Tự thuật của Rooney - ngôi sao trẻ được săn đón nhất thế giới (Tiếp theo)

Colleen Mcloughlin.
Colleen Mcloughlin.

Ký hợp đồng hẳn hoi với tờ The Sun , Wayne Rooney đã hồi tưởng lại những chi tiết sinh động nhất trong gần ba tuần sôi nổi cùng trái bóng tròn tại Bồ Đào Nha.

Sống với Colleen 

Colleen Mcloughlin là người bạn gái tuyệt vời: mặc dù bị cánh paparazzi theo sát, cô ấy vẫn không ngần ngại chìa má cho tôi hôn đánh "chụt" một cái ! Nói cho vui vậy thôi, chứ đó thật sự là một cử chỉ yêu thương. Chúng tôi vẫn còn con nít lắm. Để tránh bị dòm ngó phiền phức, chúng tôi phải cố ăn mặc sao cho thật giản dị để khỏi bị phát hiện. Chúng tôi thường đi siêu thị vào lúc rất khuya. Ở đó, một trong những thú vui của chúng tôi là mua vé số để cầu may mắn.

Danh tiếng khiến chúng tôi không thể sống như người bình thường được nữa. Chúng tôi hiểu và sẵn sàng chấp nhận, bởi đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Tôi đã trở thành ngôi sao bóng đá được cánh paparazzi và... hàng đống cô gái dễ thương nhòm ngó. Bất chấp Coleen đi cạnh tôi, họ vẫn bu lấy xin chữ ký, có khi còn bá vai bá cổ. Colleen chỉ cười và chẳng hề tỏ thái độ hoặc phàn nàn bất cứ điều gì. Cô ấy là người hiểu chuyện, chỉ có một "khiếm khuyết" duy nhất là không thích bóng đá. Tôi phải dành nhiều thời gian giải thích cho Colleen về luật việt vị, nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu!

Tổ ấm hạnh phúc đầu tiên

Đó là ngôi biệt thự trị giá 1,3 triệu bảng nằm cạnh bờ biển (gần nhà thần tượng của Rooney - Duncan Ferguson). Chúng tôi trang trí ngôi nhà bằng mầu kem và mầu be. Ở phòng ăn có treo bức hình tôi ghi bàn đầu tiên cho đội Anh ở trận gặp Macedonia năm 2003, có đủ chữ ký của cầu thủ và mọi thành viên đội Anh. Bật mí cho các bạn biết: đấy là tài sản quý nhất trong nhà chúng tôi! Colleen nghĩ 10 giờ tối đã là trễ ghê gớm nên luôn thúc tôi ngủ sớm để sáng hôm sau còn ra sân tập. Vào buổi sáng, tôi rất lười bước xuống giường nên Colleen phải đem trà đến tận nơi.

Chưa quen sống riêng nên chúng tôi gặp không ít khó khăn. Colleen khá đảm đang nên dù tôi có bày bừa bộn mấy chăng nữa thì khi trở về mọi thứ đã đều "đâu vào đấy". Tuy nhiên, không hẳn lúc nào Colleen cũng ngăn nắp. Có lần do vội đi chơi với bạn, Colleen đã bày khoảng... 50 món đồ trên sàn phòng ngủ. Chúng tôi cùng ôm bụng cười vì sự cố này. Mỗi tuần, chúng tôi đều ghé về thăm gia đình ít nhất một lần. Đến nhà bố mẹ Colleen, tôi thường được thưởng thức món khoái khẩu là cá nướng.

Tôi thường đón Colleen ở trường mỗi khi có dịp. Tặng hoa là "sở trường" của tôi. Một số thành viên trong trường thường tỏ ra ghen tức. Họ bảo: "Colleen, nó nghĩ nó là ai?". Thây kệ, chúng tôi chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần quan tâm đến nhau là đủ. Tôi luôn cố gắng đối xử với Colleen tốt nhất trong mức có thể. Mỗi khi đi xa, tôi đều mua quà cho cô ấy. Khi lần đầu tiên có được một món tiền lớn, tôi để dành mua cho Colleen một chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương. Tôi mua cho bố một chiếc xe hiệu Galaxy, tặng mẹ và em một ít tiền. Tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó.

Lo cho Colleen

Tôi thích mua vé số, bởi đấy là cách nhanh nhất (dĩ nhiên, bạn phải có may mắn) để bảo đảm tương lai cho tôi và cô ấy. Tôi muốn tương lai của Colleen tốt đẹp, thật lòng là như thế. Tôi muốn cho cô ấy tất cả những gì hạnh phúc nhất. Làm bạn gái của tôi, Colleen phải chịu nhiều áp lực. Ở độ tuổi 18 mà không thường được đi shopping thì chẳng khác gì cực hình. Tôi thường phải tìm thời cơ thuận tiện dẫn Colleen đi mua sắm, cô ấy rất thích áo đầm. Trong thời gian ở Bồ Đào Nha nhân Euro, chúng tôi kết thân với gia đình Beckham. Colleen trao đổi số điện thoại với Victoria Adams và họ khá thân thiết với nhau. Colleen khá giản dị. Cô ấy thường mua áo đầm tại các cửa hiệu trung bình như Top Shop hoặc Zara, với giá mỗi chiếc chỉ từ 25 - 40 bảng. Trong khi đó, Victoria chỉ quen với các nhãn hiệu danh tiếng như Dolce & Gabbana, giá mỗi chiếc lên tới khoảng 2.000 bảng. Colleen không cần những thứ ấy, bởi tính cô ấy giản dị. Một bữa ăn tại nhà hàng Trung Quốc gần nhà chúng tôi đối với Colleen đã là quá đủ. Tôi thật sự hạnh phúc vì có Colleen.

Đêm tình nhân lãng mạn

Ngày Valentine năm nay, tôi muốn trải qua một đêm tuyệt vời với Colleen. Chúng tôi dùng sôcôla, uống champagne và vui chơi đến tận khuya. Tôi hỏi Coleen rằng có phải gọi về nhà báo rằng chúng tôi đi qua đêm không? Mọi việc đâu vào đấy và chúng tôi đặt phòng tại khách sạn Maniott ở Liverpool. Một giờ sáng chúng tôi mới về tới khách sạn. Đấy là một buổi tối tuyệt vời và không thể nào quên.

(Còn tiếp)

(phần I)

Có thể bạn quan tâm