Kỷ niệm 40 năm sự kiện lịch sử trọng đại này, hôm qua (14-4), tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương người có công tiêu biểu tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh - mùa xuân năm 1975 để tưởng nhớ, tri ân những anh hùng đã hy sinh xương máu, tuổi xuân cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và ôn lại trang sử hào hùng những ngày tháng Tư không thể nào quên.
Dự hội nghị, có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Công an. Tới dự, có đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và TP Hồ Chí Minh.
Ðặc biệt là sự có mặt của 300 đại biểu chính thức, là những tấm gương người có công (NCC) tiêu biểu bằng nghị lực phi thường, sức lực, trí tuệ của mình đã vượt khó vươn lên, phấn đấu ổn định đời sống, làm giàu cho quê hương, đất nước, tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.
Niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng
Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện nước ta có 8,8 triệu NCC với cách mạng, chiếm 10% dân số, trong đó có gần 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, số tiền trợ cấp tuy mới chỉ góp phần cải thiện một phần đời sống của NCC nhưng có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, khẳng định Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự đóng góp xương máu của các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và những người thân của họ.
Bên cạnh đó, các chế độ chính sách đối với NCC ngày càng hoàn thiện, bám sát thực tế. Hệ thống cơ sở sự nghiệp, trung tâm khoa học - sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho NCC từng bước được đầu tư xây dựng. Các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên thương binh, NCC được sửa chữa, nâng cấp. Phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong 5 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ Ðền ơn đáp nghĩa gần 1.500 tỷ đồng, xây mới hơn 55,6 nghìn ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39 nghìn ngôi nhà với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Cả nước hiện có 90 nghìn mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ðến nay, gần sáu nghìn mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng. 98% số xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC, trở thành phong trào, được các cấp ủy Ðảng, chính quyền đưa vào kế hoạch phấn đấu của địa phương, cơ sở.
Ðồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, TP Hồ Chí Minh rất vinh dự là đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị lần này. Ðảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh từ những năm đầu giải phóng, ngoài việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với những thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, NCC do Nhà nước ban hành, thành phố đã phát động nhiều phong trào "Ðền ơn, đáp nghĩa" được nhân dân, các cơ quan đơn vị tích cực tham gia. Ðó là phong trào Ðịa phương phường xã đón anh, chị em là thương binh nặng về sinh sống tại gia đình; Kết nghĩa phụng dưỡng thương bệnh binh, cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi; Xây nhà tình nghĩa, tình thương, sổ vàng tình nghĩa; Xóa đói, giảm nghèo trong diện chính sách; Xây dựng quỹ bảo trợ chính sách, quỹ đền ơn đáp nghĩa; Hành quân tìm đồng đội, tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiến công, TP Hồ Chí Minh tiếp tục động viên tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều thử thách, cùng quân dân cả nước đạt những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Ðặc biệt quy mô kinh tế của thành phố giai đoạn 2011-2015 tăng gấp hai lần so với 2005-2010, luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh-quốc phòng không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, cải cách tư pháp, cải cách hành chính chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển thành phố.
Không ngủ quên trong chiến thắng
Bên cạnh sự quan tâm sâu sắc của Ðảng, Nhà nước, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, nhiều thương binh, thân nhân liệt sĩ, NCC với nước đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xứng đáng là những "công dân kiểu mẫu", "gia đình cách mạng gương mẫu", là vốn quý của đất nước, trở thành những tấm gương sáng cho cộng đồng và xã hội noi theo. Nhờ đó, số gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú ngày một tăng, đạt hơn 98%. Ðặc biệt, đại bộ phận những NCC trở về cuộc sống đời thường đã phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh, tiếp tục lao động sản xuất, cố gắng, sáng tạo cải thiện cuộc sống vật chất của gia đình mình, góp phần làm giàu cho xã hội.
