Ngôi trường THPT Cổ Loa bình dị, đơn sơ như bao ngôi trường khác ở khu vực ngoại thành. Giữa ngày hè, không nghe thấy tiếng trống, tiếng giảng bài trên lớp, thay vào đó là tiếng hò reo cổ vũ cho trận bóng đá cúp các lớp A1 của trường. Không chỉ là chương trình ngoại khóa bổ ích, trận đấu còn là hoạt động chào mừng những thành tích mà tập thể 12A1 vừa đạt được trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Lớp đã có ba thủ khoa gồm Ðào Thu Hường (27,5 điểm, Học viện Tài chính), Bùi Chí Hướng (27 điểm, Học viện Bưu chính Viễn thông), Nguyễn Dương Dũng (29 điểm, ÐH Kinh tế Quốc dân) và hai á khoa gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (29 điểm, ÐH Ngoại thương), Lại Quốc Hưng (27 điểm, ÐH Giao thông vận tải Hà Nội). Ngoài ra, các học sinh còn lại trong lớp đều đạt điểm số cao trong kỳ thi.
Gặp Bùi Chí Hướng, Thủ khoa Học viện Bưu chính Viễn thông, khi đội 12A1 của em vừa đá xong hiệp bóng đầu tiên, mồ hôi nhễ nhại, Chí Hướng hồ hởi: "Chúng em vui lắm. Lớp chúng em có 49 bạn thì đã có 40 bạn đỗ đợt một, chín bạn còn lại thi đợt hai nên chưa có điểm. Nhưng em nghĩ với sức học của các bạn thì cũng sẽ đỗ hết thôi". Chí Hướng hiện là con út trong gia đình có bốn chị em. Các chị của em đều đã thành đạt, có công việc ổn định. Bản thân Hướng noi theo tấm gương của các chị và cũng muốn phấn đấu học tập giỏi như các chị. Hướng kể, ngoài những giờ học trên lớp, em thường cùng các bạn lập nhóm tự học thêm. Mỗi nhóm khoảng sáu người và cùng nhau ôn luyện bài vở. Kỳ tuyển sinh năm nay, ngoài Học viện Bưu chính Viễn thông, em còn thi thêm cả ÐH Y ngành Răng-hàm-mặt với số điểm đạt được là 24,5 điểm.
Bên ngoài sân bóng, Nguyễn Dương Dũng (thủ khoa ÐH Kinh tế Quốc dân) là một trong những cổ động viên nhiệt tình, bất chấp cơn mưa nặng hạt. Nguyễn Dương Dũng chia sẻ: "Ngay khi chọn trường em đã không quá đặt áp lực, mà tự cân nhắc sức học của mình sao cho phù hợp. Năm lớp 10, lớp 11 em vẫn cân đối thời gian học và chơi. Riêng năm lớp 12 thì em cố gắng tập trung ôn tập nhiều hơn". Dũng cho biết, bí quyết học tập của em, đơn giản là cố gắng chăm chỉ hết mình. Với môn toán, Dũng thường làm hết các bài tập ở sách giáo khoa và sách bài tập. Với môn lý và hóa, Dũng nắm chắc kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa và tham khảo thêm các đề thi trên mạng. Mỗi ngày, ngoài giờ học trên lớp, Dũng tự học ở nhà từ 20 giờ đến khoảng 2 giờ sáng.
Bí thư của lớp 12A1 Nguyễn Nam Thái tuy không phải là thủ khoa nhưng số điểm Thái đạt được khi dự thi vào Trường đại học Kinh tế Quốc dân khối A cũng rất cao, 28 điểm. Nam Thái cho biết, tập thể 12A1của em không chỉ được thầy, cô giáo, nhà trường đánh giá cao về sức học mà còn luôn là lớp dẫn đầu toàn trường trong các phong trào văn nghệ, thể thao. Thái chia sẻ: "Ngoài giờ học, những hoạt động ngoại khóa bổ ích cũng giúp chúng em thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Chúng em không quên nhiệm vụ học tập để thành công và cũng không quên luyện tập thể dục thể thao để bồi dưỡng tinh thần". Nhận xét về tập thể lớp 12A1, thầy giáo Trần Cốt Thép, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 và lớp 11 đánh giá cao về tinh thần kỷ luật và thái độ học tập của lớp cũng như sự đoàn kết hỗ trợ nhau trong học tập. Thầy Thép cho biết: "Các em học sinh đều là con nhà nông, điều kiện học tập còn hạn chế nhưng với sự chăm chỉ, quyết tâm, các em đã thành công. Trong quá trình học tập, các em thường tự tổ chức những nhóm nhỏ để bổ trợ kiến thức cho nhau. Tôi còn biết các em ôn bài qua tin nhắn điện thoại. Các em lớp 12A1 đạt kết quả thi tốt như thế là vì đã chăm chỉ tự học".