Itlay – Bulgaria

Trạng chết, chúa cũng băng hà?

Chơi một trận hết mình để từ biệt VCK, các cầu thủ trẻ của Bulgaria sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với các ngôi sao Arruzzi, những người phải vào trận mà chưa biết số phận của mình sẽ ra sao.

Sau khi Bulgaria thua hai trận tan tác trước Đan Mạch và Thụy Điển, nhiều người đã tự hỏi, tại sao giới chuyên môn lại đánh giá cao đội bóng xứ hoa hồng trước ngày khởi tranh VCK. Điểm rơi phong độ không tốt, thiếu kinh nghiệm, và đặc biệt là tâm lý thi đấu rất "non" chính là những yếu tố khiến cho đội quân của HLV Plamen Markov không thể là chính mình trong những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, khi đã chính thức bị loại, tâm lý thoải mái sẽ giúp Bulgaria trở thành một vật cản khó chịu đối với Italy trong trận đấu ngày 22-6. Chơi một trận hết mình để từ biệt VCK, các cầu thủ trẻ của Bulgaria sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với các ngôi sao Arruzzi, những người phải vào trận mà chưa biết số phận của mình sẽ ra sao.

Bulgaria sẽ đá với tinh thần của đội tuyển Nga hôm chủ nhật vừa qua. Cùng với tinh thần "không có gì để mất", tất cả những gì hay nhất của họ sẽ được sử dụng để quyết làm được một điều gì đó trước người Ý, một kết quả hoà chẳng hạn, hay chí ít là một trận thua tối thiểu. Nếu được vậy, ngoài cái "danh" loại được Italy, thầy trò Markov còn có thể ngẩng cao đầu rời ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Trong khi đó, chính những lời tuyên bố của Trap kiểu như "Đan Mạch và Thụy Điển không bao giờ có thể hoà 2-2" đã tự tố cáo sự lo lắng của đội quân áo thiên thanh trước trận cầu quyết định này. Sau hai lượt trận đấu tại bảng C, phong độ của Italy và Bulgaria đang là hai sự thay đổi có chiều hướng đối lập. Tinh thần Italy đang hoang mang, nhưng lối chơi của họ có vẻ đã có được độ nhuyễn cần thiết dù vắng mặt Totti. Còn về phía Bulgaria, cùng lối chơi không có gì mấy nổi bật, họ chỉ còn lại yếu tố tinh thần để đối phó với đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều về thực lực.

Italy sẽ buộc phải tấn công để giành chiến thắng, nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu như Bulgaria cũng sẽ làm "loạn" trận đấu với lối đá tốc độ cùng đội hình được đẩy cao. Với kinh nghiệm vượt trội, Italy sẽ tìm cách chiếm được những khu vực trọng yếu trên sân để qua đó, khống chế hoàn toàn những diễn biến trên sân một cách chủ động. Tuy nhiên, khi mà số phận của mình nằm trong tay kẻ khác, vấn đề lớn nhất của thầy trò Trapattoni tất nhiên vẫn là sự tập trung, yếu tố hàng đầu để họ có thể tìm chiến thắng, và quan trọng hơn là bảo vệ chiến thắng.

Về lực lượng, ngoài sự vắng mặt đã được biết trước của Totti, bóng ma chấn thương và thẻ phạt vẫn đang đeo đuổi Trap. Đội trưởng Fabio Cannavaro và tiền vệ phòng ngự Gennaro Gattuso sẽ không có cơ hội ra sân vì đã bị hai thẻ vàng, trong khi một trụ cột khác của đội bóng áo thiên thanh, Cristiano Zanetti lại vắng mặt vì chấn thương bắp đùi. Marco Materazzi sẽ thay thế cho Cannavaro ở vị trí trung vệ, trong khi vị trí mà Gattuso để lại nhiều khả năng sẽ được trao cho Stefano Fiore, tiền vệ có khả năng tấn công tốt hơn Camoranesi vào thời điểm này. Tin vui duy nhất đến Trap là trường hợp của Vieri. Mũi nhọn khó thể thay thế của Arruzza vẫn sẽ có thể thi đấu sau khi các bác sĩ làm anh hơi "hoảng" vì một chuẩn đoán chấn thương đầu gối sau trận gặp Thụy Điển. Bên phía Bulgaria, hàng loạt những cầu thủ trụ cột của HLV Markov cũng không thể đá trận này. Đội trưởng Stilian Petrov và trung vệ Rosen Kirilov đang phải thực hiện án treo giò, trong khi hậu vệ Ivailo Petkov thì cũng gần như chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đùi.

Có thể bạn quan tâm