Ðến dự buổi gặp mặt giao lưu, có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Phan Huy Hiền, Lê Quốc Khánh. Cùng dự, có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư; cùng nhiều đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND, sĩ quan cấp cao, cựu chiến binh tiêu biểu qua các thời kỳ; nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân, các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn và đơn vị trong toàn quân; đại diện cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.
Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Mở đầu buổi gặp mặt giao lưu, thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu chào mừng nêu rõ: Cách đây 70 năm, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Ðạo, thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), chấp hành Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của QÐND Việt Nam được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, sự đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng và nhân dân giao phó.
Ðồng chí Thuận Hữu khẳng định: Những chiến công vang dội của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc; cùng toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Với niềm vinh dự và tự hào to lớn đó, hôm nay, tại buổi gặp mặt giao lưu đầy ý nghĩa này, chúng ta được gặp, trao đổi với đại diện các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ từ khắp mọi miền đất nước về dự, là những đồng chí tướng lĩnh, cán bộ lão thành trong Quân đội, Anh hùng LLVTND, đại diện cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiêu biểu hiện đang công tác trong các cơ quan, đơn vị Quân đội, là những nhân chứng lịch sử trong các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là những tấm gương sáng ngời để tập thể những người làm báo Ðảng học tập và tuyên truyền thường xuyên trên các ấn phẩm Nhân Dân.
Ðồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Trong các thời kỳ chiến tranh, các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân đã luôn sát cánh cùng bộ đội trên khắp các chiến trường để kịp thời phản ánh, cổ vũ cuộc chiến đấu hào hùng, những chiến công vang dội của quân và dân ta, nhiều phóng viên của Báo đã hy sinh trên các chiến trường. Lớp cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân hôm nay, trong đó nhiều cán bộ, phóng viên trưởng thành từ trong quân ngũ đã và đang phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên cương vị công tác mới, tiếp tục có mặt trên khắp mọi miền đất nước, nhất là nơi biên giới, hải đảo xa xôi, viết nên những tác phẩm báo chí kịp thời chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ), từng bước chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội... Buổi gặp mặt giao lưu hôm nay là dịp ôn lại bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của QÐND Việt Nam Anh hùng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, học tập, công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QÐND Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ðồng thời, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Quân đội ta vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thay mặt tập thể những người làm báo Ðảng, đồng chí Thuận Hữu nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND, cùng các đại biểu mạnh khỏe, mãi mãi là điểm tựa tinh thần cổ vũ thế hệ trẻ đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
Tại buổi giao lưu, các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND, các đồng chí cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu các thời kỳ đã phát biểu về quá trình xây dựng, trưởng thành của QÐND Việt Nam được Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân đùm bọc và nuôi dưỡng, đã phát triển đi từ nhỏ đến lớn, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn.
Mở đầu buổi giao lưu, từ quê hương cách mạng Cao Bằng, nơi ra đời Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Trung tá CCB Nông Văn Khái (SN 1936), nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa An (Cao Bằng), đã nhớ lại những ngày đầu cách mạng hào hùng đó. Ông kể, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó (Cao Bằng), chấp hành Chỉ thị của Người, tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh xây dựng các đội tự vệ. Ðến đầu năm 1943, các châu: Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình đều tổ chức huấn luyện quân sự, tổ chức diễn tập điểm ở cấp xã, tổng. Ðiểm nổi bật là, thông qua tổ chức diễn tập nhằm phát động phong trào quần chúng nhân dân tự mua sắm vũ khí, ủng hộ các đội tự vệ, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang phát triển. Khi Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, nguyên vật liệu cung cấp cho Công binh xưởng ở căn cứ Lam Sơn (huyện Hòa An, Cao Bằng) như: thùng sắt, cuốc, xẻng, nồi đồng, chảo gang, dao hỏng, liềm gãy... đều do nhân dân quanh vùng mang đến ủng hộ. Không ngăn nổi làn sóng cách mạng ở Cao Bằng ngày một dâng cao, thực dân Pháp ra sức khủng bố phong trào cách mạng và tăng cường xây dựng hệ thống đồn bốt chung quanh các căn cứ cách mạng, hòng thị uy, bắt bớ, giết hại cán bộ cách mạng. Những thủ đoạn, tội ác dã man của chúng không làm lung lay lòng trung thành và ý chí của nhân dân. Trong ký ức của người anh nuôi Nông Văn Khái mặc dù cuộc sống của bà con đồng bào các dân tộc hồi đó còn vô vàn khó khăn, cái đói, cái rét đeo bám từng gia đình; mọi thứ vật dụng, sinh hoạt cá nhân còn thiếu thốn, từ cái bát ăn cơm đến khăn mặt..., nhưng bà con vẫn một lòng một dạ đi theo cách mạng, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội, những "Hũ gạo kháng chiến" được từng gia đình lập ra ủng hộ bộ đội...
