Nhà báo HÀ ĐĂNG
Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Thấm thoắt đã 75 năm kể từ ngày Báo Nhân Dân ra số đầu. Năm nay, nhà báo lão thành Hà Đăng đã bước sang tuổi 97. Với ông, những kỷ niệm một thời làm Báo Nhân Dân vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, ông bồi hồi chia sẻ.

BÉN DUYÊN VỚI NGHỀ BÁO

Tôi sinh năm 1929 tại thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ). 15 tuổi, tôi tham gia cách mạng, đến năm 18 tuổi vinh dự được kết nạp vào Đảng. Năm 1947, tôi làm trưởng ban tuyên truyền xã và viết bài báo đầu tiên “Tâm sự của đồng bạc trong két sắt”. Không ngờ, bài viết được đăng trên tờ Phấn Đấu - cơ quan của Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Phú Yên, tôi mừng vui khôn xiết.

Năm 1950, tôi về công tác ở Ban đại diện Văn hóa Cứu quốc miền Nam Trung Bộ, làm nhiệm vụ “thư ký tòa soạn” Tạp chí Miền Nam. Năm 1951, tôi làm phóng viên Báo Văn nghệ Liên khu V. Một năm sau, tôi được điều về Báo Nhân Dân Liên khu V công tác do anh Hồ Dưỡng phụ trách.

Cuộc đời làm báo mở ra một bước ngoặt từ năm 1955, khi tôi tập kết ra bắc và được điều về Báo Nhân Dân. Cách làm báo ở Nhân Dân Trung ương tầm nhìn rộng hơn, tôi nhanh chóng nhập cuộc, làm việc say mê.

Về Ban Nông thôn, tôi vừa làm phóng viên vừa biên tập, có dịp đi công tác ở khắp các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ, cả Khu IV. Phóng viên Báo Nhân Dân đi về các địa phương được nể trọng, giúp đỡ nhiệt tình. Hồi đó còn thiếu thốn, chủ yếu đi xe đạp, gian nan vất vả nhưng tinh thần làm việc hăng say.

Báo Nhân Dân có khá nhiều cây viết giỏi về nông thôn và tôi cũng học hỏi được nhiều. Sau một thời gian tác nghiệp, tôi càng thấm thía: Người làm báo phải viết đúng sự thật khách quan, tuân theo chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Một trong những bài viết về mảng nông nghiệp tôi tâm đắc nhất là “Ba lần đuổi kịp trung nông”, viết về hợp tác xã Đại Phong ở Quảng Bình, đăng trên Báo Nhân Dân ngày 9/1/1961, đoạt Giải Nhất giải thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam năm 1961.

Bài báo "Ba lần đuổi kịp trung nông"của nhà báo Hà Đăng đăng trên Báo Nhân Dân ngày 9/1/1961.

Bài báo "Ba lần đuổi kịp trung nông"của nhà báo Hà Đăng đăng trên Báo Nhân Dân ngày 9/1/1961.

Lần đó, dự hội nghị tổng kết hợp tác hóa ở Quảng Bình, nghe Phó Thủ tướng Phạm Hùng biểu dương hợp tác xã Đại Phong, tôi hăm hở đi thực tế viết bài. Ở Đại Phong, tôi đã thấy được cái hay của một hướng phát triển hợp tác xã mới. Trong xã, chỉ những gia đình nghèo, ít ruộng đất, gia đình bần cố nông mới vào hợp tác xã, số trung nông vào chưa nhiều. Đảng đề ra khẩu hiệu đuổi kịp mức sống trung nông và phát động phong trào phá “xiềng ba sào”. Nhiều nơi tính bình quân mỗi người không được ba sào ruộng đất nên phải vừa tăng vụ, vừa khai hoang thêm. Lần thứ nhất, hợp tác xã tập hợp các bần cố nông có mức sống thấp, dùng phương thức sản xuất hợp tác nâng mức sống của họ lên đuổi kịp mức sống trung nông. Các bần cố nông khác thấy vậy lại xin vào hợp tác xã. Một hợp tác xã khác có mức sống thấp cũng xin gia nhập, làm mức sống chung bị tụt xuống. Cứ như vậy, phải đến lần thứ ba mới có được một hợp tác xã có mức sống trung nông.

