Triển lãm "Ngày hoa nở" - khúc giao hòa sâu lắng

Sáng 10/12, tại Hà Nội, triển lãm tranh mầu nước "Ngày hoa nở" đã được khai mạc. Đây là dấu ấn của "Lớp học vui vẻ" do họa sĩ Trương Văn Ngọc khởi xướng và truyền cảm hứng cho học viên. Họ đã cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, lan tỏa giá trị đến cộng đồng với nguồn cảm hứng xuyên suốt: sống chậm để hòa mình vào vẻ đẹp đời sống hiện hữu quanh ta.
Thầy và trò "Lớp học vui vẻ" tại triển lãm.
Thầy và trò "Lớp học vui vẻ" tại triển lãm.

Họa sĩ Trương Văn Ngọc (sinh năm 1990 tại Phú Thọ, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) những năm gần đây được đông đảo công chúng biết đến qua dấu ấn tranh mầu nước đậm chất thơ và thiền.

Anh đã tham gia nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họa sĩ và các học viên "Lớp vẽ vui vẻ" cùng tổ chức triển lãm.

Ngoài họa sĩ-giảng viên Trương Văn Ngọc, triển lãm có sự tham gia của các họa sĩ trẻ: Trương Vân, Trần Nguyệt, Kim Anh, Lê Phương Lan, Hoàng Việt Hưng, Hoàng Hà, Lê Thị Nga My, Trần Lệ Quyên, Hồng Anh, Thùy Linh, Trâm Anh, Hương Giang, Mai Anh.

"Lớp học vui vẻ" đã duy trì suốt bảy năm qua.

"Lớp học vui vẻ" đã duy trì suốt bảy năm qua.

Chia sẻ về tranh mầu nước, họa sĩ Trương Văn Ngọc nhận định: Ưu điểm của mầu nước là có thể truyền tải được cảm xúc của người vẽ một cách nhanh nhất. Chất liệu này rất tinh tế, linh hoạt, song cũng bởi thế mà khá khó kiểm soát. Ngoài kỹ thuật, sự rèn giũa, người vẽ hướng tới sự đồng cảm với chất liệu, và đôi khi, chất liệu còn mang tính dẫn lối.

Triển lãm là dấu ấn đáng nhớ của "Lớp học vui vẻ" do họa sĩ Trương Văn Ngọc khởi xướng và truyền cảm hứng. Nơi ấy, thầy và trò đã cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, lan tỏa giá trị đến cộng đồng với nguồn cảm hứng xuyên suốt: sống chậm để hòa mình vào vẻ đẹp đời sống hiện hữu quanh ta.

Ngoài miệt mài sáng tạo, họa sĩ Trương Văn Ngọc còn tâm huyết chia sẻ, lan tỏa vẻ đẹp tranh mầu nước cho những người chung niềm đam mê. Lớp học đặc biệt này đã duy trì bền bỉ được bảy năm, học viên đa dạng về ngành nghề, lứa tuổi.

Tác phẩm "Gió trăng" của họa sĩ Trương Văn Ngọc.

Tác phẩm "Gió trăng" của họa sĩ Trương Văn Ngọc.

Kim Anh - một học viên có tranh triển lãm lần này xúc động bày tỏ: "Ngay từ khi đến với tranh mầu nước ở tâm thế người chiêm ngưỡng, tôi đã tìm được cảm giác bình yên, thư thái. Đến với lớp học một cách tình cờ, tôi có cơ hội hiểu sâu hơn về hội họa nói chung và tranh mầu nước nói riêng. Ngoài tài năng, họa sĩ Trương Văn Ngọc còn có tâm hồn đẹp, hướng thiện và chưa bao giờ đặt vào công việc sáng tạo, đào tạo ý nghĩ về vật chất. Những yếu tố ấy neo giữ, kết nối chúng tôi lại gần nhau hơn để có thêm nhiều chia sẻ thú vị, ý nghĩa trong cuộc sống".

Tác phẩm "Khu rừng của tâm trí" của Kim Anh.

Tác phẩm "Khu rừng của tâm trí" của Kim Anh.

Thùy Linh - học viên gắn bó với lớp học từ những ngày đầu tiên chia sẻ: "Bắt đầu từ năm 2017, lớp học tổ chức mỗi tuần một buổi tại nhà riêng của họa sĩ Trương Văn Ngọc. Mọi người đều gắn kết với nhau trong một không gian đẹp đẽ của những bức tranh mà thầy giáo đã hoàn thành hay còn dang dở để luyện tập trên quá trình "vẽ tâm hồn" của chính mình. Chúng tôi học vẽ không hẳn để trở thành nghệ sĩ mà để bộc lộ con người nghệ sĩ vốn có trong mỗi người - khi hình ảnh đó vốn bị khuất lấp bởi công việc và trách nhiệm bộn bề thường ngày".

Tác phẩm "Hướng về Hà Nội" của Hương Giang.

Tác phẩm "Hướng về Hà Nội" của Hương Giang.