Từ quê hương Bắc Ninh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, Ðại tá CCB Hoàng Ðăng Vinh, nguyên là chiến sĩ Ðại đội 360 (C360), Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 mang đến buổi giao lưu một kỷ niệm sâu sắc khi cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, bắt sống tướng Ðờ Cát-xtơ-ri: Ðúng 14 giờ ngày 7-5-1954, C360 được lệnh tiến công cứ điểm 507 (Tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ). Ông kể: "Tôi dẫn đầu Trung đội 1 tiến công thẳng vào cứ điểm 507 và buộc chúng đầu hàng. Thừa thắng, tôi tiếp tục cùng tổ xung kích đuổi đánh, tiêu diệt một xe tăng và các ụ đề kháng của địch. Ðúng 17 giờ 30 phút, tôi cùng đồng đội vào ụ phòng vệ chỉ huy sở để bắt tướng Ðờ Cát-xtơ-ri. Lúc này, thấy chúng tôi xông đến, hắn vẫn ngồi im. Thấy vậy, tôi liền thọc ngay mũi súng vào bụng hắn và quát to "hô lơ manh" (giơ tay lên). Tướng Ðờ Cát-xtơ-ri run rẩy giơ tay: "Ðừng bắn, chúng tôi xin hàng"... Giây phút đó, như lời Ðại tá Hoàng Ðăng Vinh, thật sung sướng và cảm động, bởi ông và đồng đội đã hoàn thành trách nhiệm của anh Bộ đội Cụ Hồ, trước Ðảng, trước nhân dân và anh linh bao liệt sĩ đã ngã xuống.
Nhớ lại một thời hào hùng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" với tinh thần "mở đường mà đi, đánh địch mà tiến", Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Trường Sơn, nguyên Chính ủy Sư đoàn xe 471 Anh hùng cho biết: Bộ đội Trường Sơn được giao nhiệm vụ vận chuyển vật chất kỹ thuật từ hậu phương lớn miền bắc vào chiến trường miền nam, làm hậu cứ và tổ chức hành quân cho các đoàn quân bổ sung cho các chiến trường, bảo đảm cơ động cho các binh đoàn chủ lực vào nam chiến đấu và vận chuyển thương binh. Bất chấp việc đế quốc Mỹ huy động lực lượng lớn không quân, bộ binh và cả hải quân đánh phá ngăn chặn, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Trường Sơn chỉ đạo: Muốn đánh thắng địch, phải xây dựng thế trận chiến tranh quy mô lớn, quan trọng nhất là thế trận cầu đường. Ðường Trường Sơn đã trở thành kỳ tích về sự mưu trí, sáng tạo Việt Nam với năm trục dọc, 21 trục ngang với hơn 2.000 km đường bộ, đường nối, đường vòng, đường tránh đến từng chiến trường với tư tưởng liên tục tiến công. Trong 16 năm làm nhiệm vụ, Bộ đội Trường Sơn đã chuyển giao chiến trường hàng triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, hàng nghìn mét khối xăng dầu, bảo đảm hàng triệu quân bổ sung cho chiến trường và chuẩn bị vật chất kỹ thuật cho những chiến dịch lớn. Ðặc biệt, Bộ đội Trường Sơn đã bắn rơi 2.750 máy bay Mỹ, bắt sống 1.500 lính Mỹ, ngụy, thu hàng trăm khẩu pháo và xe cộ. Hơn hai vạn chiến sĩ bộ đội Trường Sơn hy sinh, ba vạn thương binh và hàng vạn người bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin..., tất cả để góp phần giữ vững huyết mạch giao thông, bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội đặc công - lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội ta từng là nỗi khiếp đảm của kẻ địch. Tinh thần mưu trí, dũng cảm của bộ đội đặc công trong chiến đấu được khắc họa bằng những thành tích nổi bật của Ðoàn 126 Ðặc công Hải quân qua lời kể của Phó Ðô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, Anh hùng LLVTND. Từ năm 1966 đến 1972, Ðoàn 126 đã tham gia năm chiến dịch, đánh hơn 300 trận, "loại khỏi vòng chiến đấu" hàng nghìn binh lính địch; đánh chìm và phá hủy 372 tàu chiến, tàu vận tải, hàng vạn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh, hàng triệu lít xăng... của Mỹ, ngụy. Ðặc biệt, Ðoàn 126 đã cùng Ðoàn tàu không số bí mật vượt trùng khơi thần tốc nhận lệnh giải phóng năm đảo nổi trên quần đảo Trường Sa, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Với những chiến công vang dội, Ðoàn 126 được Ðảng và Nhà nước hai lần trao tặng danh hiệu Ðơn vị Anh hùng LLVTND, bốn đơn vị trực thuộc Ðoàn đều được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVTND.