Tiêu biểu như ông Vũ Ðăng Toàn đến từ xã Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương, nguyên Chính trị viên Ðại đội 4, chỉ huy xe tăng 390 vào Dinh Ðộc lập. Ông Toàn nhớ lại: Sáng 30-4, Ðại đội 4 (Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2) nhận nhiệm vụ thần tốc tiến vào Sài Gòn. Sau khi tiêu diệt hai xe M113 cùng toàn bộ quân địch trên xe, chiếc xe 390 rẽ trái về Dinh Ðộc lập. "Tôi ra lệnh cho lái xe Nguyễn Văn Tập cho xe tăng húc tung cánh cổng chính, tiến vào trước cửa dinh. Ðồng chí Bùi Quang Thận cầm cờ chạy lên nóc dinh cắm cờ còn tôi cầm khẩu AK tiến thẳng vào cửa dinh. Chúng tôi dồn toàn bộ Nội các của Tổng thống Dương Văn Minh vào một phòng. Trung tá Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 và Ðại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 đưa Tổng thống Dương Văn Minh và ông Thủ tướng Vũ Ngọc Mậu ra Ðài phát thanh Sài Gòn đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Khi đoàn ra khỏi cổng dinh, tôi trở về sẵn sàng chiến đấu.
Sau Chiến dịch Hồ Chí Minh, năm 1978, ông Toàn tiếp tục nhận nhiệm vụ sang Cam-pu-chia giúp nước bạn giải phóng đất nước. Năm 1985, ông xuất ngũ. Thời bao cấp, cũng như nhiều gia đình khác, gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ông luôn động viên vợ con vượt lên chính mình. Hai ông bà với năm sào ruộng khoán, làm đủ thứ nghề, từ làm bánh đa, đậu phụ, đến chăn nuôi gà, lợn nuôi ba con ăn học. Lời tâm sự của ông làm những người tham dự hội nghị cảm động, chia sẻ: "Chúng tôi cũng cố gắng cất được mấy gian nhà cấp bốn, nhưng hiện đã xuống cấp. Cuộc sống còn khó khăn nhưng phát huy bản chất của người lính Cụ Hồ, tôi không sợ khó, không sợ khổ, không vì có chút chiến công mà đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Là hội viên Hội CCB Việt Nam, tôi luôn mẫu mực trong sinh hoạt, nhiệt tình giao lưu, động viên giáo dục cho thế hệ trẻ về quá khứ và tương lai cũng như con cháu trong nhà".
Trưởng thành từ công nhân cảng Sài Gòn, ông Lâm Sơn Náo, trở thành chiến sĩ biệt động Sài Gòn, trực tiếp chiến đấu và chỉ huy 15 trận đánh lớn, nhỏ trong nội thành. Một trong những chiến công xuất sắc nhất của ông Lâm Sơn Náo là nghiên cứu, tìm cách đặt hai quả bom, đánh chìm tàu sân bay USS CARD, trọng tải 16.500 tấn, niềm kiêu hãnh của hải quân Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai, chở 200 máy bay Mỹ trên sông Sài Gòn làm chấn động nước Mỹ và thế giới vào tháng 5-1964. Năm 1967, trên đường đi công tác vào nội thành, ông bị địch bắt, tra tấn suốt tám tháng trời nhưng không hề khai một lời để bảo vệ cơ sở và lực lượng. Sau thời gian giam ở Chí Hòa, địch đưa ông ra giam ở Côn Ðảo 5 năm. Nói về sự đổi thay của đất nước, TP Hồ Chí Minh, người cựu chiến binh tự hào: "Sau 40 năm được như ngày hôm nay chứng tỏ Ðảng và Nhà nước ta cố gắng "dữ" lắm, tập trung lo xây dựng đất nước nhất là sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng. Hồi đó, nhà còn không có cửa. Giờ không còn nhiều cảnh nhà tranh vách lá, dân ta toàn đi xe hon-đa, ô-tô chạy vù vù. Gạo xuất khẩu đứng hàng thứ hai trên thế giới. Tôi đi trên đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ nói với con: "Con ơi, ba đi trên con đường này mà như trong mơ. Hồi xưa đi từ Hiệp Phước về cầu Rạch Bàn (quận 7) là đi xuồng lá, giờ đường bê-tông thênh thang, sạch sẽ. Tôi còn sống được tới hôm nay là may mắn hơn các đồng chí, đồng đội rất nhiều. Mỗi dịp 30-4, 27-7, cứ bốn giờ chiều, tôi cùng vợ con ra các nghĩa trang đem rượu, trà, đốt nhang, ngồi đó vui với anh em...".
