Sau bốn tháng ầm ĩ, vào ngày đã định, dù đã cố lòe thiên hạ bằng cách chỉ có mấy nhóm người nhưng chọn các góc chụp ảnh khác nhau để nói vống lên hàng nghìn người, thì đếm kỹ cũng chỉ vài đám người lèo tèo tham gia cái "chiến dịch" được gán ý nghĩa... "toàn cầu"! Thật là bi hài khi theo tổng kết của nơi tổ chức thì trên thực tế, chỉ có hơn 10 người tuyệt thực đủ 24 giờ! Con số này cho thấy sự lố lăng của điều được họ làm rùm beng, cố lên gân coi đây là "sự kiện mang tầm vóc quốc tế", "để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử"! Bởi nếu "dấu ấn lịch sử" chắc chắn là không có, thì với trò hề đã diễn ra, họ đang tự chứng minh chỉ là mấy "diễn viên hề" không biết tới giá trị của sự xấu hổ. Và nếu trạng thái tinh thần lành mạnh, hẳn họ phải biết, không ai coi việc nhịn ăn một ngày là tuyệt thực!

Ngay khi cái gọi "chiến dịch toàn cầu" được phát động, cộng đồng mạng lập tức phát hiện sự bất thường của người tham gia, vì đó vẫn là mấy kẻ lâu nay tự nhận là "nhà dân chủ" ở trong nước, hoặc là mấy nhân vật "cờ vàng" vốn nhẵn mặt khi tổ chức biểu tình ở nước ngoài để chống phá Việt Nam. Nên có người nhận xét: "các zận tổ chức "tuyệt thực" không khác gì Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù (kiên quyết không ăn khẩu phần ăn hằng ngày của phạm nhân, nhưng vẫn ăn những thứ gia đình tiếp tế như bánh kẹo, sữa...) hoặc như Trương Minh Tam "tuyệt thực" trong trại giam (chỉ bỏ ăn ngày thứ hai trong tuần, còn các ngày khác vẫn xơi căng rốn)... Còn các zận rủ nhau trước khi đi "tuyệt thực" cùng nhau ăn thật nhiều, thật no, ăn những thứ no lâu như trứng vịt lộn, xôi... để có sức chịu đựng đến tối về nhà lại ăn, sáng ngày 26-7 lại tiếp tục như vậy". Chưa kể "nhà dân chủ" Ánh Tuyết còn tự lộ tẩy mặt thật khi lên facebook rủ đồng bọn sau khi tuyệt thực thì tối 27-5... đi uống bia! Kêu gọi "tổng tuyệt thực", ngỡ là mấy "nhà dân chủ" kiên trì ít nhất được 24 giờ không ăn, hóa ra họ chỉ ồn ào trong vài giờ, thậm chí có khi chỉ vài phút để diễn xong trò nhạt với kịch bản chung là mỗi nhóm lèo tèo vài ba người, mặt mũi phớn phở, mặc đồng phục, căng khẩu hiệu chụp ảnh theo lối "trình diễn tự sướng" để đưa lên mạng, coi như đã tham gia "chiến dịch". Do vậy, "chiến dịch toàn cầu" diễn ra ảm đạm tới mức có người nhận xét: "Nó chẳng bằng một góc của phiên chợ quê. Thế mà cũng gọi là "tổng tuyệt thực toàn cầu"? Quảng cáo thì rùm beng là thế, mà chỉ được vài mống. Thật là buồn và xấu hổ". Blogger Việt Nguyễn so sánh "tổng tuyệt thực toàn cầu" với buổi chạy dã ngoại để quyên góp giúp một em bé điều trị ung thư diễn ra cùng ngày. So sánh cho thấy, không cần hô hào hoặc tốn công quảng bá, buổi chạy dã ngoại nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ; trong khi đó, một sự kiện đao to búa lớn, được quảng bá có "tính toàn cầu" như "tổng tuyệt thực" lại chỉ được một nhúm người góp mặt.

Tiếp xúc trò hề của mấy "nhà dân chủ", cư dân mạng nhận xét: "Chiêu tuyệt thực này cũ quá rồi. Diễn cũng vụng quá, đã lộ bài, miếng mà vẫn diễn tiếp không thấy nhàm chán? Bà con nhân dân ai còn tin mấy cái trò tuyệt thực của "rận chủ" nữa đâu?"; "Tuyệt thực mà như ăn hội ấy. Toàn đồ ăn ngon và giàu chất dinh dưỡng. Thế này thì chắc ai cũng mong muốn được tham gia tuyệt thực như đội này. Gian dối quá"...! Rốt cuộc blogger Đào Thu, một "nhà dân chủ" vốn rất hăng hái, phải thừa nhận: "Lúc này em cảm thấy khá cô đơn vì một hoạt động vì nhân quyền, tự do cho tù nhân lương tâm chỉ nhận được sự hưởng ứng lẻ tẻ". Hẳn vì thế, blogger Hoàng Lê Vũ nhận xét: "Thông qua hình ảnh cuộc "tổng tuyệt thực" thì thấy lực lượng "zân chủ" ngày càng chia rẽ, nhiều người có tư tưởng dân chủ thật sự cũng đã nản, không còn nhiệt huyết như trước vì những người như họ thì ít, những người tham gia vì mục đích "đục nước béo cò", "kiếm chác" thì nhiều...". Dùng đủ loại chiêu trò rùm beng, cuối cùng mấy "nhà dân chủ" đã phải cố quá sức cho vai diễn lố bịch. Vậy thực chất trò diễn vụng về này là gì? Và đã có ý kiến trả lời: "Gần đây xuất hiện thêm nghề mới, gọi là "nghề tuyệt thực" nhằm "hút máu" từ tiền quyên góp từ hải ngoại", "Ra tụ tập nhau rồi chụp ảnh tự sướng đưa lên mạng, sau đó về khoe chiến tích thế là nhận chút tiền bồi dưỡng của mấy tổ chức quốc tế". Tức là mấy "nhà dân chủ" rất to mồm kêu gào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nhưng thực ra chỉ là trò tháu cáy, trò đầu cơ kiếm lời đã cũ.

