Đây là bức họa cao giá nhất của ông từng được rao bán. Bức tranh sơn dầu được vẽ từ năm 1892, khi lần đầu tiên danh họa đặt chân đến Tahiti, mô tả hai cô gái người Tahiti. Hồi đầu năm nay, bức tranh được Rudolf Staechelin Family Trust bán ra. Tờ New York Times trích dẫn thông tin từ các nguồn tin về nghệ thuật thế giới cho biết, một người mua từ Qatar đã đem bức tranh về với giá không nhỏ: khoảng trên dưới 300 triệu USD. Bức tranh được xếp hạng là tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từ trước đến nay, với giá ghi ban đầu là 250 triệu USD.
Ruedi Staechelin, người phát ngôn và cũng là một nhà sưu tầm nghệ thuật cho biết, việc trưng bày bức tranh tại Bảo tàng Madrid là theo thỏa thuận cho mượn, tuy nhiên ông này từ chối tiết lộ giá để mượn bức tranh là bao nhiêu.
Ruedi Staechelin nói: “Đây không phải là bức tranh đắt nhất trong bảo tàng này. Tôi cho rằng bức Guernica của Pablo Picasso giá trị hơn nhiều. Vấn đề không phải ở chỗ mất bao nhiêu USD để treo được bức tranh ở đây. Chúng là những tác phẩm tuyệt vời. Chúng không phải là một khoản đầu tư nào đó ”.
Trước đây, bức “Nafea faa ipoipo” từng được trưng bày ở Basel (Thụy Sĩ). Ở Madrid, bức tranh thuộc một triển lãm gồm khoảng 60 tác phẩm nghệ thuật khác, mở cửa đến giữa tháng 9.