Truy tìm thủ phạm vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Hành trình tìm ra tội ác

Khi vào tận nhà người khác để giết "kẻ thù" tên Lê Tiến Công (SN 1986), ở  xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, chưa có tiền án, tiền sự. Khi được hỏi vì sao giết người, hắn trả lời thản nhiên: "Để rửa nhục cho bố cháu"! "Nỗi nhục" mà Công nói là một sự nghi ngờ của bố hắn về sự thiếu chung thủy của mẹ với người hàng xóm. Chuyện xảy ra vào 23 giờ 45 phút ngày 16-9-2005, CA huyện Quảng Xương nhận được tin báo: Tại thôn 6, xã Quảng Khê vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Lê Xuân Lương (SN 1960). Anh Lương bị sát hại khi đang ngủ trên giường, bị đối tượng mở cửa vào nhà dùng hung khí đâm làm anh bị trọng thương. Do vết thương quá nặng, đến 7 giờ 30 phút ngày 17-9, anh Lương đã chết. CA huyện Quảng Xương đã nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời báo cho CA tỉnh Thanh Hóa.

Ngay trong đêm, Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự đến ngay hiện trường cùng CA huyện để điều tra làm rõ. Qua điều tra, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hoạt động manh động, táo bạo, liều lĩnh gây hoang mang trong nhân dân nên Giám đốc CA tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án. Bước đầu, Ban chuyên án nhận định, đối tượng phải là người ở gần nhà nạn nhân nên hiểu rõ quy luật sinh hoạt và có hận thù sâu sắc với nạn nhân.

Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, Ban chuyên án thấy nổi lên các nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của anh Lương, đó là: Do tình ái hoặc do làm ăn kinh tế. Từ nhận định này, Ban chuyên án đã cử các tổ công tác chia thành nhiều mũi, tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, sau khi rà soát tất cả các mối quan hệ, các điều tra viên chưa tìm ra được bất cứ một manh mối nào. Vụ án tưởng như bế tắc thì Ban chuyên án nhận được nguồn tin của quần chúng cung cấp: Lê Huy Chương (SN 1948) ở thôn 2, xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương nghi vợ mình là Phùng Thị Thạo (SN 1955) có quan hệ bất chính với anh Lương nên đã nhiều lần đánh vợ. Từ thông tin này, các trinh sát tập trung xác minh các thông tin liên quan đến Chương. Qua đó, Ban chuyên án nhận thấy, đêm xảy ra vụ án có người nhìn thấy Lê Tiến Công, là con trai của Lê Huy Chương có mặt ở địa phương. Công đang làm thuê cho một quán bia ở Hà Nội, vậy vì lý do gì vào đêm xảy ra án mạng Công lại xuất hiện ở địa phương rồi biến mất?

Từ nghi vấn này, Ban chuyên án đã cử Thiếu tá Mai Thế Bản và Thiếu tá Phạm Văn Minh đi Hà Nội để xác minh về Công. Tại quán bia, nơi Công làm thuê, sổ chấm công ghi Công nghỉ vào ngày 17-9 chứ không phải đêm xảy ra vụ án 16-9. Công cho rằng, thời gian xảy ra vụ án, hắn chưa từng về Thanh Hóa, ngày 17-9, hắn xin nghỉ để đi chơi với bạn bè ở một số nơi. Các điều tra viên đã đi tất cả các nơi như trong lời khai của Công để xác minh và khẳng định, Công khai không đúng sự thật. Nhận thấy Lê Tiến Công có dấu hiệu phạm tội, CQĐT đã triệu tập Công về CA tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ.

Phạm tội vì "rửa nhục" cho bố

Tại CQĐT, Lê Tiến Công vẫn loanh quanh, nại ra đủ thứ lý do để chối tội nhưng cuối cùng, với biện pháp nghiệp vụ tinh thông, bằng những chứng cứ thu thập được của CQĐT, Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Công thì, vào ngày 9-9, Công đang làm ở quán bia thì nhận được điện thoại của bố là Lê Huy Chương. Qua điện thoại, bố Công cho biết, mẹ hắn có quan hệ tình ái với anh Lê Xuân Lương - một người ít hơn mẹ Công tới 5 tuổi nên bố hắn rất uất ức và muốn trả thù. Nghe bố nói thế, Công rất tức giận và quyết tâm trả thù cho bố.