Phong trào “Gió Đại Phong” được nông dân cả nước hưởng ứng.

Phong trào “Gió Đại Phong” được nông dân cả nước hưởng ứng.

Khi bài báo mới ra, Bác Hồ gọi điện cho Báo, khen đây là một điển hình tốt. Ngày 11/1/1961, Báo Nhân Dân đăng bài Bác viết, nhan đề là “Một hợp tác xã gương mẫu”. Thực hiện chỉ đạo của Bác, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban Nông thôn Trung ương vào Đại Phong tìm hiểu và khi về viết một bài điều tra mang tính tổng kết sâu sắc, trong đó nêu lên rất nhiều kinh nghiệm. Cũng từ đó, phong trào “Học tập và đuổi kịp Đại Phong” trong thời kỳ đầu tiến hành hợp tác hóa đã dấy lên khắp cả nước và sau này hợp tác xã Đại Phong được tuyên dương Anh hùng.

DẤU ẤN CÁC BÀI XÃ LUẬN, BÌNH LUẬN

Sau ba năm học ở Mátxcơva (Liên Xô cũ), năm 1964 tôi về nước, trở lại Báo Nhân Dân làm việc, được Tổng Biên tập điều về Ban Miền Nam, làm Phó Trưởng ban. Khi đó, tình hình đang rất căng thẳng. Báo Nhân Dân đăng nhiều bài bình luận sát diễn biến của chiến trường từ “chiến tranh đặc biệt” đến “chiến tranh cục bộ”, kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, giúp mọi người hiểu rõ về chiến tranh, tình hình mặt trận, mặt khác đả kích, chế giễu chúng, làm lung lạc tinh thần địch, chỉ ra cái thế dù Mỹ quân nhiều, súng lắm, quỷ quyệt đến thế nào, ta cũng nhất định sẽ thắng lợi.

Báo Nhân Dân đăng nhiều bài bình luận sát diễn biến của chiến trường, kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân.

Báo Nhân Dân đăng nhiều bài bình luận sát diễn biến của chiến trường, kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân.

Từ năm 1964 đến năm 1968, tôi đọc nhiều, không ngừng học hỏi, bồi đắp cho mình vốn kiến thức dày dặn hơn, trình độ lập luận khá hơn. Được các nhà báo đi trước tận tình chỉ bảo, tôi đúc rút được nhiều kinh nghiệm, biết lựa chọn vấn đề, đưa các chi tiết đắt vào các bài bình luận và thể hiện súc tích hơn. Khi biên tập, tôi luôn cẩn trọng đọc hết bài, thậm chí vài lần mới đặt bút sửa.

Những năm 1979 - 1980, có nhiều cuộc thảo luận lớn về quản lý kinh tế. Theo một số điểm về đổi mới phương pháp quản lý trong công nghiệp trong Quyết định 25/CP của Hội đồng Chính phủ, không thể tiếp tục như cũ cơ chế kế hoạch hóa theo kiểu tập trung, quan liêu, phải tôn trọng quyền làm chủ của các cơ sở sản xuất. Các xí nghiệp được lập kế hoạch gồm ba phần, trong đó phần kế hoạch phụ là phần do cơ sở tự lo vật tư và tiêu thụ sản phẩm.

Việc thực hiện Quyết định 25/CP bước đầu tạo ra không khí phấn khởi, hào hứng trong sản xuất nhưng cũng phát sinh xu hướng bỏ kế hoạch chính chạy theo kế hoạch phụ, hoặc rút vật tư từ kế hoạch chính đưa sang kế hoạch phụ… và không ít ý kiến phê phán, đòi bỏ quyết định này. Để góp phần giúp Trung ương có quyết sách đúng, Báo Nhân Dân tổ chức thảo luận công khai trên báo. Rất nhiều giám đốc xí nghiệp lên tiếng bảo vệ Quyết định 25/CP, mặc dù vẫn thừa nhận những lệch lạc, khuyết điểm phải khắc phục.

Thực tế là tấm gương phản chiếu của chính sách. Quần chúng thường tìm ra được phương cách để giải quyết các khó khăn, tùy theo những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, từ đó xuất hiện các nhân tố mới, điển hình mới và người làm báo phải phát hiện, cổ vũ kịp thời đồng thời chỉ rõ bất cập, thiếu sót trong quá trình thực thi để đưa ra kiến nghị sửa đổi.

