Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy vừa kết thúc điều tra vụ án Cao Thị Lan cùng đồng bọn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhận hối lộ, không tố giác tội phạm xảy ra tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, truy tố 56 đối tượng.
Trong một thời gian dài, các đối tượng đã tham gia hoạt động buôn bán ma túy tại tụ điểm tổ 63D Thanh Nhàn. Trong vụ này, bảy cán bộ công an cũng đã bị truy tố về tội nhận hối lộ, tiếp tay cho những kẻ buôn bán ma túy.
Từ lâu, tụ điểm ma túy Thanh Nhàn đã trở thành "thương hiệu đen" của dân nghiện. Sau khi xóm Liều bị triệt phá, nạn dịch ma túy đã bùng phát trở lại tại ngõ nhỏ ven Bệnh viện Thanh Nhàn, địa bàn tổ 63D. Ngõ này có nhiều lối vào, nhưng phía trong chỉ có một đường độc đạo, lại khuất, cho nên rất thuận lợi cho các con nghiện tụ tập mua bán, chích hút heroin.
Cầm đầu tụ điểm ma túy này chính là Cao Thị Lan, ở 105 tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn. Thị Lan là đầu mối tiêu thụ chính của nhiều đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, chiêu nạp nhiều đối tượng nghiện ngập, dày dạn tiền án, tiền sự để buôn bán ma túy, trả công qua bảng chấm công. Mạng lưới buôn bán heroin dưới sự điều hành của Lan khá khép kín, từ công đoạn giao hàng, chia lẻ đóng gói heroin, vận chuyển bỏ mối, bán lẻ heroin, cảnh giới canh phòng. Tùy theo vai trò và nhiệm vụ của từng tên mà bọn chúng được trả công từ 100 đến 400.000 đồng/ngày. Mạng lưới bán lẻ chủ yếu là những tên bán rong ma túy được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, chia thành nhiều ca, nhiều tốp, chỉ bán tập kích thành nhiều đợt, mỗi đợt chừng nửa giờ- một giờ. Hàng không mang theo người, mà giấu trong vỏ bao thuốc lá, dưới đống gạch, kẽ tường, bụi cây. Giá mỗi tép heroin loại to hơn 1g là 80.000 đồng.
Ngày 21-10-2004, thị Lan đã bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt vì tội buôn bán 17.977,5 g heroin trong đường dây buôn bán ma túy do Ðào Hồng Mừng cầm đầu. Sau khi Cao Thị Lan bị bắt, con trai Lan là Nguyễn Ðức Hùng đã thay thế mẹ điều khiển hoạt động của tụ điểm ma túy này, với sự hỗ trợ đắc lực của đồng bọn như Nguyễn Văn Sôi ở tổ 63D phường Thanh Nhàn, Kiều Bích Hạnh (tức Hạnh híp) ở 86 Mai Hắc Ðế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng.
Ngày 29-12-2004, Cục CSÐTTPMT đã triệt phá tụ điểm này, bắt giữ Hùng cùng 18 đối tượng, thu giữ hơn 100 cục heroin, năm điện thoại di động, ba xe máy và nhiều tài liệu có liên quan đến chuyên án... Ðể triệt phá thành công tụ điểm này, các trinh sát đã phải mất hằng tháng hóa trang, ghi hình, sàng lọc đối tượng, thu thập tài liệu về hoạt động buôn bán ma túy của bọn chúng.
Một trong các lý do điểm ma túy này tồn tại được là bởi có sự tiếp tay của bảy cán bộ nguyên là công an thuộc các phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi, trong đó có hai phó trưởng phường. Mặc dù là những cán bộ trực tiếp thực thi việc đấu tranh chống tội phạm ma túy trên địa bàn nhưng họ đã bị bọn tội phạm lôi kéo, mua chuộc để buông lỏng tuần tra kiểm soát, làm cho hoạt động buôn bán ma túy càng phức tạp hơn.
Qua điều tra cho thấy, mỗi cán bộ công an khi tuần tra địa bàn được nhận hối lộ trung bình 300.000 đồng/người/ngày, riêng cảnh sát khu vực Nguyễn Hữu Tươi nhận 500.000 đồng/ngày. Trong lá đơn của nhân dân tổ 63D gửi tới Cục CSÐTTPMT có nêu rõ, "mỗi ngày anh Tươi cán bộ hộ tịch nhận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng gần hai năm nay" và "còn buôn bán nhà ngay tại tổ 63D". Cơ quan điều tra đã xác định số tiền nhận hối lộ mỗi người là hàng chục triệu đồng, riêng Nguyễn Hữu Tươi là hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, còn có hai cán bộ dân phòng biến chất tham gia bảo kê cảnh giới cho bọn tội phạm bán heroin là Ðỗ Ðăng Hoạt và Lưu Quốc Bảo. Trong đó, Hoạt không được chi bộ và nhân dân cử làm dân phòng theo đúng quy định mà do y đề xuất với Tươi "tình nguyện" ra giữ chốt không thù lao, nhằm tạo vỏ bọc tiếp tay cho bọn tội phạm.
LƯƠNG TUẤN