Nữ họa sĩ nhớ lại, qua thời gian, các học viên dù có đi đều đặn hay bị gián đoạn vì lịch trình riêng, đều luôn ghi nhớ và kết nối với nhau bởi không khí ấm cúng của lớp học. Mọi người không chỉ chia sẻ niềm yêu thích cá nhân về hội họa mà còn những buồn vui trong cuộc sống và những tiếng cười của sự trong sáng và bình yên. "Hoa nở, lòng người cũng mở - sẵn sàng để nhìn đời bằng mắt "hoa", chị nói.

Tác phẩm "Nắng qua khung cửa" của Hồng Anh.

Tác phẩm "Nắng qua khung cửa" của Hồng Anh.

"Ngày hoa nở" vừa mang đến những góc nhìn, những câu chuyện thủ thỉ xoay quanh gam mầu trên giấy, đồng thời mở ra hành trình tự tại trong tâm hồn người sáng tạo và người chiêm ngưỡng, đúng như tinh thần những câu thơ của họa sĩ Trương Văn Ngọc sáng tác: "Ngày hoa nở thắm bên trời/ Gió bung hương nhụy cho đời thênh thang/ Mang theo một tấm lòng vàng/ Rực mầu gấm lụa ngập tràn non sông".

Thơ ca vốn là nguồn cảm hứng sâu thẳm của họa sĩ Trương Văn Ngọc nên các tác phẩm hội họa của anh cũng thể hiện nét hòa quyện đầy lắng đọng ấy. Triển lãm là quả ngọt cho hành trình miệt mài ươm mầm nghệ thuật của họa sĩ cũng như lòng kiên trì, hướng tới vẻ đẹp cuộc sống từ các học viên.

Tác phẩm "Nhành lan bên hiên nhà" của Lê Phương Lan.

Tác phẩm "Nhành lan bên hiên nhà" của Lê Phương Lan.

"Ngày hoa nở" mang đến cho người xem một không gian ngập tràn sắc hoa, không khí giao mùa hòa quyện trong cảm xúc tinh tế, vẻ đẹp thuần khiết được chắt lọc từ thiên nhiên và cuộc sống. Mỗi bức tranh mở ra một góc nhìn đầy thi vị.

Đó có thể là từng cánh sen như đang bung tỏa hào quang gợi ra sự thanh tịnh mà không kém phần bí ấn và rực rỡ. Một ô cửa nghiêng nơi ánh nắng mỏng manh lướt qua tựa một làn sóng nhẹ khiến không gian như bừng sáng. Hay một nhành lan mảnh mai vươn mình thanh thoát, kiêu sa. Và cả khung cảnh Hà Nội lãng đãng, mơ hồ với cầu Long Biên, với từng con phố nhỏ. Người vẽ mang đến nhiều cảm giác, nhiều miền ký ức trong sự chắt chiu, đầy ắp tình yêu thương.

"Thú thư giãn" - tác phẩm tạo hình kết hợp mầu trên giấy bồi của Trần Nguyệt.

"Thú thư giãn" - tác phẩm tạo hình kết hợp mầu trên giấy bồi của Trần Nguyệt.

Ngoài tranh, triển lãm còn có những tác phẩm thú vị như tạo hình mầu trên giấy bồi của họa sĩ trẻ Trần Nguyệt. Tác phẩm gợi lên cảm xúc đáng yêu, gần gũi về tuổi thơ, sức sống, về vẻ đẹp trong những điều giản dị, gần gũi nhưng vô cùng thiêng liêng, trong trẻo.

Tác phẩm "Tình cờ" của Lê Thị Nga My.

Tác phẩm "Tình cờ" của Lê Thị Nga My.

Trong từng buổi học giản dị, ở chính căn nhà của thầy, họ đã ngồi bên nhau, cùng học, cùng sáng tạo, và hơn hết là cùng chia sẻ câu chuyện về nghệ thuật, đời sống. Không chỉ dừng lại ở việc học kỹ thuật, "Lớp vẽ vui vẻ" mang tới sự cân bằng trong cảm xúc, giúp người vẽ hướng tới vẻ đẹp cuộc sống, khám phá những giá trị sâu xa tiềm ẩn, và thắp lên niềm tin yêu, hy vọng sau bao khó khăn, thử thách.

"Ngày hoa nở" mang đến cho công chúng vẻ đẹp của những bức tranh mầu nước mong manh, trong trẻo, phản ánh chiều sâu thẩm mỹ, suy tư, cảm xúc. Thầy và trò, mỗi người một vẻ nhưng đều hướng tới nét giao hòa, chân thành mà đầy rung cảm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10-20/12 tại không gian ấm cúng của Citta Cafe, số 16 phố Yên Thế, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài hoạt động trưng bày nghệ thuật còn có các cuộc gặp gỡ, giao lưu cởi mở. Chọn không gian là một quán cà phê, "Lớp học vui vẻ" muốn mang đến sự mộc mạc, gần gũi giữa họa sĩ và người xem.

"Ngày hoa nở" như một lời hẹn, một nhắc nhở rằng cái đẹp luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, chỉ cần chúng ta mở lòng đón nhận. Trong nhịp sống hối hả, hãy dành chút thời gian để dừng lại, ngắm nghía, chiêm nghiệm... biết đâu, bạn sẽ tìm thấy cho mình một đóa hoa đang hé nở trong tâm hồn.

Có thể bạn quan tâm