Truyền thông châu Á tiếc nuối cho trận hòa của U23 Việt Nam

NDO -

NDĐT - Truyền thông châu lục tỏ ra khá tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có được một kết quả hòa trong ngày ra quân trước U23 UAE, đối thủ được xem là mạnh nhất đối với U23 Việt Nam ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội có thể kết liễu đối thủ ở thời điểm cuối trận.
Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội có thể kết liễu đối thủ ở thời điểm cuối trận.

Cùng là ứng viên sáng giá cho tấm vé vào vòng trong, cả hai đội nhập cuộc rất quyết tâm và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về cầu môn của nhau trong suốt 90 phút trên sân Chang Arena tối qua (10-1). Đáng chú ý nhất là trong ít phút cuối trận, Tiến Linh và Việt Anh đã bỏ lỡ đáng tiếc hai cơ hội cực ngon ăn để định đoạt kết quả trận đấu.

Chứng kiến các học trò thầy Park đánh rơi hai điểm trong ngày ra quân, mạng thể thao FOX Sports châu Á tỏ ra khá tiếc rẻ. Trong bài viết nhìn lại năm điểm nhấn sau trận đấu, cây bút Adwaidh Rajan cho rằng, mặc dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng đây có thể được xem là một trận đấu khá hấp dẫn với nhiều điểm nhấn ấn tượng ở cả mặt trận tấn công và phòng thủ, cũng như vai trò đáng chú ý của VAR.

Tác giả nhận định, U23 Việt Nam nhập cuộc tốt hơn so với đối thủ nhưng tiếc là họ không thể biến cơ hội thành bàn thắng: “Việt Nam là bên khởi đầu tốt hơn trong khi UAE còn chưa kịp triển khai thế trận. Ngay phút thứ 12, Nguyễn Quang Hải đã tạo cơ hội cho Nguyễn Tiến Linh trong vùng cấm UAE, nhưng Khalifa Al Hammadi đã kịp thời can thiệp để từ chối các chàng trai của HLV Park Hang Seo. Ít phút sau, Việt Nam suýt nữa đã vượt lên dẫn trước, chỉ cần Hà Đức Chinh hoặc Huỳnh Tấn Sinh chạm nhẹ vào bóng từ quả đá phạt góc mà thôi".

Nhưng đáng tiếc nhất vẫn là cơ hội ở phút 86 bị Tiến Linh bỏ lỡ. U23 Việt Nam chơi quật khởi trong những phút cuối hiệp hai, áp đảo đối thủ và liên tiếp tạo ra các cơ hội ngon ăn. Chỉ tiếc là các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng. Nếu như có được bàn thắng ở giai đoạn này, gần như chắc chắn chiến thắng đã nằm chắc trong tay chúng ta. “Việt Nam gần như đã có được chiến thắng theo phong cách đúng với thương hiệu của họ trong những phút cuối trận, nhưng thủ môn Mohamed Al Shamsi đã từ chối đoàn quân của HLV Park Hang Seo bỏ túi thêm một chiến thắng bất ngờ khác. Quang Hải nhảy múa trong vùng cấm ở phút 86, khiến thủ môn và các hậu vệ UAE phải vất vả cản phá. Bóng tới chân Nguyễn Tiến Linh và anh lập tức tung cú dứt điểm từ cự ly gần. Nhưng đáng tiếc là Tiến Linh chỉ có thể sút thẳng vào thủ môn đối phương, khiến cơ hội giành trọn ba điểm của Việt Nam tan biến”, FOX Sports tỏ ra tiếc nuối.

Truyền thông châu Á tiếc nuối cho trận hòa của U23 Việt Nam ảnh 1

U23 Việt Nam bất phân thắng bại với U23 UAE trong ngày ra quân ở bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Cùng quan điểm, tác giả Arnaur Ray trên trang Live Sport châu Á cũng cho rằng, U23 Việt Nam đã không may mắn khi đánh rơi điểm trước UAE, sau hàng loạt các cơ hội rõ nét được tạo ra. “Cả U23 Việt Nam và U23 UAE đều chọn lối chơi an toàn, khi không dâng quá cao đội hình mà chủ yếu tập trung bóng sang hai cánh để tạo cơ hội. Mặc dù hai bên đều chơi đơn giản, nhưng số cơ hội ăn bàn được tạo ra là khá đáng kể. Về phía Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh thường xuyên là mối đe dọa với cầu môn UAE nhưng không thể tận dụng được cơ hội do thiếu may mắn và có phần thiếu quyết đoán”, Live Sport châu Á nhận xét.

