Truyện tranh Tintin có nội dung kỳ thị chủng tộc?

Truyện tranh Tintin có nội dung kỳ thị chủng tộc?

Người phát ngôn của CRE cho biết, “tập truyện có những lời lẽ ẩn chứa định kiến về chủng tộc, ở đó, ‘người dân bản địa hoang dã’ trông giống như những con khỉ và nói toàn chuyện ngốc nghếch”.

Trước những lời chỉ trích này, Tập đoàn phát hành sách Borders của Mỹ và chuỗi các cửa hàng sách Waterstones của Anh đã phải chuyển tập truyện Tintin ở Congo của tác giả người Bỉ Herge sang khu sách dành cho người lớn.

Tuy nhiên, tập đoàn Borders vẫn khẳng định, họ để cho khách hàng được quyền lựa chọn. “Hàng nghìn cuốn sách và băng đĩa nhạc chúng tôi phát hành có thể gây tranh cãi hoặc phản ứng dữ dội, tuỳ thuộc vào quan điểm chính trị và sở thích mỗi người. Đó cũng là lẽ tự nhiên”.

Phát ngôn viên của CRE thì cho rằng: “Làm sao mà Borders lại có thể bán thứ sách có nội dung phân biệt chủng tộc như vậy? Nơi duy nhất có thể trưng bày tập sách này là viện bảo tàng, kèm theo dòng chú thích thật lớn ‘Sự vô nghĩa lý của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cổ hủ’. Đây là lúc họ cần phải xem lại quyết định và đưa tập truyện này ra khỏi giá sách”.

Nhận thức được nội dung có tính định kiến của Tintin ở Congo, Nhà xuất bản Egmont đã xuất bản tập truyện với dòng khuyến cáo, những định kiến từ thời bối cảnh ra đời câu chuyện có thể khiến người đọc cảm thấy bị xúc phạm.

Còn người phát ngôn cho Studio Herge thì nói: “Người đưa ra lời chỉ trích đã không nhận thấy điều này. Chúng tôi vừa được nghe nói, chẳng hạn, Amazon.com đã không đáp ứng xuể đơn đặt hàng kể từ khi báo chí Anh đưa tin về tập truyện. Như vậy không có chuyện dư luận chê bai. Nhưng chúng tôi không cầu xin cái đó. Tôi khẳng định, mục đích của chúng tôi không phải là làm cho mọi người cảm thấy mếch lòng hay tạo ra sự tương phản giữa những con người không cùng màu da. Mục đích của chúng tôi là làm cho mọi người cười”.

Tác giả Herge - tên thật là Georges Prosper Remi - bắt đầu sáng tác Những cuộc phiêu lưu của Tintin từ năm 1929 cho đến khi ông qua đời vào năm 1983. Tintin ở Congo là tập thứ hai trong loạt 23 tập sách mô tả những chuyến đi xông xáo của phóng viên trẻ Tintin và con chó Snowy của mình. Nhưng câu chuyện về chàng phóng viên Tintin ở Congo, khi đó là thuộc địa của Bỉ, đã bị một số người chỉ trích là có nội dung mang tính thực dân và phân biệt chủng tộc.

Bản thân tác giả vẫn tiếp tục sửa chữa các tập truyện sau khi chúng đã được phát hành và thừa nhận là ông cũng cảm thấy “xấu hổ” về một số cảnh trong đó. Chẳng hạn, cảnh người hùng giảng bài về địa lý nước Bỉ trong tập Tintin ở Congo sau đó đã được sửa thành giờ học toán.

Các tập truyện tranh Tintin đã bán được hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới.

Có thể bạn quan tâm