Vở kịch được trình diễn tại một trong số các nhà hát ở phía tây London vào ngày 27-6 tới, và đây là lần xuất hiện mới nhất của "The Two Noble Kinsmen" sau hơn một thập kỷ. Trước đây, "The Tempest" thường được coi là vở kịch cuối cùng của kịch tác gia.
"The Two Noble Kinsmen" do Shakespeare viết chung với John Fletcher, trong một thời gian dài bị lãng quên và coi là không có giá trị.
Lần đầu tiên vở kịch xuất hiện trên sân khấu London là vào năm 2000, tại nhà hát The White Bear, một sân khấu nhỏ xíu phía sau một quán rượu ở nam London, nhưng không đầy đủ.
David Cottis, đạo diễn của vở kịch "The Two Noble Kinsmen" đã gọi đó là “đứa con thất lạc của Shakespearee". Anh nói: “Đó là một vở kịch của Shakespeare mà chúng ta chưa từng thấy trước đó. Bạn có thể đặt mình vào vị trí của khán giả thời Jacobean khi xem nó”.
David Cottis, một giảng viên của ĐH Middlesex, cũng là thành viên của công ty nhà hát Instant Classics.
Trước lần diễn vào năm 2000, Công ty Shakespeare hoàng gia (RSC), một trong những đoàn kịch hàng đầu của Anh về kịch Shakespearee, đã trình diễn vở kịch này vào năm 1986 tại Stratford vào ngày kỷ niệm sinh nhật nhà thơ.
Đạo diễn Cottis cũng nói rằng vở diễn mà anh dàn dựng có thể dễ dàng chuyển thể hoặc diễn ở nhiều nơi, thậm chí có thể diễn vào dịp kỷ niệm 400 năm ngày mất của Shakespeare (tháng 4-1616).