Trang thể thao có trụ sở ở Singapore cũng chỉ ra cầu thủ chơi chưa được tốt trong đội hình U23 trong trận này, đó là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Cầu thủ của CLB Quảng Nam thường xuyên có những pha phạm lỗi khá nguy hiểm và đã phải nhận một thẻ vàng, trong đó đáng chú ý là tình huống đốn ngã ngôi sao Ali Saleh ngay đầu hiệp hai, cầu thủ hay nhất trên hàng công của UAE ở trận đấu tối qua. Rất may mắn là VAR đã cứu nguy cho U23 Việt Nam ở tình huống này. Trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Al Ameri cũng đã chuẩn bị bước lên thực hiện quả 11 m. Song tín hiệu VAR phát ra và rồi sau một hồi trao đổi với tổ trọng tài VAR, trọng tài chính Muhammad Taqi đã rút lại quyết định thổi penalty mà chỉ cho UAE được thực hiện quả đá phạt sát rìa vùng cấm.

“Cầu thủ chơi không tốt bên phía Việt Nam trong trận đấu này là Huỳnh Tấn Sinh. Chính Tấn Sinh đã phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm ở đầu hiệp hai. Trọng tài Taqi ban đầu đã chỉ tay vào chấm 11 m. Tuy nhiên, VAR đã cứu nguy cho U23 Việt Nam và Huỳnh Tấn Sinh cũng không phải nhận thẻ vàng thứ hai”, Live Sport châu Á viết. Nhưng ngay sau tình huống cứu nguy cho thầy trò HLV Park, VAR lại tiếp tục là tâm điểm chú ý. Quang Hải mở bóng khá thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng đi chạm tay một hậu vệ UAE trong vùng cấm. Tuy nhiên, VAR lại từ chối cho thầy trò HLV Park được hưởng một quả phạt đền.

Không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, U23 Việt Nam đành chấp nhận hòa 0-0 trong trận ra quân với U23 UAE. Mặc dù có một chút tiếc nuối nhưng cả FOX Sports và Live Sport châu Á đều nhận định đây cũng là kết quả hợp lý sau khi nhìn vào các diễn biến trên sân. Công bằng mà nói, UAE với sự nguy hiểm đến từ ngôi sao 19 tuổi Ali Saleh cũng tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn về cầu môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng, người đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều tình huống xử lý bóng an toàn. Bởi vậy, truyền thông ở đất nước Trung Đông này cũng có lý do để tiếc nuối. Tờ báo tiếng Ả-rập Alroeya mô tả trận hòa của đội bóng quê hương trước U23 Việt Nam là kết quả “tiêu cực”, cho rằng UAE đã không gặp may khi cơ hội nguy hiểm nhất của họ đầu hiệp hai theo sau pha phạm lỗi của Tấn Sinh đã bị VAR phá hỏng.

Truyền thông châu Á tiếc nuối cho trận hòa của U23 Việt Nam ảnh 2

Ali Saleh chơi rất hay trong trận đấu tối qua, khiến hàng thủ U23 Việt Nam nhiều phen vất vả.

Còn trang chủ của Liên đoàn Bóng đá UAE dẫn phát biểu của HLV Maciej Skorza tại họp báo sau trận đấu, khen U23 Việt Nam là đội bóng mạnh và có tổ chức. “Tôi cảm ơn các cầu thủ vì những gì họ đã thể hiện trong trận đấu trước một đội bóng mạnh và được tổ chức tốt như U23 Việt Nam. Chúng tôi đã có một số cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng được. Toàn đội sẽ ngồi lại với nhau để phân tích và tìm ra những điểm chưa được để tránh lặp lại trong trận đấu tiếp theo với U23 Triều Tiên”, HLV người Ba Lan của U23 UAE nói.

Chỉ có được một điểm trước UAE nhưng đây cũng có thể coi là một thành công với thầy trò HLV Park, bởi UAE được coi là đối thủ khó nhằn nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 13-1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan, đội vừa thắng U23 Triều Tiên 2-1 ở lượt trận ra quân bảng D để tạm thời dẫn đầu bảng đấu này.

Truyền thông châu Á tiếc nuối cho trận hòa của U23 Việt Nam ảnh 3

U23 Việt Nam tạm thời xếp thứ ba sau lượt trận mở màn bảng D.

* U23 Việt Nam hòa không bàn thắng với U23 UAE ngày ra quân