Trong thời bình, người lính càng phải học dò gỡ bom, mìn

NDĐT- Những ngày cuối mùa khô, thao trường đất đỏ miền Đông Nam Bộ của Trường Đại học Nguyễn Huệ dường như nắng gay gắt hơn, cái nóng thao trường hầm hập như chảo lửa. Thế nhưng, các thầy giáo bộ môn Công binh vẫn miệt mài dạy cho người học từng động tác cơ bản dò gỡ mìn- một bộ môn nằm trong chương trình đào tạo bắt buộc sĩ quan chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành cấp phân đội.

Thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Huệ trên thao trường học dò, gỡ bom mìn.
Thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Huệ trên thao trường học dò, gỡ bom mìn.

Công binh chẳng quản nắng mưa

Thượng tá, Thạc sĩ Vũ Văn Quảng, Chủ nhiệm bộ môn Công binh, người thầy giáo đã có trên 20 năm gắn bó miệt mài với công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật bộ binh của Trường Đại học Nguyễn Huệ cho chúng tôi biết: người lính, dù thời bình hay thời chiến đều phải có kiến thức cơ bản, nắm vững yếu lĩnh động tác, kỹ chiến thuật, thao tác các môn kỹ thuật chiến đấu bộ binh nói chung và kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về dò gỡ, xử lý bước đầu, khống chế an toàn các loại bom, mìn nói riêng.

Thời chiến, dò gỡ, rà phá, vô hiệu hoá bom, mìn, vật cản nổ là để mở đường tiến công địch, vì an toàn của bộ đội và nhân dân; thời bình là vì một “thông điệp xanh từ lòng đất”, trả lại cho đất sự an lành, bình yên như cam kết của Chính phủ. Do vậy, chẳng quản nắng mưa, huấn luyện ngày hay đêm, người lính vẫn phải đặt mục tiêu huấn luyện và nắm vững kiến thức lý thuyết, thuần thục kỹ năng thao tác thực hành về dò gỡ bom, mìn.

Dẫn chúng tôi tới bãi vật cản, nơi thường xuyên diễn ra các đề mục huấn luyện các bộ môn công binh dò, gỡ mìn, khắc phục vật cản vướng nổ… thầy giáo Quảng cho biết thêm: người học viên sĩ quan phải học, xử lý thông minh sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước và trong lúc trinh sát nắm địch, trong bí mật mở cửa chiến đấu tiến công, hành trú quân chiến đấu và trả lại đất đai, sông ngòi an toàn, khai hoang phục hoá cho đất… là những nội dung kiến thức cơ bản mà người học phải nắm vững, để khi ra trường còn huấn luyện, giáo dục bộ đội có kiến thức về rà phá, dò gỡ bom, mìn, trực tiếp tổ chức rà phá dò gỡ, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh.

Hành trang đầu đời người lính hôm nay

Học viên Đoàn Công Tuấn Anh, sinh năm 1995 ở Thừa Thiên Huế, miền quê có quá nhiều đạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tuấn Anh từng chứng kiến và thấu hiểu rất nhiều cảnh ngộ do những di chứng, hậu quả của bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại. Em nói, “...giá mà bạn bè, người thân quê em ai cũng được học hành đầy đủ, có kiến thức cơ bản dò gỡ bom mìn thì đâu đến nỗi nhiều người chết oan ức, hoặc mất đi chân tay, bộ phận trên cơ thể mình?”.

Không riêng gì Tuấn Anh, học viên Vũ Mạnh Quân, là con trai của thầy giáo Vũ Văn Quảng, học cùng đại đội với Tuấn Anh và các bạn, chia sẻ: em tự hào là con trai của bố, bố em vất vả nhiều, dầm nắng dãi gió thường xuyên, nhưng chính vì lẽ đó mà em rất thương bố và yêu luôn ngành của bố lúc nào không hay. Vì thế, em quyết tâm thi đỗ vào trường, và hiện giờ em đang rất thích thú những kiến thức các khoa mục mà bố cùng các bác, các chú của Nhà trường đã và đang đào tạo.

Khi có chiến tranh xẩy ra, kẻ địch vẫn sẽ sử dụng các loại bom, mìn, các loại đạn pháo, cối bắn vào các khu vực nghi ngờ có quân ta, nhằm tiêu diệt sinh lực và cản bước tiến của ta. Các khu vực chúng bố trí các bãi bom, mìn, vật cản thường là khu vực nằm trong giới hạn cảnh giới của chúng tại các đồn, trại, đường cơ động, các bãi bờ, mô đất mà chúng khả nghi quân ta có thể triển khai tiến công vào khu vực chúng đồn trú hoặc đổ quân. Đó là những tưởng định có thật rất có thể diễn ra trong chiến tranh. Do vậy, người lính bộ binh từ sĩ quan chỉ huy tham mưu đến người lính phải nắm vững kiến thức cơ bản về bom, mìn, dò gỡ, xử lý, vô hiệu hoá các loại bom, mìn.

Một trong những yêu cầu cơ bản có tính nguyên tắc mà người học phải nắm vững trong quá trình đảm bảo công binh dò gỡ bom, mìn của bộ đội ta trong tác chiến là phải luôn nắm chắc ý định của người chỉ huy, bảo đảm bí mật bất ngờ, bình tĩnh tự tin, hành động chuẩn xác, chính xác, khẩn trương, linh hoạt và hiệu quả. Trong thời bình cũng vậy, muốn dò gỡ, vô hiệu hoá thành công bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh còn nằm rải rác đâu đó trong lòng đất, người học ngoài kiến thức thực tế về thao tác, động tác yếu lĩnh, rèn luyện đức tính kiên nhẫn, cẩn trọng, còn phải nắm vững những quy định về việc khai thác cơ sở dữ liệu về chiến tranh hiện có của ta và khai thác được từ phía của đối phương, nhất là bản đồ các trận đánh, trận ném bom, hồ sơ bố trí các bãi vật cản, mìn, vật liệu nổ…

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong lòng đất ở đâu đó vẫn còn rải rác nhiều bom mìn, vật nổ còn sót lại. Cùng với nhiều tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm vụ của người lính hôm nay nói chung càng phải học hành, có kiến thức vững vàng, làm chủ trang bị vũ khí, nhuyền nhuyễn kiến thức quân sự quốc phòng, có kỹ năng kỹ xảo về dò gỡ, rà phá, xử lý, vô hiệu hoá các loại bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, trả lại sự bình yên cho đất, cho lòng đất mẹ như dòng sữa ngọt ngào, ươm ngọt cho đời cho cây. Làm được điều đó thì những bài học hôm nay cũng cần phải hết sức cơ bản, nhuần nhuyễn, sâu sắc. Vì vậy, dù thời chiến hay thời bình, công việc cần lầm vẫn là trang bị khối lượng kiến thức đó cho các thế hệ kế tiếp. Đó là trọng trách, là lương tâm, là nghĩa vụ của các thế hệ người thầy đi trước như đội ngũ cán bộ, giảng viên bộ môn Công binh, Khoa Kỹ thuật bộ binh của trường Đại học Nguyễn Huệ. Thầy giáo Quảng tâm sự!

Có thể bạn quan tâm