Tưởng niệm 50 năm ngày mất của "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn

Tới dự, có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện Ðại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo một số tỉnh ở Trung Quốc, nơi tướng Nguyễn Sơn hoạt động.

Nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công gửi thư tưởng niệm

Là con thứ tư trong gia đình họ Vũ ở làng Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội), mới 17 tuổi, Nguyễn Sơn đã sớm giác ngộ cách mạng và phấn đấu không mệt mỏi vì lý tưởng cách mạng. Ông đã từng tham gia hoạt động trong tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí Hội; gia nhập Ðảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia Bát lộ quân kháng Nhật.

Năm 1945, ông về nước chiến đấu trong hàng ngũ của Ðảng và QÐND Việt Nam. Với những cống hiến của ông, ngày 20-1-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh phong quân hàm Thiếu tướng QÐND Việt Nam cho ông và sau này, được Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng nhì. Tháng 9-1955, ông cũng được Trung Quốc trao quân hàm Thiếu tướng. Từ đó, ông được mệnh danh là "Lưỡng quốc tướng quân". Ông đã góp phần tô sáng tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Nhân dịp này, Ðại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã trao 4.000 USD để gia đình tạc tượng và làm lễ tưởng niệm; Giáo sư Vũ Khiêu tặng đôi câu đối: "Bắc chiến, nam chinh hai nước vững vàng tình hữu nghị; Văn tài, võ giỏi bốn phương lừng lẫy chí anh hùng". Tập đoàn Kiên Tường trao hai suất học bổng tặng hai em Lê Trọng Tấn và Lê Thị Hồng Duyên, khoa tiếng Trung, Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 2006, gia đình họ Vũ-Võ thành lập Quỹ học bổng, tặng những học sinh học giỏi môn tiếng Trung.

Có thể bạn quan tâm