#Nhà báo Hà Đăng

9 kết quả

Ban Tổ chức vinh danh tác giả và nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải A.
Xây dựng Đảng

22 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân; Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16, phát động Cuộc thi lần thứ 17.

Nhà báo Hà Đăng tặng cuốn sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: DUY LINH
Văn hóa - Văn nghệ

Học Bác và những người hiền bên Bác

Đọc những trang sách, thấy người viết đã học Chủ tịch Hồ Chí Minh và các học trò, những người đồng chí của Người bằng cả niềm tôn kính, mến yêu. Những bài học, nhiều điều quý giá để học tập những con người huyền thoại đó được truyền tải dung dị và thắm thiết để bao người đọc khác thuộc nhiều thế hệ cũng có thể cùng noi theo.

Nhà báo Hà Đăng - Ảnh: HOÀNG NHƯỠNG
Chính trị

Người “chấp bút” tại Hội nghị Paris

“Ðường lối ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của chúng ta không phải “gió chiều nào xoay chiều ấy”, nói như thế là không hiểu. Trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” là thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển, rễ tre cắm sâu bền chắc dưới lòng đất, nên dù gió có thổi thế nào cũng luôn đứng vững, không bao giờ đổ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Giải Vinh danh Nhà báo tiêu biểu cho nhà báo Hà Đăng, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ tư (ngày 15/1/2020).
Chính trị

Chuyện về một gia đình nhà báo cách mạng

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Đặng Minh Phương gắn với sự nghiệp báo chí và văn thơ. Khi nghỉ hưu ông vẫn không ngơi nghỉ. Ở vào lứa tuổi 90, ông vẫn thông tuệ, minh mẫn lựa chọn và sáng tác. Ông anh như vậy, còn ông em Hà Đăng cũng “mười phân vẹn mười”, nhưng xem bề “chính luận”, “quản lý” thì có phần “chuyên hơn”.

Ảnh | Trần Thanh
Đời sống - Xã hội

Phải có tri thức mới làm báo giỏi

Ở tuổi ngoài 90 nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (ảnh bên) vẫn ngày đêm theo dõi, trăn trở, sát cánh cùng đội ngũ những người làm báo hôm nay.