Đêm hôm đó, Công ở Hà Nội về cùng với em trai là Lê Công Cẩn (SN 1989) là học sinh lớp 11, Trường THPT Quảng Xương 4, bàn kế hoạch sát hại anh Lương. Sau khi bàn bạc, Công quay ra Hà Nội. Đến 6 giờ chiều 16-9, hắn từ Hà Nội đón xe vế nhà mang theo con dao để gây án. 22 giờ, Công về đến nhà rồi đi luôn xuống bếp. Biết con về, Chương xuống bếp tiếp để "lên dây cót" cho cậu con trai đi giết người tình của mẹ. Để tăng sự liều lĩnh cho con, Chương khóc lóc nói rằng: "Mẹ con quan hệ với thằng Lương nên bố thấy uất ức vô cùng. Đây là nỗi nhục lớn nhất của người đàn ông nên bố không thể chịu được, nếu con không trả thù ngay để lâu có khi bố uất ức mà chết...". Nghe bố nói thế, như đổ thêm dầu vào lửa nên Công càng quyết tâm "rửa nhục". Hắn cầm dao, lén đi ra đường. Lúc đó là 23 giờ.

Đến nhà anh Lương, cửa khép hờ. Nhận thấy đây là cơ hội tốt nên Công lén mở cửa vào giường vợ chồng anh Lương ngủ. Trong ánh trăng mờ tỏ của ngày 13 (AL), Công nhìn thấy anh Lương đang nằm ngủ ngon lành. Công vén màn ra tay hành động.

Sau khi gây án, Công được em trai đèo ra QL 1A đón xe đi Hà Nội. Đến sáng hôm sau, hắn lại làm việc bình thường. Đồng thời, để che giấu hành tung, đánh lạc hướng CQĐT, Công đã nói nhờ người chấm công ở quán bia, ghi ngày nghỉ là ngày 17 ch ứ không phải ngày 16-9. Tuy nhiên, tội ác nào cũng phải trả giá. Được biết, Chương là người khá mê tín nên trong lúc bàn bạc giết anh Lương, Chương bảo con nên chọn ngày rằm mới "hành động". Thế nhưng, do quá nóng lòng "rửa nhục" nên Công không nghe lời bố. Cho đến khi bị bắt, Chương nói rằng: Tại giết anh Lương vào ngày xấu (?) nên mới bị bắt.

Sau khi có đầy đủ bằng chứng về sự phạm tội của bố con Lê Tiến Công, ngày 1-11, CQĐT đã thi hành lệnh bắt đối với Lê Huy Chương. Ngay trong đêm đó, CQĐT đã thu con dao - tang vật gây án. Sau khi giết anh Lương, Công vứt con dao ở dưới ao nhà mình. Tuy nhiên, sau khi con đi, Chương đã xuống ao đem dao ra một góc khuất, sát ngay mặt đường QL vất ở đó nhằm đánh lạc hướng CQĐT. Suốt đêm 1-11, mặc dù thời tiết khá rét nhưng các điều tra viên vẫn phải trầm mình dưới nước để mò bằng được con dao gây án. Cho đến lúc thu được con dao, Chương mới bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thế là, sau 45 ngày đêm tích cực điều tra, gặp vô vàn khó khăn nhiều lúc tưởng như bế tắc nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia Ban chuyên án vẫn quyết tâm tìm ra sự thật. Khi vụ án được làm rõ, nhân dân rất hoan nghênh, tin tưởng.

Hiện CQĐT đã khởi tố bị can đối với Lê Huy Chương và con trai của hắn là Lê Tiến Công, đồng thời đang tiếp tục điều tra đối với hành vi của Lê Công Cẩn. Được biết Lê Tiến Công sắp có một gia đình nhỏ vào cuối năm nay, bởi người yêu của hắn đã có thai hơn một tháng và cả hai đang tính chuyện tổ chức cưới xin. Khi tôi hỏi đến người yêu, Công cúi gằm mặt xuống chẳng nói gì. Mắt của gã thanh niên chưa tròn 20 tuổi, chảy ra những giọt hối hận. Mãi sau hắn mới nói nhỏ: "Chắc cô ấy đau khổ lắm, cháu cũng chưa biết làm sao được. Hôm nọ, cháu bảo mẹ cháu gửi tiền ra cho cô ấy phá thai nhưng cô ấy không đồng ý, bảo sẽ đợi cháu. Nhưng cháu tội nặng thế này, biết sau này ra sao mà đợi? Sinh con ra chỉ khổ cô ấy và cả đứa bé thôi...". Cũng chẳng biết nói với hắn ra sao, bởi tội trạng của hắn đã quá rõ, tôi chỉ dám khuyên hắn thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng. Chắc chắn tội ác sẽ bi trừng phạt. Thế nhưng, có quá nhiều bài học cay đắng rút ra từ vụ án này và đó còn là lời cảnh báo cho nhiều kẻ ngông cuồng và rồ dại phải suy nghĩ trước khi hành động.

Có thể bạn quan tâm