Chỉ còn ít phút nữa, trận đấu cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái-lan sẽ diễn ra. Cầu thủ hai đội đang ra sân khởi động để chuẩn bị tiến hành các thủ tục trước khi bước vào trận đấu mang tính chất quyết đinh cho tấm vé vào vòng bán kết này.
Trận hòa không bàn thắng với U22 Indonesia ở vòng đấu áp chót vừa qua đã đẩy thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vào tình thế buộc phải có điểm ở trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái-lan nếu muốn giành quyền tự quyết trong cuộc đua cho tấm vé vào vòng bán kết.
Sau bốn lượt trận (ba thắng, một hòa), Việt Nam hiện đang tạm dẫn đầu bảng B với 10 điểm, bằng điểm với Thái-lan nhưng lại nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng thua (10:6). Trong khi đó, Indonesia đứng ở vị trí thứ ba với tám điểm.
Đội hình xuất phát:
U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Tuấn Tài.
U22 Thái-lan: Nont Muangngam, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Saringkan Peomsupa, Rattanakorn Maikami, Sasalak Haiprakhon, Phitiwat Sookjitthummakul, Worachit Kanitsribungphen, Chenrop Samphaodi, Phicha Autra, Nopphon Phonkam.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá cao và chủ động chơi nhanh ngay sau tiếng còi của trọng tài. Điều này là khá dễ hiểu khi U22 Thái-lan buộc phải thắng nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp, trong khi U22 Việt Nam cũng cần giành ít nhất một điểm trong trận đấu này.
7’: Xà ngang cứu thua cho tuyển Việt Nam!!!. Thủ môn Phí Minh Long đấm bóng ra sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái, tuy nhiên, một cầu thủ Thái-lan đón bóng bật ra tung cú sút dội xà ngang.
14’: NGUY HIỂM!!! Worachit Kanitsribungphen của U22 Thái-lan dứt điểm bằng chân trái ở góc hẹp, rất may thủ thành Minh Long đã tỉnh táo cản phá.
16’: Các cầu thủ áo trắng vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn, đồng thời tạo ra được nhiều pha lên bóng khá nguy hiểm bên phía cảnh trái.18’: Phicha Autra của Thái-lan từ bên phía cánh phải thoát xuống rất nhanh và căng ngang vào vòng cấm, tạo điều kiện để đội trưởng Chenrop Samphaodi có pha đánh đầu khá nguy hiểm.
26’: Việt Nam có pha phản công nhanh. Công Phượng bứt tốc dốc bóng thẳng hướng khung thành Thái-lan, tuy nhiên, anh không vượt qua được cầu thủ đánh chặn Nopphon Phonkam của đội bóng áo trắng.
30’: Ở trận đấu này, theo quy định của ban tổ chức, hai đội sẽ được giải lao ít phút vì thời tiết nắng nóng tại SVĐ Selayang. Lúc này, tỷ số trận đấu diễn ra cùng thời điểm giữa Indonesia và Campuchia vẫn đang là 0-0.
40’: Thời gian thi đấu chính thức của hiệp một chỉ còn năm phút, và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Thái-lan lên bóng nhiều hơn, song các cầu thủ Việt Nam chơi bọc lót khá tốt, giúp cho khung thành của thủ môn Minh Long vẫn đứng vững sau 40 phút thi đấu đầu tiên.
43’: NGUY HIỂM!!! Việt Nam có pha phản công rất sắc bén. Pha dứt điểm của Tuấn Tài vượt qua tầm với của thủ môn Muangngam, song lại bị cột dọc từ chối rất đáng tiếc.
45’+3: Tỷ số được mở cho Thái-lan. Trọng tài người Trung Quốc cho Thái-lan hưởng quá đá phạt gián tiếp ngay trong khu vực 16m50 sau khi thủ môn Minh Long bắt bóng sau đường chuyền về của đồng đội Tuấn Anh. Phittiwat không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thái-lan với cú sút sệt xuyên thủng bức tường phòng ngự của đội bóng áo đỏ.
45’+5: Hiệp một kết thúc!!!
Trên sân Shah Alam, các cầu thủ Indonesia và Campuchia cũng vừa ra sân nghỉ, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Đường tới bán kết vẫn đang rộng mở với các cầu thủ Việt Nam. Khoảng cách một bàn chưa nói lên được điều gì, khi trận đấu vẫn còn tới 45 phút. Vẫn chưa có sự thay đổi về mặt nhân sự nào từ phía huấn luyện viên Hữu Thắng.
50’: Hồng Duy bị phạm lỗi ngay sát mép ngoài vòng cấm. Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên, Công Phượng không thực hiện thành công.
52’: 2-0 cho Thái-lan. Pha phá bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm của Sasalak Haiprakhon sang phần sân của U22 Việt Nam lại trở thành bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U22 Thái-lan sau sai lầm rất đáng trách của thủ thành Minh Long. Thủ môn của CLB Hà Nội có pha băng ra thiếu hợp lý và chọn điểm rơi không chính xác, tạo điều kiện để Worachit Kanitsribungphen thoát xuống rồi chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội Phicha Autra dễ dàng nhân đôi cách biệt cho U22 Thái-lan.
56’: Thái-lan có sự thay đổi người đầu tiên.
Trên sân Shah Alam, Indonesia đã vươn lên dẫn trước sau bàn mở tỷ số của cầu thủ mang áo số 10. Cơ hội đi tiếp đang ngày càng trở nên khó khăn hơn với Việt Nam.
61’: Công Phượng đi bóng lắt léo vào vòng 16m50 của Thái-lan rồi chuyền bóng cho Văn Toàn, tuy nhiên, các cầu thủ Thái-lan đã bọc lót cho nhau để kịp thời cản phá.
64’: NGUY HIỂM!! Cầu thủ mới vào sân thay người Montree Promsawat có pha đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Suriya Singmui dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc.
65’: PHẠT ĐỀN!! Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng cho cầu thủ phòng ngự của U22 Thái-lan và cho U22 Việt Nam được hưởng quả phạt 11 m. Tuy nhiên, Công Phượng đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số sau cú sút thừa lực nhưng lại quá thiếu chính xác trên chấm phạt đền. Rất đáng tiếc cho U22 Việt Nam!
68’: Bàn thắng thứ ba dành cho U22 Thái-lan. Nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội từ phần sân nhà, tiền đạo đội trưởng Chenrop Samphaodi vượt qua sự truy cản của Văn Hậu rồi tung ra cú sút chéo góc rất hiểm hóc, khiến Minh Long lần thứ ba trong trận đấu phải vào lưới nhặt bóng.
72’: Văn Thanh căng ngang từ bên phía cánh phải cho Đức Chinh, tuy nhiên tiền đạo của SHB Đà Nẵng không thể có pha dứt điểm trong vòng cấm của U22 Thái-lan.
Các cầu thủ U22 Thái-lan chủ động chơi chậm để giảm nhịp độ trận đấu, trong khi U22 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng vẫn chưa có phương án khả thi để xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kín kẽ của đội bóng áo trắng.
84': Văn Thanh bắt vô-lê ở tư thế khá thoải mái trong vòng cấm của U22 Thái-lan nhưng bóng đi không chính xác.
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC