Hàng triệu trái tim người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang cùng nhịp đập với đồng bào ta ở vùng bão, lũ. Tất cả đều đang lo lắng, gửi lời nguyện cầu bình an tới bà con và cùng chạy đua với thời gian để nhanh nhất, nhiều nhất có thể đưa những gói hàng hóa thiết yếu tiếp cận với từng người dân, nhất là khu vực đang bị cô lập.
Từ đêm 21 đến rạng sáng 22/11, trụ sở phường Hạnh Thông không ngừng nhộn nhịp dưới ánh đèn vàng. Không khí tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường ấm áp bởi tình người, khi hàng nghìn tấn hàng hóa, không chỉ là con số mà là tấm lòng của bà con các khu phố, đều hướng về miền trung ruột thịt.
Hàng trăm người dân Huế đang cùng gửi gắm tình yêu thương của mình qua những phần cơm ấm nóng gửi tới đồng bào những vùng trũng, thấp tại một bếp ăn nhỏ trên con phố Phan Bội Châu.
Tại thành phố Huế, những ngày gần đây, một bếp ăn đặc biệt đã được hàng trăm người dân cùng nhau thành lập, mỗi ngày cung cấp từ 2.000-3.000 suất cơm hoàn toàn miễn phí, ủng hộ đồng bào ở những vùng đang bị ngập sâu, chia cắt.
Hàng triệu trái tim cả nước đang hướng về đồng bào phía bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai từ bão số 3 gây ra và những ngày qua, đông đảo các tầng lớp nhân dân ở miền Tây Nam Bộ cùng hướng về đồng bào miền bắc ruột thịt với tất cả sự thấu cảm, sẻ chia bằng những việc làm thiết thực đầy tình “tương thân tương ái”.
“Ăn gió, nằm sương, lên đường đón bão” là câu chuyện của rất nhiều người VNPT trong những ngày qua, khi bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu bão tàn phá các tỉnh thành phía Bắc, gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản. Đó không đơn thuần chỉ là hành trình đi “Nối sóng” thông tin mà còn là câu chuyện của tình người và sự tương trợ, nghĩa đồng bào trong gian khó.
Siêu bão Yagi đã và đang gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến công việc và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước sức tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội, những câu chuyện ấm tình người hiện diện khắp nơi.
Từ ngày 23/8 đến nay, sau những trận mưa lớn, toàn bộ tám xóm ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bị nhấn chìm trong nước, cô lập với các xã chung quanh. Trong đó, có sáu xóm bị ngập sâu trong nước, việc đi lại của người dân trong xã phải dùng xuồng, bè, mảng. Quang Vinh đã trở thành vùng “rốn” lũ ở tỉnh Cao Bằng, với nhiều khó khăn trước mắt và lâu dài.
Nhiều năm gần đây, cứ vào những ngày cận Tết Nguyên đán, ở hầu khắp các địa phương trong cả nước lại xuất hiện những phiên chợ đặc biệt. Ở đó, người mua không phải trả tiền cho những mặt hàng mình lựa chọn.
Đùm bọc, cưu mang nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn là một trong những đạo lý của người Việt Nam có tự bao giờ. Trong tâm dịch Covid-19 tại Lào, có không ít những tấm lòng nhân ái cao cả được cộng đồng người Việt Nam tại Lào ghi nhận.
Chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân dân huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), những ngày qua, có hàng trăm người đại diện các tổ chức, cá nhân đã không quản đường xa gian khó, vượt hàng trăm cây số về tâm dịch ở Nậm Pồ để trao quà, động viên nhân dân và lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.