Ðến giờ, điều đặc biệt nhất vẫn đọng lại trong tâm khảm Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu về TP Sài Gòn chiều 30-4 năm ấy là "một thành phố nguyên vẹn, điện nước không bị mất". Ngày đó, ông là Chính ủy Lữ đoàn biệt động 316, trực tiếp chỉ huy chiếm giữ, bảo vệ cầu Rạch Chiếc để xe tăng và đại quân của ta tiến về Sài Gòn. Chỉ đạo các tổ dẫn đường cho các quân đoàn 1, 2, 3 từ miền bắc vào Sài Gòn. 40 năm trôi qua, Anh hùng Nguyễn Văn Tàu không thể quên đêm 27, rạng 28-4: "Khi cấp trên ra lệnh đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, khuya đó, giặc phản kích dữ dội, bộ đội phòng ngự bị thương nhiều, chúng tôi tạm rút ra ven các rạch dừa nước. Xốc lại lực lượng, tối 29-4, chúng tôi xông lên chiếm cầu một lần nữa và giữ đến sáng để xe tăng Quân đoàn 2 qua cầu vào bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh". Sau khi xe tăng của ta vượt cầu, ông Tàu tham gia đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn.
Ông đúc kết: "Ðó là giờ phút sung sướng nhất của những chiến binh - bộ đội Việt Nam. Mấy chục năm trời mong mỏi giờ mới được thỏa ước mơ. Ðể có được cảnh tượng các đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn, theo tôi đó là do lòng dân hướng về cách mạng, các đoàn thể được tổ chức chặt chẽ. Trước khi các cánh quân tiến vào Sài Gòn, quần chúng đã đứng lên diệt ác ôn, giải phóng phường, xã treo cờ cách mạng. Ðó là sự chuẩn bị, gây dựng phong trào quần chúng từ mấy chục năm. Phong trào ấy như thùng thuốc nổ, khi có ngòi nổ đủ sức công phá thì sức mạnh bung ra không gì cản nổi". Rưng rưng, ông nói: "Những ngày này, tôi nhớ anh em dữ lắm! Ngày nào ăn cơm cũng nhớ! Trước đây hoạt động tình báo, bị địch bắt mà anh em khai ra thì tôi chết lâu rồi, đâu còn sống được tới ngày hôm nay!".
Trong câu chuyện kể của mình, Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng, khiến những ai có mặt trong hội trường đều khâm phục. Dòng họ Hồ của ông ở Bạc Liêu có 35 liệt sĩ, hai chú ruột ông là thương binh, hai anh của ông đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mới 16 tuổi, ông xung phong tham gia cách mạng. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông trực tiếp tham gia chiến đấu 47 trận, ba lần bị thương, tiêu diệt 67 tên địch, thu 55 khẩu súng..., góp phần cùng LLVT tỉnh Bạc Liêu công đồn, đánh địch, mở rộng vùng giải phóng. Ðất nước thống nhất chưa lâu, ông lại tiên phong chiến đấu tại chiến trường Cam-pu-chia, tiếp tục phát huy tinh thần gan dạ, bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại các trận đánh tiêu diệt căn cứ tiền phương Bộ Tổng tham mưu Pôn Pốt; truy quét địch ở Bắc Mung, Li Ni Ca, ông chỉ huy đơn vị tiêu diệt 38 tên địch, bắt sống bảy tên chỉ huy của Pôn Pốt, góp phần cùng đồng đội làm trọn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tháng 8-1989, ông vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. 44 năm binh nghiệp, 42 năm tuổi Ðảng, Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng tâm niệm: "Dù thời chiến hay thời bình, bản lĩnh anh Bộ đội Cụ Hồ luôn không phai mờ trong huyết quản". Dù ở cương vị nào ông cũng luôn nêu cao tinh thần ý thức tự học, tự rèn luyện, cầu tiến, học ở mọi lúc, mọi nơi, học ở trường, cấp trên, đồng chí, đồng đội nâng cao trình độ năng lực và phương pháp, tác phong sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.