Ðể góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong các cuộc kháng chiến, ngoài lực lượng của các quân chủng, binh chủng và các đơn vị tham gia chiến đấu, còn có sự đóng góp rất lớn của lực lượng tình báo quân đội. Luôn đối mặt hiểm nguy, cận kề cái chết để âm thầm hoạt động trong lòng địch, người cán bộ tình báo năm xưa - Ðại tá CCB Không quân Nguyễn Thành Trung, Anh hùng LLVTND vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc: Với vỏ bọc phi công chiến đấu của Không lực Việt Nam cộng hòa, 8 giờ ngày 8-4-1975, phi đội Thần hổ F5E (phi đoàn 540) được lệnh cất cánh đi ném bom ở phía tây Phan Rang. Sau bao năm nghiền ngẫm tính toán, nhận thấy thời cơ đã đến, tôi đánh lừa địch và cất cánh rời đường băng Biên Hòa để bay thẳng về Sài Gòn với bốn quả bom MK82 và hai tên lửa AIM cùng 560 viên đạn 20 ly. Ðúng 8 giờ 15 phút, từ máy bay, tôi phóng hai quả MK82 xuống sân Dinh Ðộc Lập; hai phút sau, tiếp tục hai quả MK82 được ném trúng Dinh. Sau đó, dùng cơ số đạn hợp lý, tôi đánh thẳng kho xăng Nhà Bè của địch, rồi bay về hạ cánh tại sân bay Bà Rá, tỉnh Phước Long (cũ)... - Chỉ có bộ đội Việt Nam, quân đội Việt Nam mới huấn luyện, điều khiển máy bay F5E chiến đấu và hạ cánh trong điều kiện đường băng chỉ dài 1 km trong khi đường băng, tiêu chuẩn phải dài 3 km - Ðại tá Trung xúc động nói về ý chí Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam. Anh hùng LLVTND Nguyễn Thành Trung xúc động: "Như vậy, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà cách mạng giao phó, cũng như hoàn thành lời hứa với người cha đã hy sinh".
Ðất nước thống nhất, cả nước lại bắt tay thực hiện hai nhiệm vụ cao cả: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy đất nước còn nhiều gian khó với công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, nhưng Quân đội ta vẫn xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, thử thách để làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Từng cùng đồng đội tham gia chiến đấu thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Cam-pu-chia, Ðại tá Hoàng Xuân Hoa, đại biểu CCB Quân khu 4, nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Mặt trận 479 cho biết: Thực tế cho thấy, dù có khó khăn đến mấy, nhưng anh em bộ đội luôn động viên đùm bọc lẫn nhau, tuyệt đối không dao động, giảm sút ý chí. Ðồng thời, xây dựng tình cảm sâu nặng với nhân dân nước bạn. Vì vậy, ở những nơi đơn vị xuống xây dựng địa bàn, nhân dân nước bạn bị đói, bị bệnh luôn được bộ đội ta san sẻ từng miếng lương khô, từng viên thuốc... Hình ảnh và biểu tượng đẹp của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã tạo nên sự gắn bó hiệp đồng chặt chẽ trong chiến đấu giữa anh Bộ đội Cụ Hồ với quân đội và nhân dân Cam-pu-chia. Cùng với đó, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân Cam-pu-chia dành cho đơn vị đã giúp đơn vị càng chiến đấu, càng trưởng thành và giúp chúng tôi luôn thấm thía lời Bác Hồ dạy: Giúp bạn chính là tự giúp mình.
