Nơi biển dạy người biết sống chậm
Nếu bạn muốn tìm một nơi để biển dạy mình sống chậm lại, để bữa sáng có vị của buổi bình minh và lời chào có sự chân tình của người đi biển, thì hãy đến Nhơn Lý.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#du lịch Gia Lai
Có 12 kết quả
Nếu bạn muốn tìm một nơi để biển dạy mình sống chậm lại, để bữa sáng có vị của buổi bình minh và lời chào có sự chân tình của người đi biển, thì hãy đến Nhơn Lý.
Gia Lai là địa phương có không gian phát triển đặc biệt, hội tụ những lợi thế nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, du lịch... Với sự kết hợp giữa “đại ngàn” Tây Nguyên và không gian biển, giữa di sản văn hóa bản địa và các sản phẩm du lịch hiện đại, Gia Lai có điều kiện trở thành điểm đến mới hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc.
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, hoạt động du lịch tại Gia Lai đã ghi nhận sự tăng vọt kỷ lục về số lượng khách và doanh thu, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.
Đến hết tháng 8 tới đây, không gian "Phiên cuối tuần cà-phê và văn hóa" sẽ được tổ chức thí điểm vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần. Hoạt động nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá bản sắc địa phương và mang đến thêm nhiều trải nghiệm hấp dẫn du khách trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026.
Gia Lai vừa đón chào hai nhà đầu tư chiến lược đến từ châu Âu và Hàn Quốc, chính thức khởi động hàng loạt siêu dự án lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng tại khu vực ven biển. Một tương lai chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh dường như đã tìm thấy lực đẩy quyết định.
Tối 20/12, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự. Khu vực trước Ngọ Môn rực rỡ ánh sáng, chật kín khán giả, khép lại một năm quảng bá du lịch quy mô quốc gia với nhiều dấu ấn.
Ngày 19/12, thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết Năm du lịch quốc gia-Huế 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Hội nghị diễn ra trong năm đầu tiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đánh dấu chặng đường một năm tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn về văn hóa, thể thao và du lịch.
Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản hùng ca vang vọng về tinh thần quật khởi của dân tộc Ba Na dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, Stơr còn là minh chứng sống động cho sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại ở vùng đất cao nguyên đầy nắng gió.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược phát triển, trong đó du lịch được xác định là một trong năm trụ cột kinh tế chủ lực giai đoạn 2025-2030.
Khi phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai còn “ngái ngủ” trong hơi lạnh đầu ngày, Biển Hồ đã thức giấc bằng một thứ ánh sáng mờ ảo, bảng lảng những làn sương mỏng trên mặt nước. Cảnh sắc nơi đây như một lớp voan phủ lên ký ức, tâm hồn và những câu chuyện chưa kể của vùng đất đỏ ba-dan.
Làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên cùng cảnh sắc biển, trời hùng vĩ, mà còn được nhiều người say đắm bởi một kỳ quan độc đáo.
Con đường xuống Biển Hồ ngút ngàn thông xanh uốn lượn đẹp như tranh vẽ. Cuối đường là các bậc đá tam cấp dẫn khách tham quan chiêm ngưỡng sự thơ mộng của Biển Hồ.