Kỉ niệm lần gặp Bác Hồ và cái tên Tử Vi Dân
Vượt qua quãng đường gần 80km từ trung tâm TP. Tam Kỳ, chúng tôi tìm đến nhà ông Võ Như Thông.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cuộc đời của ông gắn liền với những tháng ngày máu lửa từ chiến trường ở Quân Khu IV, Quảng Đà, Quân Khu V...
“Tôi vẫn nhớ như in ba lần được gặp Bác Hồ khi tập kết ra Miền Bắc. Trong đó, kỷ niệm sâu sắc nhất là Bác về thăm Sư đoàn 324, Quân Khu IV, đóng quân miền núi Hồng Lĩnh…” – Ông Thông bồi hồi xúc động.
Khi tất cả đơn vị tập trung tại bãi đất rộng để nghe Bác nói chuyện. Đúng lúc ấy, loa phóng thanh lại trục trặc, Bác Hồ rời khỏi bục bước xuống gần chiến sĩ. “Lúc ấy, tôi đứng xếp ngay hàng đầu, được quan sát và được Bác hỏi thăm động viên đầu tiên. Lời Bác nói khi ấy thật ấm áp, thấm sâu vào tận con tim, khối óc của mỗi người lính chúng tôi. Ai cũng nêu cao ý chí quyết tâm tiến về Miền Nam đánh giặc.” – Ông Thông kể.
Tháng 1 – 1964, để lên đường vào Miền Nam chiến đấu, tất cả mọi người bắt buộc phải đổi tên để hoạt động, tránh bị lộ. Có người thì ghép tên cha và tên mẹ, tên quê hương để đặt…Còn ông Thông lấy tên là Tử Vi Dân - với tâm nguyện sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập dân tộc.
Mọi người từ các đồng đội đến người dân đều trìu mến, yêu quý cái tên gọi Tử Vi Dân của ông từ đó. Biết bao lần chiến đấu bị thương trên chiến trường nhưng ông không bao giờ khuất phục đầu hàng.
Làm công không nhận lương
Sau ngày đất nước được giải phóng, ông Thông trở về Đà Nẵng công tác một thời gian. Đến tuổi nghỉ hưu, ông về quê hương Bắc Trà My để sinh sống, với mong được gần gũi với bà con, cùng chia ngọt sẻ bùi củ sắn củ khoai như thời đánh giặc.
Thấy người dân quê mình còn lắm khó khăn, cực khổ, được lãnh đạo tín nhiệm đề cử, và mong muốn được làm gì đó giúp đỡ quê hương, ông Thông ra công tác tại UBND thị trấn Trà My với chức Chủ tịch, sau đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Hơn 15 năm công tác, nhiều chính sách, phong trào do ông khởi xướng đã giúp bộ mặt kinh tế và xã hội nơi đây thay đổi rất nhiều.
Thời gian làm việc tại chính quyền thị trấn Trà My, ông Thông chỉ nhận một ít thóc để nuôi vợ và bốn đứa con ở nhà, ngoài ra ông không nhận tiền lương mà dành số tiền đó để giúp đỡ các cán bộ cấp và người dân trong thôn, xã.
Sự hi sinh và hết mình cho công việc khiến tất cả mọi người dân nơi đây yêu quý, kính trọng ông nhiều hơn.
Xây nhà thờ Bác Hồ để nhớ ơn
Ông Võ Như Thông hằng ngày chăm lo hương khói nhà thờ Bác Hồ.
Nhà thờ Bác Hồ được xây dựng trong khu vườn rộng gần 1.000m2, phía trước mặt hướng về biển Đông rộng lớn, xung quanh xây một ao nước rộng nuôi cá chép và vườn cây ăn quả. Trước cổng nhà thờ có bốn cây trụ bằng đá trắng, tạc hai câu:
“Lo vì Dân, nghĩ vì Dân, vui khổ cũng vì Dân, dốc chí thờ Dân, công Bác với Dân thiên thu bất tận.
Bố gọi Bác, con gọi Bác, cháu chắt lại gọi Bác, nối dòng theo Bác, lòng Dân mong Bác vạn thọ vô cương.”