Xây dựng QÐND Việt Nam đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
Trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong toàn quân đã và đang tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, vượt khó vươn lên, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Là đơn vị có bề dày truyền thống 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) là sư đoàn chủ lực, cơ động của QÐND Việt Nam. Ðại tá Bùi Quốc Oai, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 cho biết: Sư đoàn 312 đã vinh dự được Ðảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và để đạt được những kết quả đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã thường xuyên làm tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong đơn vị. Quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ một cách toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và tạo vành đai an toàn cho đơn vị. Ðại tá Bùi Quốc Oai bày tỏ quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết và sáng tạo hơn nữa, góp phần giữ vững và phát huy những thành quả cách mạng mà Ðảng, nhân dân và Quân đội ta đã giành được trong suốt những năm qua, trước hết là thường xuyên cảnh giác, giữ chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCÐ và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Trung đoàn tên lửa 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) là đơn vị tên lửa phòng không đầu tiên của Quân đội ta. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã đánh 587 trận, bắn rơi 196 máy bay các loại của địch, trong đó, có chín máy bay B52 và một máy bay F111. Với bề dày truyền thống, nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Phòng không Hà Nội Anh hùng, được trang bị vũ khí hiện đại, những năm qua, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, coi đây là một trong những yếu tố cơ bản nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Tham dự cuộc giao lưu, Thượng tá Tạ Minh Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 236 cho biết: Ðơn vị thường xuyên tiến hành tốt công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của quân đội, giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn tự hào được học tập, công tác, rèn luyện trong một đơn vị có bề dày thành tích. Từ đó xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường trong huấn luyện, làm chủ khí tài hiện đại, SSCÐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. "Chúng tôi cũng luôn giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tính chủ động, sáng tạo của người chỉ huy, đội ngũ cán bộ trong tổ chức và điều hành huấn luyện, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phù hợp đặc điểm, biên chế, nhiệm vụ huấn luyện ở đơn vị. Trong những năm gần đây, Trung đoàn luôn đạt tiêu chuẩn "Ðơn vị huấn luyện giỏi", trong các cuộc hội thao, hội thi và diễn tập bắn đạn thật, Trung đoàn đều đạt điểm giỏi, có giải cao, bắn tiêu diệt mục tiêu, được Quân chủng lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện năm năm" - Thượng tá Tạ Minh Hưng khẳng định.
Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhưng những kinh nghiệm quý trong huấn luyện SSCÐ luôn được coi trọng. Ðại tá Lê Hỷ, nguyên Phó Trưởng phòng Huấn luyện Quân chủng PK-KQ nhớ lại: Năm 1964, Mỹ sử dụng máy bay B52 điên cuồng ném bom đánh phá tại khu vực Mụ Dạ (Quảng Bình). Trước tình hình này, Bác Hồ đã chỉ thị Quân chủng PK-KQ tổ chức đưa lực lượng vào đặc khu Vĩnh Linh (Quảng Trị) nghiên cứu cách máy bay B52 đánh bom. Năm 1966, Trung đoàn tên lửa 238 được giao nhiệm vụ và tôi là một trong những chiến sĩ của Trung đoàn. Một thời gian dài theo dõi, chúng tôi đã phát hiện ra quy luật đánh bom của B52, đó là: Trước khi ném bom, chúng cho máy bay trinh sát, chụp ảnh, tiếp đó sử dụng các loại máy bay cường kích để đánh vào các điểm mà chúng nghi ngờ. Sau khoảng 30 phút, B52 sẽ xuất hiện và đánh bom. Từ quy luật này, Trung đoàn đã rút ra được cách đánh. Sau nhiều lần thất bại, ngày 17-9-1967, Trung đoàn đã tập trung khí tài để tiến công B52 của địch. Và ngày hôm đó, tôi là người đã bấm nút hạ chiếc máy bay B52 đầu tiên của địch... Ðây là những kinh nghiệm quý góp phần lập nên kỳ tích "Ðiện Biên Phủ trên không" trên bầu trời Thủ đô Hà Nội tháng 12-1972...
Phát biểu ý kiến bế mạc cuộc gặp mặt giao lưu, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam tổ chức thành công buổi gặp mặt, giao lưu truyền thống hôm nay. Ðồng chí khẳng định: 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QÐND Việt Nam luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Ðảng và nhân dân giao phó... Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Tự hào về những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam càng thấy rõ trách nhiệm nặng nề trước Ðảng, Nhà nước và nhân dân, nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, của QÐND Việt Nam anh hùng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Ðảng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quân đội đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng thế trận QPTD gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; dự báo chính xác và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, cùng toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Ðảng, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
Nêu rõ ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ðể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, toàn quân phải tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của Ðảng về bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, nhất là Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ðồng thời, xây dựng QÐND vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCÐ; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội; bảo đảm cho Quân đội ta thật sự là quân đội cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu; giữ vững và tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược; chủ động tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, các giải pháp bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền QPTD vững mạnh; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà cốt lõi là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; đồng thời trực tiếp tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm của đất nước. Tập trung xây dựng Ðảng bộ Quân đội và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.