Trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử, Việt Trì đang vươn mình trở thành một thành phố trung tâm của vùng Tây Bắc, là đầu mối giao thông đường thủy, đường bộ kết nối các tỉnh miền núi phía bắc với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc). Thành phố Việt Trì những ngày này rợp bóng cờ hoa, tràn ngập không khí lễ hội kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập thành phố (4-6-1962 - 4-6-2012) và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Việt Trì là đô thị loại I, mở ra thời kỳ phát triển mới trở thành một trong 11 đô thị lớn của cả nước. Những con đường mang tên Hùng Vương, Âu Cơ, Tiên Dung, Tản Viên, Lạc Hồng, Bạch Hạc hôm nay to đẹp, bề thế hơn như mời gọi mọi con dân nước Việt hướng về cội nguồn.
Chạm chân vào cầu Việt Trì, trước mắt chúng tôi là đại lộ Hùng Vương thảm nhựa chạy thẳng đến Khu Di tích lịch sử Ðền Hùng. Dừng chân ở cổng chính Ðền Hùng, chúng tôi ngỡ ngàng trước cảnh quan kiến trúc vừa bề thế, uy nghiêm, trầm mặc mà rất đỗi gần gũi với mọi người Việt Nam chúng ta. Ðất nước đổi mới, cháu con làm ăn khấm khá có điều kiện tu bổ, nâng cấp nơi thờ tự Quốc Tổ. Tuy không vào ngày chính lễ, nhưng du khách về thăm viếng Ðền Hùng vẫn tấp nập. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trước khi dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập thành phố Việt Trì, đã dành cả buổi chiều lên thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng ở đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, Lăng Vua Hùng, đền Giếng, đền Quốc mẫu Âu Cơ, đền Lạc Long Quân... Chủ tịch nước trân trọng ghi vào sổ lưu niệm của Khu Di tích: "Di tích lịch sử Ðền Hùng là tài sản vô cùng quý báu của đời đời các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Về thăm Ðền Hùng lần này, tôi rất xúc động và cũng rất phấn khởi được chứng kiến Khu Di tích Ðền Hùng được tôn tạo, tu bổ ngày càng khang trang, đẹp đẽ và bề thế hơn để mãi mãi ghi nhớ công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước. Trách nhiệm của con Hồng, cháu Lạc chúng ta, trong đó có Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ là phải mãi mãi bảo tồn và phát huy thật tốt di sản lịch sử quý giá này".
Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của đồng bào, đồng chí thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chính là Chương trình nghệ thuật tổng hợp với các làn điệu dân ca, vũ ca, nhất là làn điệu hát Xoan Phú Thọ mới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tái hiện quá trình hình thành phát triển của Việt Trì từ thời các Vua Hùng chọn nơi đây làm kinh đô đầu tiên của nước Văn Lang.
Ngày 19-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Ðền Hùng, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn quân Tiên phong, Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Hòa bình được lập lại trên miền bắc, ngày 13-4-1959 lên thăm và nói chuyện với công nhân xây dựng Việt Trì, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại căn dặn: "Ðây là khu công nghiệp đầu tiên của nước ta, xưa các Vua Hùng đã chọn làm nơi đóng đô dựng nước. Nay ta xây dựng Ðất Tổ thành một khu công nghiệp to lớn, làm cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Từ đây sẽ bắt đầu cho công cuộc xây dựng to lớn của đất nước. Vinh dự này thuộc về các cô, các chú đang xây dựng Ðất Tổ...". Kinh đô Văn lang xưa, thành phố Việt Trì ngày nay có tầm quan trọng đặc biệt. Nhìn lại 50 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Nguyễn Quốc Liên, Bí thư Thành ủy Việt Trì đã nói với chúng tôi: Ðây là dịp Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của những năm tháng đã qua, tri ân công lao to lớn của biết bao đồng bào, đồng chí đã làm nên thành phố ngày càng to đẹp, đàng hoàng như hôm nay.
Phấn đấu để được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh đã khó; làm cho Việt Trì thật sự là đô thị loại I, trở thành thành phố lễ hội về nguồn của dân tộc Việt Nam trong những năm tới lại càng khó khăn hơn. Nghĩ vậy, chúng tôi hỏi và được đồng chí Bí thư Thành ủy Việt Trì cho biết: Việt Trì phải tiếp tục phấn đấu giữ vững và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh việc xây dựng kết cấu hạ tầng trọng yếu, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; huy động các thành phần kinh tế tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Ðặc biệt quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của những bước phát triển mới. Nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động văn hóa - xã hội, v.v.
Có thể nói, từ ngày hôm nay 4-6-2012, Việt Trì, thành phố Ngã ba sông đã bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với sự mong đợi của đồng bào, đồng chí trong cả nước.
Cũng trong chuyến hành hương về cội nguồn lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành nhiều thời gian thăm và làm việc với Lữ đoàn Phòng không 279, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tình hình đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thuộc địa bàn Quân khu vốn có truyền thống yêu nước, cách mạng. Ðồng bào, đồng chí và các lực lượng vũ trang trong Quân khu đã cống hiến, hy sinh lớn lao trong các cuộc kháng chiến cứu nước, nhưng đến nay vẫn là nơi có nhiều khó khăn hơn, chậm phát triển hơn so với các vùng khác. Chủ tịch nước bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 đồng thời nhắc nhở Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân cho cán bộ chủ chốt các cấp; tham gia tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức quốc phòng - an ninh; giúp đồng bào nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, là trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng phòng thủ khu vực. Quân khu 2 cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị làm kinh tế kết hợp quốc phòng bằng việc liên kết liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, lâu dài hợp tác cùng phát triển vì lợi ích của nhân dân các nước có chung đường biên giới.