Tôi viết bài tổng kết cuộc thảo luận, phân tích kỹ điểm mạnh và điểm yếu của Quyết định 25/CP, đưa ra các kiến nghị sửa đổi, đổi mới trong công nghiệp. Các chủ trương, chính sách của Nhà nước bao giờ cũng phải xuất phát từ thực tiễn, nếu đúng khi áp dụng vào thực tế sẽ phát huy được tác dụng, còn nếu không đúng sẽ gây cản trở, trì trệ. Thực tế là tấm gương phản chiếu của chính sách. Quần chúng thường tìm ra được phương cách để giải quyết các khó khăn, tùy theo những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, từ đó xuất hiện các nhân tố mới, điển hình mới và người làm báo phải phát hiện, cổ vũ kịp thời đồng thời chỉ rõ bất cập, thiếu sót trong quá trình thực thi để đưa ra kiến nghị sửa đổi.

Năm 1987, tôi làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Là thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội VI của Đảng, tôi hiểu khá tường tận Nghị quyết của Đại hội. Làm cách nào để chuyển tải hiệu quả tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội VI - một Nghị quyết về đổi mới toàn diện chưa từng có của Đảng ta trên báo luôn là điều tôi trăn trở. Phát huy trí tuệ tập thể, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã họp bàn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể và tích cực triển khai.

Trong những năm đầu đổi mới, tình hình đất nước rất khó khăn. Lạm phát tăng mức cao nhất, hơn 700%/năm. Để mở một khâu đột phá, Hội nghị Trung ương 2 khóa VI (tháng 4/1987) đã xem xét và ra nghị quyết về phân phối lưu thông, đề ra mục tiêu bốn giảm: Giảm bội chi ngân sách, giảm nhịp độ tăng giá, giảm tốc độ lạm phát, giảm khó khăn trong đời sống nhân dân.

Tôi đã trực tiếp viết các xã luận: “Phấn đấu biến Nghị quyết của Trung ương thành hiện thực, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội”, “Nắm vững mục tiêu “bốn giảm”, xử lý đúng đắn các lợi ích kinh tế”. Báo Nhân Dân không chỉ cổ vũ mà còn chỉ ra muốn “bốn giảm”, phải dứt khoát đi vào cơ chế quản lý mới.

Mấy chục năm công tác tại Báo, tôi tham gia nhiều lĩnh vực, viết nhiều thể loại từ phóng sự điều tra đến bình luận, xã luận, tiểu phẩm, rồi điều hành, biên tập, duyệt bài, xuất bản... tôi đã học hỏi được nhiều điều từ những thủ trưởng tiền nhiệm- những nhà báo tầm cỡ, những “bà đỡ” cho tài năng.

Anh Hoàng Tùng làm Tổng Biên tập suốt 30 năm, là cây chính luận bậc thầy của báo Đảng, của báo chí cách mạng nước ta. Những bài chính luận của anh trực tiếp đề cập những vấn đề chính trị xã hội lớn, nóng bỏng nhất, giọng văn hùng hồn, ngôn ngữ vừa hiện đại lại vừa rất dân gian, giàu hình tượng. Anh viết ngắn mà hay, định hướng chính trị rất rõ, nhất là những bài bình luận.

Ngoài ra, tôi cũng học được anh Thép Mới về cách viết phóng sự điều tra mang bút pháp văn học, cách viết của anh Nguyễn Thành Lê. Báo còn có nhiều cây bút chính luận sắc sảo như Nguyễn Hữu Chỉnh, Trần Minh Tân, Hữu Thọ…

"Thế mạnh của Báo Nhân Dân là các bài xã luận, bình luận, chính luận, các bài phản ánh về phong trào của địa phương..., nhiều bài báo gây tiếng vang. Theo tôi, các phóng viên báo Đảng phải luôn nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, khi viết phóng sự điều tra phải đi thực tế, tìm hiểu kỹ lưỡng, khen chê đúng chỗ, chính xác, tìm cách thể hiện sinh động, hấp dẫn và không nên viết quá dài".

Nhà báo Hà Đăng

TUẤN ANH (ghi theo lời kể của nhà báo Hà Đăng )
Trình bày: PHƯƠNG NAM