ND - Như báo Nhân Dân đã đưa tin, Công an TP Hải Phòng phối hợp Cục CSÐT tội phạm về ma túy vừa triệt phá hai đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, thu giữ gần 52.000 viên thuốc lắc. Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam tám đối tượng trong vụ này.
Nguồn ma túy được sản xuất ở nước ngoài, sau đó thẩm lậu vào nội địa và tiêu thụ tại các thành phố lớn. Ngoài ra, các đối tượng còn chiết xuất thuốc lắc và tàng trữ, buôn bán loại ma túy mới chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.
Qua công tác trinh sát, Công an quận Lê Chân phát hiện ổ nhóm tội phạm chuyên tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, sản xuất và buôn bán trái phép chất ma túy do Bùi Quốc Lưu (biệt hiệu Lưu phở) ở 46/36/46 đường Lạch Tray, thuộc phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng cầm đầu.
Ngày 16-1, Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng giao Công an quận lập chuyên án với quyết tâm triệt phá tận gốc ổ nhóm này. Từng có ba tiền án, Lưu là một tay anh chị nổi tiếng trong giới giang hồ đất Cảng. Ra tù, Lưu chung sống với Vũ Thị Thiết và con riêng của vợ là Lê Ðình Duy, Nguyễn Thị Hồng Nhung. Trong số hàng chục tay chân đắc lực của Lưu, phải kể đến Nguyễn Văn Dũng, trú tại Thái Sơn (An Lão) và Hoàng Văn Tiến ở Thượng Lý (Hồng Bàng), từng có một tiền án, đang bị Công an Quảng Ninh truy nã về tội cố ý gây thương tích.
Tối 3-2, trinh sát nắm được nguồn tin, Dũng và đồng bọn tàng trữ vũ khí ở số nhà 30/33 Chợ Hàng (Lê Chân, Hải Phòng), chuẩn bị đi gây án. Sau khi bí mật giám sát căn nhà, sáng sớm 4-2, các trinh sát bất ngờ kiểm tra căn nhà nói trên, phát hiện bắt giữ Nguyễn Thái Giang, trú ở Ðồng Thái (An Dương) và Vũ Thị Phương, trú quán ở Máy Chai (Ngô Quyền), thu tại buồng ngủ hàng loạt hung khí gồm dùi cui, kiếm sắt, côn gỗ, búa rìu, búa đinh, dao nhọn, năm viên đạn súng K54 và súng săn, hai mũ len trùm kín đầu và hai khẩu súng nhựa kiểu K54 và K59.
Trước tang vật không thể chối cãi, Giang và Phương khai số hung khí trên do Dũng cất giấu, đồng thời khai báo một số vấn đề liên quan ổ nhóm. Ngay lập tức, mũi trinh sát khác bao vây, khám xét khẩn cấp nhà Lưu tại 46/36/46 Lạch Tray. Bất chấp trong nhà có hai con nhỏ, Lưu lật đổ xe máy cho xăng tung tóe và lớn tiếng đe dọa đốt nhà.
Trước tình huống nguy nan ấy, các trinh sát đã nhanh trí lao tới khóa tay tên Lưu, dán băng dính khống chế để hắn không thể kêu gọi đồng bọn và thực hiện hành vi đốt nhà. Ðồng bọn của y chống trả quyết liệt, định trèo lên trần nhà tẩu thoát, nhưng đã bị vô hiệu hóa bởi phương án đón lõng, bắt giữ được lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
Sau một thời buôn bán thuốc lắc, Lưu tính chuyện chế tác thuốc lắc kiếm lời. Công nghệ chế thuốc lắc, khá đơn giản theo kiểu thủ công, nghiền thuốc lắc thật (khoảng 100 viên), sau đó trộn lẫn với B1, hóa chất, rồi dập ép lại, sau vài giờ cho ra lò 130 viên thuốc lắc mới.
Ngoài 714 viên thuốc lắc, hai xe mô-tô, bộ dàn vi tính, bốn điện thoại di động, gần 60 triệu đồng, năm dao kiếm; tổng số hóa chất cơ quan điều tra thu giữ được tại nhà Lưu gồm 6.978 g heroin, cần sa, các chất kết dính, chất độn, tá dược, các chất mầu... Riêng Vũ Thị Thiết đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Cũng trong thời gian này, cơ quan điều tra phát hiện một đường dây buôn bán thuốc lắc quy mô lớn hơn rất nhiều do Dư Kim Dũng (tức Dũng "tình", sinh năm 1969), thường trú tại số 95, gác 2, đường Hàng Kênh, Lê Chân (Hải Phòng). Dũng là một đại gia buôn ma túy đã nằm trong "tầm ngắm" của Công an TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cục CSÐT tội phạm ma túy.
