Nhiều năm qua, Lương Giang đã gieo hy vọng cho hàng trăm trẻ tự kỷ qua các dự án hội họa phi lợi nhuận để trẻ được học vẽ hoàn toàn miễn phí.

Tháng Tư hy vọng - nơi trẻ mắc chứng tự kỷ gửi gắm tài năng vào tranh vẽ

Sau nhiều năm dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ tại Hà Nội, họa sĩ Lương Giang khẳng định rằng, trẻ mắc chứng tự kỷ có đầy đủ tiềm năng để phát triển và tỏa sáng. Vì thế, nữ họa sĩ đã dành trọn trái tim để tạo cơ hội cho các em nhỏ phát huy tiềm năng hội họa của mình. Và “Tháng Tư hy vọng” là một trong những triển lãm tranh đặc biệt mà nữ họa sĩ sẽ tổ chức trong tháng 4 này.
Họa sĩ Nguyễn Hóa chia sẻ về nguồn cảm hứng thực hiện triển lãm "Lối gió đường mây". (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Sự ràng buộc giữa hội họa và thi ca trong “Lối gió đường mây”

Lấy cảm hứng từ những vần thơ đầy tinh tế và cảm xúc của Hàn Mặc Tử, họa sĩ Nguyễn Hóa cho ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên - “Lối gió đường mây” như một cột mốc quan trọng, vượt ra ngoài giới hạn hoạt động nghệ thuật quen thuộc, đánh dấu sự lộ diện của anh với công chúng.
Một em nhỏ tại buổi triển lãm tranh. (Ảnh: BTC)

Để trẻ yếu thế bày tỏ ước mơ và nguyện vọng với xã hội

Sự kiện chủ đề “Trở về tuổi thơ” tổ chức từ ngày 16 đến 17/12 tại Trường TH School, Hà Nội, với các hoạt động trưng bày tranh của các em nhỏ và talkshow do Thiền sư Minh Niệm chia sẻ. Qua các hoạt động, các em nhỏ, đặc biệt là trẻ em yếu thế có dịp tỏa sáng tài năng và thể hiện ước mơ tới các vấn đề xã hội.
Những sắc màu thu biến ảo trong triển lãm “Thu Phong” của họa sĩ Đào Hải Phong

Những sắc màu thu biến ảo trong triển lãm “Thu Phong” của họa sĩ Đào Hải Phong

Triển lãm cá nhân “Thu Phong” của họa sĩ Đào Hải Phong diễn ra từ nay đến hết ngày 15/10 tại Hakio - Let’s art (Thành phố Hồ Chí Minh) hiện đang thu hút sự chú ý của những người yêu nghệ thuật hội họa bởi những sắc màu biến ảo nhưng rất đặc trưng của họa sĩ.
Đại diện nhóm nghệ sĩ cùng bạn bè, người thân tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa”

Đa dạng về phong cách, chất liệu cũng như đề tài và những cảm xúc mang lại là điểm nhấn ấn tượng mà công chúng có thể cảm nhận khi đến với triển lãm “Ká mè một lứa”, với 38 tác phẩm mỹ thuật của nhiều nghệ sĩ thành danh đang được trưng bày tại Nhà Triển lãm số 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Nhà sưu tập Thúy Anh bên họa sĩ Phạm An Hải và tác phẩm.

Giá trị nhân ái làm nên vẻ đẹp nghệ thuật

Chiều 8/8, tại Hà Nội diễn ra sự kiện “Beauty Vol1” (Đẹp Vol1) được tổ chức dưới hình thức “High Tea and Art” (Tiệc trà chiều nghệ thuật) mang tên “Vẻ đẹp Hồng Tâm”. Sự kiện do nhà sưu tập tranh Thúy Anh tổ chức với sự tham gia của nhiều họa sĩ tên tuổi trong nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, các chuyên gia thẩm bình nghệ thuật uy tín cùng nhiều văn nghệ sĩ.
Tự tình của Thủy

Tự tình của Thủy

Mảnh như tơ trời, nhẹ như sương núi là hội họa của Bùi Thanh Thủy thời điểm này. Thiếu phụ xinh đẹp đã đi qua thanh xuân, đang sựng lại, vấn vương tiếc nuối, chằm bẵm..., và yêu. Yêu chính bản thân mình, con người mình, yêu những cục cựa giằng xé, và cả bản năng đàn bà luôn âm ỉ, Thủy diễn tả tất cả bằng một ngôn ngữ tạo hình riêng, biểu cảm nên sự trong veo, tinh tế, chờn vờn, đôi khi cả hoang đàng vốn là đặc quyền của phụ nữ...
Một tác phẩm tại triển lãm.

Triển lãm tranh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine (23/1/1992-23/1/2022), ngày 10/2, tại thủ đô Kiev, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp Hội Họa sĩ Ukraine trực thuộc Bộ Văn hóa và Chính sách thông tin Ukraine tổ chức khai mạc Triển lãm tranh về Việt Nam do các họa sĩ Ukraine sáng tác. 

"Mẹ và bé" - Tranh Nguyễn Minh.

Lập phương của từng gương mặt

Mỗi người một phong cách, một chỗ đứng, một gương mặt… khác nhau, nhưng lại tụ tập nhau trong một nhóm, chơi được cùng nhau hết lần này đến lần khác. Không ai giống ai, cũng không ai để bị ảnh hưởng của ai, cái làm nên diện mạo chung của nhóm chính là tinh thần đương đại, cảm hứng trẻ và mong muốn tạo nên sự khác biệt trong một không gian nghệ thuật đang nhiều hoang mang, ồn ã.