Bà Ðoàn Thị Thu, 76 tuổi, nguyên Trưởng Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi là đại biểu nữ duy nhất lên bục danh dự báo cáo điển hình. Bà Thu sinh ra trong một gia đình trung nông ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Khi chính quyền Ngô Ðình Diệm đánh phá ác liệt cách mạng miền nam, quê hương bà trở thành "vùng lõm chính trị". Khu vườn gia đình bà trở thành nơi đào hầm giấu cán bộ lãnh đạo khu ủy, bản thân bà làm giao liên, phục vụ lãnh đạo. Năm 1969, do bị lộ, bà Thu bị bắt. Ðịch dùng đủ thủ đoạn tra tấn dã man: đánh ma trắc, điện giật, châm kim mười đầu ngón tay... nhưng bà kiên quyết không khai gì về bản thân cũng như người chồng đang ở nhà tù Phú Quốc. Sau ba năm bị giam giữ, bà được địch trả về, tiếp tục đứng vào hàng ngũ của lực lượng An ninh T4. Ngày 30-4 lịch sử, bà Thu đứng trong đội ngũ an ninh T4 về tiếp quản Sài Gòn, Gia Ðịnh. Ðất nước liền một dải, năm 1989 bà là người phụ nữ đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh đảm nhiệm vị trí Trưởng Công an quận, tập hợp, phát huy bản lĩnh, tài năng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trẻ, tham mưu đắc lực cho UBND quận Tân Bình xây dựng Ban Chỉ huy thống nhất, sau này là Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ thị 138, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh. Trong niềm cảm xúc dạt dào, bà Thu nói nghẹn ngào: "Trong những giờ khắc cả nước hướng về 40 năm giải phóng miền nam, tôi lại càng nhớ về những hy sinh mất mát của đồng đội, đồng chí, đồng bào. Kiểm điểm lại bản thân trong sáu mươi năm cống hiến cho cách mạng, tuy chưa nhiều nhưng tôi rất mừng vì bản thân mình chưa làm gì hổ thẹn với vong linh của những người ngã xuống. 16 năm từ ngày về hưu, tôi luôn tự nhủ cố gắng sống những ngày còn lại cho ý nghĩa, tham gia tích cực các hoạt động trong ban hưu trí Công an thành phố, là Chủ nhiệm Ban liên lạc hưu trí Công an quận Tân Bình, Phó ban truyền thống kháng chiến Ðền Gia Ðịnh".
Cả hội trường lặng đi khi nghe Ðội trưởng, Thượng tá Nguyễn Bá Châu chia sẻ về những công việc thầm lặng của Ðội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (Ðội 584). Thành lập ngày 10-5-1984, Ðội 584 có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (nước CHDCND Lào), liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quy tập mộ liệt sĩ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp do thông tin về các phần mộ ít ỏi, lại nằm rải rác trong rừng sâu, hiểm trở. Thời gian khiến địa hình, địa vật, cỏ cây, đất đá bị xói mòn. Thời gian dã ngoại trong rừng, cán bộ, chiến sĩ luôn đối mặt với nguy hiểm cận kề như vật liệu nổ còn sót lại của chiến tranh, khí độc tụ nén lâu ngày, thú dữ, đèo cao vực thẳm, lũ quét, mưa rừng. Nhiều anh em hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mang trong mình căn bệnh sốt rét kinh niên. Người hy sinh, người để lại một phần xương máu trong khi làm nhiệm vụ.
Vượt qua cam go thử thách, chịu đựng nắng núi, mưa ngàn, được sự giúp đỡ hết lòng của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào), Ðội 584 tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được hơn 5.359 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào, hoàn thành tốt việc quy tập 3.318 mộ liệt sĩ trong nước, làm vơi bớt nỗi đau của bao gia đình, bao người bố, người mẹ, người vợ, người anh, người chị ngày đêm chờ đợi người thân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ðội 584 đã giúp đỡ nhân dân làm mới hơn sáu nghìn mét đường, sửa chữa, nâng cấp gần năm nghìn mét đường, dựng mới 69 ngôi nhà, tu sửa 125 ngôi nhà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; giúp nhân dân phát hơn 158 ha rẫy, 127 ha lúa; khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân. Cứu đói cho nhân dân nước bạn Lào hơn 20 tấn gạo, 16 tấn muối. Với những thành tích đạt được, năm 2008, Ðội 584 được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam phát biểu: Sau chiến tranh, nhất là những năm gần đây, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã chủ động đề xuất Ðảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn như tuyên dương Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; ưu đãi người có công, người tham gia các thời kỳ kháng chiến; các chủ trương lớn về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Ðồng thời thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC; tham gia hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tính từ năm 2010 đến nay, toàn quân xây dựng, sửa chữa gần hai mươi nghìn nhà tình nghĩa, trị giá gần 700 tỷ đồng; hỗ trợ trang bị cho các trung tâm điều dưỡng thương binh, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng hơn 100 tỷ đồng. Phụng dưỡng gần 1.500 Mẹ Việt Nam Anh hùng. 5 năm qua, triển khai đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã cất, bốc gần 10 nghìn hài cốt liệt sĩ trong nước và tại nước Lào, Cam-pu-chia. Hỗ trợ hơn 250 nghìn đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế gần 10 nghìn tỷ đồng. Những việc làm nêu trên thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tri ân của Quân đội, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần đối với NCC, người tham gia kháng chiến, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước đánh giá cao.
