Bên lề EURO 2016

Trọng tài người Thụy Điển và I-ta-li-a bắt hai trận bán kết

Trọng tài bắt chính hai trận bán kết EURO 2016 vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) công bố. Theo đó, trọng tài người Thụy Điển Giô-nát Ê-rích-xơn được giao điều khiển trận bán kết giữa hai đội tuyển Xứ Uên và Bồ Đào Nha.

Hàng chục nghìn người Ai-xơ-len đổ ra đường phố đón đội tuyển quốc gia trở về.
Hàng chục nghìn người Ai-xơ-len đổ ra đường phố đón đội tuyển quốc gia trở về.

Trọng tài này từng bắt chính trận chung kết Europa League hồi tháng 5 vừa qua và đã bắt thành công hai trận tại EURO 2016. Trong khi đó, trọng tài người I-ta-li-a Ni-cô-la Rít-dô-li được giao bắt chính trận bán kết giữa Đức và Pháp. Ông cũng từng bắt nhiều trận chung kết quan trọng ở giải đấu cấp câu lạc bộ tại châu Âu và đã bắt ba trận tại EURO lần này. Với nhiều người Đức, Rít-dô-li đã mang lại vận may cho “Xe tăng” khi bắt trận chung kết World Cup 2014 mà Đức đăng quang.

Biển người chào đón đội tuyển Ai-xơ-len

Rạng sáng 5-7 (theo giờ Việt Nam), hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố tại thủ đô Ri-ca-vích của Ai-xơ-len để đón chào đội tuyển nước này trở về sau những thành tích ấn tượng tại EURO 2016. Một chiếc xe buýt hai tầng đã đưa rước đội tuyển Ai-xơ-len từ sân bay về và diễu hành qua các đường phố. Một lần nữa, bài ca của các chiến binh Vi-king cổ xưa với âm điệu “Huh...” lại tiếp tục vang lên khắp nơi. Thủ tướng và nhiều quan chức Chính phủ đã đón đội tuyển Ai-xơ-len tại quảng trường trung tâm Thủ đô với bài phát biểu tràn đầy cảm xúc: “Chuyện cổ tích sẽ còn tiếp tục. Chiến tích hiếm có này đã giúp đoàn kết dân tộc chúng ta như những gì các anh đã thể hiện trên sân bóng. Các anh là kho báu của quốc gia”.

HLV Lô-ép lo ngại bộ ba chân sút của Pháp

Trước thềm trận bán kết, HLV Lô-ép của Đức đã cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của bộ ba chân sút đội tuyển Pháp là Ô-li-vi-ê Ghi-rút, Pôn Pô-gba và Ăng-toan Gri-man. Chiến lược gia của “Xe tăng” đánh giá: “Đội tuyển Pháp đang có một đội hình rất đồng đều và chất lượng. Họ có những ngôi sao có thể tạo nên sự khác biệt... Nếu chơi không tập trung, chúng tôi sẽ phải trả giá đắt giống như Ai-xơ-len ở trận gặp Pháp”. Tuy nhiên, không hiểu sao HLV Lô-ép lại không nhắc đến tiền vệ ngôi sao của “Gà trống” là Đi-mi-tờ-ri Pay-ét, người đã đóng góp nhiều thành công cho Pháp từ đầu giải đến nay.

Đức lại chịu tổn thất

Trước trận bán kết với Pháp, HLV Lô-ép đang lo lắng bởi đội tuyển của ông có nguy cơ thiếu vắng đến bốn trụ cột do chấn thương và bị treo giò. Tiền vệ Xa-mi Khê-đi-ra và tiền đạo Ma-ri-ô Gô-mét bị chấn thương trong trận gặp I-ta-li-a. Sau đó là Svai-xtai-gơ cũng vừa được các bác sĩ thông báo là chấn thương ở trận tứ kết, nặng hơn so với nhận định ban đầu, trong khi trung vệ M.Hăm-men bị treo giò một trận.

Có thể bạn quan tâm