Ở giữa vườn là tượng Bác Hồ bằng đá hoa cương màu trắng, xung quanh là những chậu hoa mai, hoa dâm bụt. Một nghệ nhân ở Đà Nẵng phải mất một năm mới tạc xong bức tượng Bác (năm 2006). Chiều cao bức tượng khoảng 1m60, Bác đang giơ cánh tay vẫy chào nhân dân, nụ cười nhân ái đầy yêu thương.
Từ khi bức tượng Bác Hồ được đem về đặt trên hai khối đá xanh cao sừng sững, cả gia đình ông Thông và người dân ai cũng đón nhận như là Bác Hồ thật sự về thăm núi rừng đại ngàn Bắc Trà My.
Năm 2007, ông Thông bàn với vợ mình là bà Huỳnh Thị Thuyền xây nhà thờ để hương khói và cúng giỗ cho Bác Hồ. Biết cha mẹ có ý định, con cái vợ chồng ông Thông cũng đã gom góp tiền bạc, công sức mua gạch, đá về xây nhà thờ. Sau nhiều ngày đêm hì hục, cần mẫn đi chẻ đá xanh rồi mang về làm móng, cùng công nhân lao động suốt hơn hai năm thì nhà thờ Bác Hồ cũng hoàn thành vào ngày 5/6/2009, đúng 98 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước.
Từ ngày nhà thờ xây xong, hằng năm đúng ngày 2/9 thì gia đình ông cùng 51 gia đình ở gần nhà và khắp nơi ở Quảng Nam, Đà Nẵng yêu quý Bác về cúng giỗ như cha mẹ của mình.
Bên trong nhà thờ, gian giữa treo ảnh Bác Hồ tại chiến dịch Biên giới năm 1950. Xung quanh có các hình ảnh được khắc trên đá, mà những người yêu quý từ khắp nơi trên cả nước mang về kính tặng. Bàn thờ mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, tươm tất. Trên bàn thờ còn có một lá cờ tổ quốc bao bọc lấy một hộp gỗ, bên trong đựng lấy hai nắm đất rước từ quê nội và quê ngoại nhà Bác Hồ ở Nghệ An.
Nhà lưu niệm để con cháu học tập suốt đời
Năm 2011, ông Thông tiếp tục xây hoàn thành ngôi nhà ba gian dài lưu giữ những hiện vật và tài liệu về Bác để mọi người dân đến đây học tập.
Bên trong có hơn 100 đầu sách nói về Bác Hồ. Ngoài ra, còn có nhiều hình ảnh, bài báo, bút tích trong quá trình hoạt động cách mạng của Người trong những năm bôn ba nước ngoài để tìm đường cứu nước.
Nhiều bạn bè, người thân, những người yêu quý Bác Hồ biết cũng đến tận nơi tặng cho ông những kỉ vật, những thước phim lịch sử về con người Bác.
Ông Thông tâm sự: “Đây sẽ là nơi học hỏi, trao dồi kiến thức và nhân cách con người theo gương Bác Hồ. Nhiều người dân và các cháu trường Dân tộc nội trú thị trấn Bắc Trà My ghé thăm để học tập, tham quan.”
Theo chúng tôi được biết, để hoàn thành tất cả công trình thờ Bác Hồ, ông Thông và gia đình đã bỏ ra hơn 475 triệu đồng. Tất cả đều là số tiền lương hưu thiếu tá của ông và con cháu đóng góp, không vay mượn bất kì ai.
Chúng tôi hỏi: Nguyện vọng của ông bây giờ còn muốn làm gì nữa không, ông đã hài lòng về biết bao việc làm của mình với niềm kính yêu Bác Hồ chưa. Ông Thông cười lắc đầu bảo: “Còn chưa đâu, bao giờ còn sức là tôi còn gắng hoàn thành đầy đủ những hình ảnh, kỷ vật, bài viết về con người Bác Hồ cho nhà lưu niệm được đầy đủ”.
“Tôi vẫn còn đang ấp ủ việc xây thêm một nhà thờ luật sư Lô-giơ-bai, vị ân nhân đã giúp Bác Hồ trong vụ án ở Hồng Công năm xưa. Vì con người đó đã cứu Bác, mà cứu Bác là cứu những con người yêu quý Bác. Cứu mạng sống của Bác thì là ân nhân của không chỉ riêng tôi mà mọi người dân đất nước Việt Nam ta.”- ông Thông, người chiến sĩ Tử Vi Dân thổ lộ.