Tự tình của Thủy

NDO - Mảnh như tơ trời, nhẹ như sương núi là hội họa của Bùi Thanh Thủy thời điểm này. Thiếu phụ xinh đẹp đã đi qua thanh xuân, đang sựng lại, vấn vương tiếc nuối, chằm bẵm..., và yêu. Yêu chính bản thân mình, con người mình, yêu những cục cựa giằng xé, và cả bản năng đàn bà luôn âm ỉ, Thủy diễn tả tất cả bằng một ngôn ngữ tạo hình riêng, biểu cảm nên sự trong veo, tinh tế, chờn vờn, đôi khi cả hoang đàng vốn là đặc quyền của phụ nữ...
0:00 / 0:00
0:00
Tự tình của Thủy

Trong căn hộ nhỏ xinh trên tầng cao có hướng nhìn ra sông Hồng mênh mông gió, Bùi Thanh Thủy miết mải vẽ giữa nền nhạc dập dìu. Đến với hội họa muộn, nhưng tất yếu, như một lẽ đương nhiên vì sinh ra và lớn lên trong gia đình toàn người nổi tiếng: Cha là nhà văn Bùi Bình Thi, mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ, và anh trai - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người đang "chiếm sóng" dư luận với bộ phim Tro tàn rực rỡ giành giải cao nhất Montgolfière dor (Golden Balloon/Quả cầu vàng) tại Liên hoan phim 3 châu lục diễn ra cuối tháng 11 tại Pháp), Bùi Thanh Thủy từng làm họa sĩ thiết kế phục trang và đã tham gia nhiều dự án sân khấu, điện ảnh lớn.

Thủy phẩy cọ, nhún nhẩy, giờ mối bận tâm chỉ còn mỗi vẽ, mà "vẽ gì cũng là tự họa", vẽ gì cũng ra bóng dáng đàn bà trong hình thái nguyên sơ tự nhiên, e ấp nhất... Thủy đang hồi ức về tuổi trẻ của mình, tưởng nhớ từng tháng ngày đã qua, người đàn bà đã đằm chín đang tự tại với thế giới nhiều hoang mang của mình.

Tự tình của Thủy ảnh 1

Thủy vẽ tranh, tranh của Thủy y như con người nữ họa sĩ ngoài đời: đằm thắm, tươi xinh và quyến rũ. Một bảng màu tự nhiên trên đường nét khó nắm bắt, mong manh như lớp voan phấp phới khỏa lên những thân thể chờn vờn nửa thực nửa mơ, nửa ảo nửa không... kích thích thị giác. Màu sắc dịu mắt, bố cục khoáng đạt, Thủy làm khó chính mình, làm khó bút lực của một nghệ sĩ tạo hình vì cứ chơi vơi, ma mị, vì tạo nên cái không gian phảng phất liêu trai.

Tự tình của Thủy ảnh 2
Một trong nhiều tác phẩm của họa sĩ Bùi Thanh Thủy.

Phiêu lưu và khó, nhưng may mắn Bùi Thanh Thủy đã thành công, đã làm nên một nỗi ám ảnh với người thưởng ngoạn. Chị đang tràn trề nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Thủy như đang khiêu vũ với tranh của mình, đang "làm tình với tranh" trong cơn mê sáng tạo, như cách mà chị tự trải lòng.

Loạt tác phẩm được vẽ ở trạng thái bồng bềnh của cảm xúc, như một người không trọng lượng, người vượt thoát ra ngoài lực hút của trái đất, Thủy đặt cho nó cái tên Ngoạn tình - Lovescape - chính là nội tâm Thủy, nội tâm của một người phụ nữ, một người đàn bà đang nuối tiếc chính mình.

Tự tình của Thủy ảnh 3

Thời gian qua đi không bao giờ dừng lại, và Thủy góp phần ngưng đọng thời gian, níu lại khoảnh khắc trong các tác phẩm của mình, được trưng bày tại triển lãm Lovescape - Ngoạn tình, diễn ra tại Art space - 42 Yết Kiêu (Hà Nội) từ 22-12.

Triển lãm Bùi Thanh Thủy, cùng nhiều, rất nhiều triển lãm mỹ thuật diễn ra tấp nập từ sau thời điểm dỡ bỏ giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, là minh chứng sống động cho nhịp điệu cuộc sống phục hồi, hoàn toàn trở về bình thường như trước khi dịch bệnh xảy ra...

Tự tình của Thủy ảnh 4

Một trong nhiều tác phẩm của họa sĩ Bùi Thanh Thủy