Dưới trướng của “đại ca” Linh có khoảng 50 đàn em sẵn sàng đâm chém, đã gây ra nhiều vụ thanh toán đẫm máu kinh hoàng ở địa bàn TP Vinh. Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ thanh toán đẫm máu gây kinh hoàng ở TP Vinh. Điển hình như đêm 26-8-2010, nhóm của Lê Quốc Hùng (con trai Linh “cọt”) hẹn với nhóm của Nguyễn Ngọc Hiếu đã có mâu thuẫn với nhau từ trước ra sân vận động TP Vinh để “bàn chuyện”. Đang đứng chờ, thấy ô tô Chevrolet Captiva của anh Trần Nhật Tân đến phố ẩm thực gần sân vận động để ăn khuya vừa đỗ, nhóm Hùng nhầm tưởng xe của Hiếu nên nhóm Hùng đã xả súng bắn đạn hoa cải vào xe. Nhiều viên đạn xuyên thủng vỡ kính sau, trong đó có một viên găm trúng người làm anh Trần Nhật Tân bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.
Chiều ngày 15-3-2011, Nguyễn Phúc Dần, sinh 1985, trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh và Trần Cảnh Vinh, sinh 1982, trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh, đàn em của Linh “cọt” đến quán cà phê Li Li, số 117 đường Lê Hoàn, phường Hưng Phúc, TP. Vinh tìm gặp chủ quán đòi nợ. Tại quán đã xẩy ra cãi vã, xô xát và chúng đã dùng kiếm chém hai người trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu.
Tiếp đến, đêm 11-7-2011, Hồ Duy Ngà (tứcThắng “ký”) đến khách sạn Tokyo III ở phường Trường Thi, TP Vinh tìm Nguyễn Năng Lượng (tức Lượng “tấn”), một đối tượng bất hảo đã có nhiều tiền án, tiền sự để “bàn việc” nhưng không gặp. Tình cờ Ngà thấy Nguyễn Văn Toàn, một đối tượng chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi vừa bị Ngà chém gây thương tích. Ngà bám theo Toàn thì gặp Bùi Hải Đoàn, một đàn em của Linh “cọt”. Sẵn có mâu thuẫn, Ngà dùng báng súng ngắn đánh Đoàn. Lập tức, đồng bọn của Đoàn từ khách sạn xông ra dùng dao mác tấn công Ngà và có tiếng súng nổ. Ngà dùng ô tô chạy ra ngoài thì bị hai cha con Linh “cọt” chặn đầu lại. Khi nhận tin xẩy ra vụ xô xát, lực lượng Cảnh sát 113 Công an Nghệ An và Công an phường Trường Thi đến thì các đối tượng đã bỏ chạy, để lại hiện trường một số thanh kiếm và vỏ đạn.
Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của một công ty xây dựng ở Hà Nội bị băng Linh “cọt” đe dọa không được tham dự đấu thầu một công trình xây dựng tại Nghệ An. Chưa hết, Linh “cọt” còn câu kết với một số giang hồ gốc Hải Phòng để khống chế lĩnh vực khai thác khoáng sản tại địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh...
Ngày 10-7-2011, một chuyên án được xác lập nhằm triệt phá băng nhóm giang hồ hoành hành lâu nay gây hoang mang trong nhân dân địa bàn TP Vinh.
Chuyên án bắt đầu từ vụ cố ý gây thương tích ở quán cà phê Li Li. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc với các đối tượng bị hại hộ lại tỏ ra sợ sệt không dám tố cáo. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nắm được danh tính các đối tượng tham gia trong vụ chém người ở quán cà phê Li Li.
Đại tá Nguyễn Viết Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An cho biết, căn cứ bản giám định thương tích của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An, Dương Xuân Tuấn bị tổn hại sức khỏe vĩnh viễn 15,4%, Trần Cảnh Vinh bị tổn hại sức khoẻ vĩnh viễn 4,96%. Ngày 21-7-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Hoài Kỷ, Lê Quốc Hùng (con Linh “cọt”), Nguyễn Anh Tú, Võ Thanh Tuấn và Trần Anh Tuấn về tội “cố ý gây thương tích”. Về vụ nổ súng tại khách sạn Tokyo III, Công an TP Vinh cũng đã khởi tố các bị can Hồ Duy Ngà, Bùi Hải Đoàn và Võ Thanh Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng đối với Hồ Duy Ngà (đang bỏ trốn).
Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng trong băng nhóm Linh “cọt” hoạt động rất liều lĩnh. Lê Quốc Hùng là con trai của Linh “cọt” là một giang hồ khét tiếng tại TP Vinh. Băng nhóm của Linh “cọt” chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ, đâm chém thuê... Dưới trướng của “đại ca Linh” có khoảng 50 tên đàn em sẵn sàng bắn, đâm, chém... Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng dự vào uy danh của “đại ca cha” nên Hùng luôn tỏ ra lì lợm, manh động. Nhiều lần theo lệnh của “đại ca cha”, Hùng cầm quân đi dằn mặt băng nhóm khác. Dư luận cho rằng Linh “cọt” có mối quan hệ “ngầm” với hệ thống bảo vệ pháp luật nên không ai dám đứng ra tố cáo vì sợ hắn trả thù. Vì vậy trong một thời gian dài, cha con Linh “cọt” tác oai tác quái trên địa bàn TP. Vinh.
Sau khi đồng bọn sa lưới, trưởng băng nhóm Lê Văn Linh đã bỏ trốn. Công an Nghệ An đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc.