Trường Sa rộn ràng ngày bầu cử

Trường Sa rộn ràng ngày bầu cử

ND- Sớm hơn một tuần so với cả nước, ngày 13-5, quân và dân huyện đảo Trường Sa náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu bổ sung đại biểu HÐND thị trấn Trường Sa và hai xã Song Tử Tây, Sinh Tồn.

Ðúng 7 giờ sáng, tại khu vực bầu cử số 24, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) làm lễ khai mạc cuộc bầu cử. Trường Sa rực rỡ cờ, hoa, băng-rôn, áp-phích. Từng tốp những chị, những em rạng rỡ nói cười bên những bàn bỏ phiếu. Dự lễ khai mạc, ông Mai Trực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử ở đây và bày tỏ tin tưởng quân dân Trường Sa anh hùng sẽ thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. Ðáp lại tình cảm cả nước dành cho Trường Sa, cử tri ở đây ai ai cũng muốn sớm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ðến 9 giờ 15 phút, khu vực bầu cử số 24 đã có 100% cử tri đi bầu cử.

Chủ tịch HÐND huyện Trường Sa Biện Xuân Khương cho biết: Hội đồng bầu cử đã thống nhất cho phép 24 khu vực bỏ phiếu của huyện Trường Sa tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XII vào ngày 13-5, sớm hơn cả nước một tuần. Ðây là một cuộc bầu cử rất đặc biệt đối với Trường Sa.

Ðặc biệt bởi bên cạnh việc bầu đại biểu QH, quân và dân huyện đảo Trường Sa còn tiến hành bầu bổ sung 49 đại biểu HÐND của thị trấn Trường Sa và hai xã Song Tử Tây, Sinh Tồn.

Từ đầu tháng 3-2007, tài liệu tuyên truyền đã được gửi ra đến tận các đảo xa. Kèm theo đó, các đảo tổ chức tuyên truyền, cổ động để quân và dân nắm bắt các thông tin cần thiết về cuộc bầu cử lần này. Các bước, các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đã được tổ chức thực hiện kỹ lưỡng, đúng tiến độ, đúng luật định.

Ðến Tiểu đoàn 862, tâm sự cùng chiến sĩ trẻ Lê Văn Chiến, sinh năm 1987, quê Nam Ðịnh, chúng tôi xúc động biết, đây là lần đầu tiên trong đời anh cầm lá phiếu đi bầu cử.

Anh Chiến mới về Trường Sa hồi tháng 3 năm nay. Là tân binh nên anh được  đồng đội tận tình chỉ bảo nhiều điều trong công tác, trong sinh hoạt hằng ngày. Và thông qua nhiều hoạt động của đơn vị, anh đã hiểu thêm rất nhiều về QH, về cuộc bầu cử đại biểu QH.

Ðược hỏi về nguyện vọng của người lính Trường Sa, Chiến cũng như nhiều anh em khác ở đây cùng mong muốn các đại biểu QH khóa XII tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của QH khóa trước, ngày càng thể hiện rõ hơn, tốt hơn vai trò của mình.

Trong số 24 điểm bầu cử của huyện Trường Sa, có tới 21 điểm ở các đảo xa. Trên đảo Trường Sa lớn, theo anh Nguyễn Ðại Dương - Chủ tịch lâm thời UBND thị trấn Trường Sa, cuộc bầu cử khai mạc lúc 7 giờ. Ðến 10 giờ, 100% cử tri ở 11 điểm bầu cử đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

Chiến sĩ Nguyễn Hải Triều, 20 tuổi, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh, vừa bỏ phiếu xong hồ hởi nói: "Em thấy mình lớn lên nhiều lắm khi cầm lá phiếu bầu ra các đại biểu của dân tại QH cũng như HÐND thị trấn Trường Sa. Ở ngoài đảo nhưng em thường xuyên theo dõi tình hình quê nhà và rất mừng khi thấy đất nước đổi mới qua từng ngày. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện để phục vụ quân đội được tốt hơn"...

Tháng 5 năm nay, Trường Sa rộn ràng hơn mọi năm. Bằng những hoạt động thiết thực, sôi nổi, quân và dân huyện đảo Trường Sa hướng về ngày 19-5, kỷ niệm 117 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, và từ nơi đảo xa, qua lá phiếu của mình, những công dân ở đây đã gửi gắm bao nhiêu tâm tư, tình cảm và niềm tin.

Từ niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Ðảng, từ tình cảm sâu nặng với đất nước, quê hương, quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm giữ vững chủ quyền quốc gia trên vùng biển đảo biên cương Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm