Tuyên án tử hình kẻ giết nhiều người rúng động ở Cà Mau

NDO - Hội đồng xét xử quyết định cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội đối với kẻ đã sát hại 3 người trong gia đình ở vùng nông thôn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
0:00 / 0:00
0:00
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo (ảnh) là tội ác, mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo (ảnh) là tội ác, mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị can Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Đây là vụ trọng án một thời làm rúng động, hoang mang tại vùng nông thôn huyện Cái Nước. Theo cáo trạng, Khoa cùng chị K. (39 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) sống như vợ chồng tại nhà của gia đình cha mẹ chị K.

Quá trình sống chung, do cả hai không có việc làm nên Khoa thường bị cha mẹ K. rầy la. Uất ức bị la rầy lớn dần, Khoa nảy sinh ý định giết vợ “hờ” rồi tự tử để giải thoát cho cả 2.

Khoảng 7 giờ ngày 26/11/2023, lợi dụng lúc chị K. ở trong phòng riêng, Khoa dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết (thời điểm này chị K. đang mang thai gần đến ngày sinh nở). Sau khi xác định vợ hờ đã tử vong, Khoa thay đổi ý định không tự sát mà giết chết cha mẹ chị K. là ông S. và bà G.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, thấy bà G. ngồi lựa củi phía sau nhà, Khoa dùng tay siết cổ bà G. đến chết, sau đó kéo thi thể nạn nhân ra ao nước sau nhà rồi vào nhà nằm võng chờ thời cơ giết ông S. Khoảng 1 giờ sau đó, Khoa dùng búa và gậy gỗ sát hại ông S. trong phòng ngủ.

Sau khi gây án, Khoa khóa cửa nhà, lấy xe máy, điện thoại cùng 72 triệu đồng của cha vợ rồi bỏ trốn. Hơn một tuần sau (ngày 4/12), con gái ông S. là V. về nhà thăm cha mẹ. Đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện chẳng lành nên V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Khi chòm xóm và chính quyền địa phương phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông S. tử vong trong phòng ngủ, chị K. tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà G. được phát hiện dưới ao cách nhà khoảng 50m.

Nói lời sau cùng tại tòa, Khoa nói vì một phút nông nổi, thói ích kỷ và suy nghĩ sai lệch nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo xin lỗi người thân, gia đình bị hại và chấp nhận hình phạt của pháp luật.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin “Ba người cùng gia đình ở Cà Mau tử vong bất thường”, sau vài ngày không thấy ra khỏi nhà, chòm xóm phát hiện có mùi hôi bất thường nên trình báo cơ quan chức năng mới biết 3 người trong cùng một gia đình ở xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) đã tử vong. Trước khi vụ việc đau lòng trên xảy ra, người dân phát hiện con rể hờ của ông S. xuất hiện tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 4 giờ kể từ lúc tiếp nhận thông tin án mạng nêu trên, các trinh sát của Công an Cà Mau đã bắt được kẻ thủ ác khi y đang di chuyển trên Quốc lộ 1, đoạn Cà Mau đi Bạc Liêu.