Túi ba gang

Trở lại vấn đề mọi người đang quan tâm. BĐVN có quyền ước mơ lọt vào tốp 10 châu Á không? Liệu trong một tương lai không xa nữa, đội bóng của chúng ta sẽ góp mặt ở World Cup? Những giấc mơ khiến mỗi người yêu BĐVN trở nên cao vời vợi. Hãy là những cánh diều no gió, nhưng đừng để đứt dây để xa rời thực tế. Và rằng, chúng ta cần phải gắn chặt với mặt đất bằng một sợi dây chắc chắn. Mặt đất của BĐVN ở đây là gì? Không quá bi quan, nhưng cần phải sòng phẳng nói với nhau rằng, xuất phát điểm của chúng ta chậm và thấp hơn các đối thủ chính trong khu vực. Không dám thừa nhận một thực tế: còn lâu BĐVN mới theo kịp Thái-lan chứ chưa nói đến việc tranh bá xưng hùng ở cấp châu lục.

Bây giờ, ta cần phải trả lời câu hỏi, bản đề án chiến lược bóng đá Việt Nam có khả năng thành hiện thực hay không? Cũng có thể có. Hoặc cũng có thể không. Vấn đề là cách nhìn nhận và giải pháp mà cơ quan quản lý bóng đá đưa ra như thế nào. Nếu có một con đường đúng và quyết tâm sắt đá thì tôi tin rằng, bóng đá Việt Nam sẽ không cam phận "nhược tiểu". Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu không phải nói chữ "NHƯNG". Nền bóng đá của hơn 80 triệu con người vẫn chưa có chỗ đứng xứng đáng trong khu vực và châu lục (chữ không muốn nói thế giới).

Chúng ta thường quen miệng và cảm thấy rất phấn khích với những lời khen ngợi: các cầu thủ Việt Nam có tố chất khéo léo, người dân yêu bóng đá cuồng nhiệt... Ô hay, chỉ cần từng đó yếu tố là có thể khẳng định BĐVN sẽ lọt và tốp 10 châu Á hay đi dự World Cup? Nói đi cũng cần phải nói lại. Ở ĐNA nói riêng và châu Á nói chung, có dân tộc nào mà không khéo léo? Họ cũng thuộc về phần "máu đỏ da vàng" như chúng ta mà thôi. Thế nên, không thể khu biệt những yếu tố đó để trở thành phẩm chất riêng của bóng đá Việt Nam.

Lại nữa, nếu nói một đất nước đông dân phải có nền bóng đá mạnh thì đó là sự nhầm lẫn tai hại. Dân số là tiền đề cần cho bóng đá phát triển, nhưng để "đủ" thì còn nhiều yếu tố khác. Hãy lấy thí dụ về trường hợp của Trung Quốc và Trinidad & Tobago. Một đất nước hơn 1,3 tỷ dân không có mặt tại World Cup 2006 vừa qua. Trong khi đó, với hơn 1,3 triệu dân, người Trinidad & Tobago vẫn có mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

BĐVN phải có khát vọng. Nhưng theo tôi, cần phải biết mình là ai, đang ở đâu thì mới có được con đường chính xác nhất. Nếu không khơi được đúng nguồn, mãi mãi chúng ta sẽ chìm đắm trong ảo tường về bản thân.

Có thể bạn quan tâm