Sớm bỏ học, với bản chất lưu manh chuyên nghiệp, Dũng có ba tiền án, từng nhiều lần vào tù, ra tội vì những phi vụ lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, đâm thuê chém mướn. Trong thời gian này, Dũng thường xuyên xuất hiện ở các sàn nhảy và tìm cách giao du, móc nối với những tay anh chị cộm cán trong giới giang hồ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và cấu kết với cả đối tượng ở nước ngoài để buôn thuốc lắc.
Có thời gian dài, Dũng dạt hẳn lên Hà Nội, lang thang ở các vũ trường để "tìm kiếm thị trường" cho những phi vụ bất lương. Y cặp bồ, thay vợ như thay áo và giàu sang, chịu chơi khét tiếng đất Cảng, luôn đi xe hơi xịn, xe máy phân khối lớn. Phát nhanh từ thuốc lắc, y "rửa tiền" bằng cách mua nhà đất, ô-tô, xe máy xịn hạng sang ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, riêng tại Hải Phòng, có tới bảy nhà to đẹp.
Dũng "tình" rất liều lĩnh, xảo quyệt, luôn đề phòng bất trắc, trang bị cả áo giáp chống đạn loại tối tân nhất, năm bình xịt hơi cay và giắt hai khẩu súng trên xe BMW mỗi khi đi giao dịch, sẵn sàng bắn trả khi có động và sử dụng tới 15 điện thoại di động. Y thoắt ẩn thoắt hiện, bất cứ khi nào ra khỏi nhà, luôn có đệ tử trung thành đi sau hộ tống, sẵn sàng ra tay xử lý những ai đụng đến Dũng.
Các phương tiện gây án bị thu giữ.
Khó khăn đặt ra cho Ban chuyên án là việc bắt Dũng "tình" bí mật, bất ngờ, thu được tang vật và lại bảo toàn lực lượng bởi nếu động, Dũng và đồng bọn sẽ phi tang và xả súng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng được huy động bắt giữ, khám xét đồng loạt các căn nhà của Dũng "tình".
Chiều 20-2, xe ô-tô BKS 30F-7017 xuất hiện trên đường Quang Trung (Hồng Bàng) bị lập biên bản giữ xe vì không đủ giấy tờ. Chỉ ít phút sau, Dũng cùng đồng bọn đi xe ô-tô BMW 760 LI, biển số 29Z-1554 đến can thiệp. Khi hắn vừa bước ra khỏi xe, bất ngờ các trinh sát xuất hiện còng tay, áp giải lên chiếc xe máy đang chờ sẵn, lao vút về trụ sở công an. Ðám đệ tử của Dũng đi xe ô-tô hộ tống phía sau quá ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Khám xét nơi ở và xe ô-tô của Dũng, cơ quan điều tra thu giữ bảy gói đựng 51.000 viên thuốc lắc mầu hồng in hình hai trái tim lồng (ước tính trị giá gần 15 tỷ đồng), 21 túi nylon đựng Ketamine trọng lượng 579,85 g, hai túi nylon đựng ma túy đá nặng 16,53 g (một loại ma túy hỗn hợp cực mạnh, rất đắt tiền), 390 viên thuốc lắc của Nhật có in hình bông hoa bốn cánh đựng trong 39 vỉ, trọng lượng 70,2 g (loại ma túy này chưa từng xuất hiện ở Việt Nam), năm ÐTDÐ, 24,9 triệu đồng, 198 USD... Vợ chồng y giấu rải rác trong tủ đựng quần áo, hộp đựng hoa quả tại phòng ngủ.
Ðáng chú ý, bảy gói thuốc lắc còn được bọc cả loại giấy đen chuyên dùng để tránh bị soi, phát hiện khi thẩm lậu qua đường hàng không và trên xe ô-tô có quyết định bổ nhiệm Dũng làm Phó Giám đốc của một công ty ở TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Vũ Xuân Trường ở phường Nghĩa Xá (Lê Chân) là đệ tử đắc lực của Dũng chuyên hỗ trợ y buôn thuốc lắc và Huỳnh Thị Hương, trú tại Miếu hai xã, thuộc phường Hàng Kênh (Lê Chân) là bồ của Dũng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Dũng bước đầu đã cúi đầu nhận tội tổ chức mua bán thuốc "lắc" và vừa kịp bỏ mối 19.000 viên thuốc lắc cho các đầu nậu trước khi bị bắt.
Khách hàng của y là các đầu nậu ma túy lớn ở các tỉnh, thành phố. Giá thuốc lắc mua ở nước ngoài khoảng 150.000 đồng đến 250.000 đồng/viên tùy từng loại, khi bán ra, Dũng thu lãi gấp nhiều lần.
Với chiến công xuất sắc nói trên, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Ðại Quang vừa có thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của Cục CSÐT tội phạm ma túy và Công an TP Hải Phòng. Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam tám đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.