Không thể đặt câu hỏi về mục đích của mấy "nhà dân chủ", bởi tại sao một phong trào xưng xưng "đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam" mà lại được quảng bá bằng tiếng Anh? Họ giương biểu ngữ tiếng Anh, họ phát áo in khẩu hiệu tiếng Anh chủ yếu chụp ảnh để quyết toán với dự án của ông chủ, chứ đâu có vì dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Và có khi, chính mấy người giương khẩu hiệu, mặc áo in tiếng Anh kia cũng không hiểu mấy chữ ấy nghĩa là gì!? Rồi nữa, mấy "nhà dân chủ" còn xăng xái sản xuất cả chục trang trên mạng xã hội hô hào "tổng tuyệt thực" trên toàn thế giới, nhưng số người tham gia trên in-tơ-nét vẫn chỉ có từng ấy khuôn mặt cũ kỹ và luận điệu nhai đi nhai lại đến sáo mòn. Để rồi nơi họ dựa lưng đã lộ mặt khi "cờ vàng" xuất hiện phổ biến trong mấy bức ảnh "tuyệt thực" được trưng bày, đặc biệt là bản "tường trình cuộc tổng tuyệt thực toàn cầu We are one 25-7-2015" lại được "Ban tổ chức tường trình từ San Jose ngày 28-7-2015" công bố trên trang mạng nổi tiếng chống cộng của người Mỹ gốc Việt! Về việc này, facebooker Võ Khánh Linh phân tích: "Nhìn tổng thể, chiến dịch "We are one" (chúng ta là một) với các bước đi lẻ tẻ được trộn hổ lốn vào để mỗi nhóm có thể tự xào nấu cho mình theo cách thức mình thích, như: kêu gọi mọi người ký tên vận động vì nhân quyền; mỗi nhóm chọn một gương mặt "tù nhân lương tâm" để đấu tranh rồi thắp nến, tuyệt thực toàn cầu ủng hộ các tù nhân lương tâm; gặp gỡ chính giới các nước đề nghị nêu cao yếu tố nhân quyền khi giao thương - hợp tác với Chính phủ Việt Nam, trên cơ sở đó kêu gọi, kích động người dân trong và ngoài nước xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ cho Việt Nam... Tất cả đã thể hiện rõ bản chất của việc dùng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" nhằm chống phá Việt Nam... Khi các "rận chủ" chọn con đường tuyệt thực, ta có thể thấy họ đã không còn nghĩ ra được chiêu bài gì mới trong các hoạt động đấu tranh nữa. Những lời kêu gọi tuyệt thực chỉ mang ý nghĩa câu view rẻ tiền ở thời nay, tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bắt chước như thằng hề theo những nhà đấu tranh thật sự".

Trò hề "tuyệt thực" cho thấy cố gắng tuyệt vọng của một nhóm người đáng thương tự xưng "nhà dân chủ", và họ tiếp tục thất bại như màn kịch kêu gọi "ký tên vì nhân quyền" đã thất bại thảm hại. Họ đã không chịu học bài học từ việc sau khi tham gia ký tên, một blogger cho biết: "chữ ký của tôi nằm trong số chưa đầy 16% chữ ký đến từ Việt Nam trong số gần 30 ngàn chữ ký khắp năm châu (chưa biết có bao nhiêu người thực ký khi mỗi người có thể lập hàng trăm, hàng ngàn email nếu có sức!!!). Điều đó chứng tỏ, tại mấy cuộc biểu diễn văn nghệ của tổ chức phản động "Việt tân" huy động chữ ký khắp Mỹ, Úc... cũng chẳng đem lại hiệu quả khi so với hàng triệu người Việt khắp thế giới (chưa kể hàng ngàn người Việt ăn trợ cấp, ôm laptop suốt ngày không lẽ không update chữ ký đều đều cho Việt tân???). Tôi cần công khai việc này để cộng đồng thấy rằng, đừng sai lầm, tò mò như tôi để bị lợi dụng, nhưng cần giúp tôi chia sẻ bài viết này để vạch mặt trò hề mang tên "chiến dịch vận động nhân quyền 2015" của đầu nậu Việt tân và tay sai".

Mỗi khi ở Việt Nam sắp hoặc đang diễn ra các sự kiện quan trọng, một số tổ chức chống cộng, khủng bố như "Việt tân", các tổ chức đội lốt "dân chủ, nhân quyền" lại tìm mọi cách hô hào kích động, tiến hành hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước. Nhưng bản chất đen tối cùng những âm mưu, thủ đoạn đó càng tự vạch mặt mấy cố gắng cuối cùng vào lúc sức tàn, lực kiệt của họ. Vì thế, họ nên lắng nghe điều một blogger viết: "Đã đến lúc dừng chiêu bài cũ xì đó để các vị làm việc gì đó hữu ích hơn, đóng góp cho nhân dân hơn", vì "người dân mình biết rõ đâu là phải trái, đúng sai, đâu là những kẻ phá hoại, còn đâu là những người yêu nước chân chính"!

Có thể bạn quan tâm