Thời gian tới, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng tiếp tục động viên trách nhiệm chính trị của các đơn vị, doanh nghiệp quân đội, cán bộ, chiến sĩ toàn quân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Ðền ơn, đáp nghĩa". Tiếp tục nhận phụng dưỡng 1.400 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mới được phong tặng. Ðẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; triển khai thực hiện chính sách đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau năm 1975; lực lượng dân công hỏa tuyến. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và NCC đang công tác trong quân đội tiếp tục rèn luyện, phát triển, phấn đấu trưởng thành.
Ðền ơn đáp nghĩa bằng những kỳ tích mới trong phát triển
Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định: 40 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, tất cả chúng ta đều trào dâng niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, cùng thể hiện quyết tâm xây dựng nước Việt Nam XHCN giàu mạnh. "Có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, biết bao người đã ngã xuống, máu thịt của hàng triệu người Việt Nam đã hòa với đất, sông quê hương, biển Tổ quốc."- Phó Thủ tướng nhấn mạnh - Ðại thắng mùa xuân năm 1975 là chiến công chung của cả dân tộc, của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, chúng ta chiến thắng không phải là sự khát khao chiến thắng đơn thuần mà đã chiến đấu, chiến thắng vì khát khao hòa bình, hạnh phúc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta vui mừng nhận thấy chính sách đối với NCC của Ðảng, Nhà nước, cũng như chính sách an sinh- xã hội đã giúp đời sống của thân nhân liệt sĩ, thương binh, NCC được cải thiện. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt các cơ quan đồng tổ chức hội nghị nêu rõ: Sau một buổi sáng làm việc, chúng ta nhận thấy, công tác NCC những năm qua vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi NCC với cách mạng phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, nghiên cứu xử lý những bất hợp lý trong quá trình thực hiện, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống NCC. Ðẩy mạnh công tác giải quyết tồn đọng và xác nhận NCC qua các thời kỳ; triển khai hiệu quả cuộc tổng rà soát chính sách với NCC có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 4,8 triệu người trong diện rà soát, để không một NCC nào phải chịu thiệt thòi. Ðẩy mạnh và mở rộng hơn nữa phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa"; đi đôi với tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC. Ðồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa" sâu rộng trong nhân dân.
Trong gần 20 năm qua, Báo Nhân Dân luôn đồng hành cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức các Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu hằng năm với nhiều chủ đề khác nhau. Trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và Báo Thời Nay, sắp tới là kênh Truyền hình Nhân Dân, đã và sẽ luôn tuyên truyền về chủ đề này thật trang trọng, xứng đáng. Các cán bộ, phóng viên của báo đã đi sâu tìm hiểu phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" ở các địa phương, cơ sở và với tình cảm trân trọng, bằng nhiều hình thức thể hiện phong phú, đã giới thiệu trên mặt báo nhiều điển hình tiên tiến trên khắp mọi miền đất nước, nhất là những tấm gương vượt khó vươn lên của các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng có nhiều hoạt động cụ thể giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn như tặng nhà tình nghĩa, tặng vốn sản xuất, nhận đỡ đầu con thương binh, liệt sĩ; thăm hỏi; tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc với mong muốn góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện mục tiêu cải thiện và nâng cao mức sống của gia đình chính sách như Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng đã đề ra. Bằng nghĩa tình và trách nhiệm, tập thể những người làm Báo Nhân Dân luôn sát cánh cùng các cấp ủy Ðảng, chính quyền trong công tác người có công với cách mạng.