Khởi tố kẻ gây án mạng tại Cà Mau

NDO - Chiều muộn 12/12, liên quan đến vụ “Ba người cùng gia đình ở Cà Mau tử vong bất thường” mà Báo Nhân Dân đã đưa tin, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có quyết định khởi tố đối với bị can.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Bùi Vũ Khoa bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố để điều tra về 2 hành vi: giết người và cướp tài sản.
Đối tượng Bùi Vũ Khoa bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố để điều tra về 2 hành vi: giết người và cướp tài sản.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về 2 hành vi: giết người và cướp tài sản.

Như trước đó đã đưa tin, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 4/12, bà P. T.V (ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về thăm gia đình tại ấp Láng Cùng (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) thì đau đớn tột cùng khi phát hiện cha, mẹ và chị gái ruột của mình là Phan Liên Khương (đang mang thai gần tới ngày sinh) tử vong tại nhà riêng, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo của công dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 4 giờ lần theo manh mối, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được đối tượng tình nghi là Bùi Vũ Khoa (sống như vợ chồng với chị Khương) khi y đang trên đường tẩu thoát bằng xe gắn máy trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Khoa cho rằng mình giết vợ do trong quá trình sống chung nhà đã bị cha mẹ của “vợ hờ” nặng lời, mang nhiều uất ức trong lòng. Bị can cũng khai nhận, “vợ hờ” của mình từng có ý định tự tử nhưng y kịp thời khuyên nhủ, can ngăn.

Sau khi giết chết chị Khương, bị can không can đảm để tự tử mà dồn các uất ức sang cha mẹ ruột của “vợ hờ”. Bởi y cho rằng, những đau khổ đã qua mà 2 vợ chồng phải gánh chịu xuất phát từ cha mẹ. Từ suy nghĩ ấu trĩ ấy mà Khoa đã ra tay hạ sát luôn cha mẹ ruột của chị Khương để trả thù, sau đó lấy tiền và xe gắn máy của gia đình bên vợ bỏ trốn.