Với chủ đề “Bước đi trong hy vọng”, số phát sóng lần này đưa khán giả gặp gỡ Đỗ Trung Minh, một chàng trai khiếm thị bẩm sinh, hiện là thủ lĩnh ban nhạc Hy Vọng. Sinh non khi mới 6 tháng rưỡi tuổi, Trung Minh không may mắn có được đôi mắt lành lặn như anh trai song sinh. Tuổi thơ của Minh gắn liền với những lần vấp ngã, những bước đi dò dẫm và cả những câu hỏi ngây thơ về ánh sáng - thứ mà Minh chưa từng được nhìn thấy, nhưng luôn khao khát được chạm tới.
Nếu không được đi học, có lẽ cuộc đời Trung Minh sẽ mãi thu hẹp trong bốn bức tường gia đình. Bước ngoặt đến khi em được theo học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu - nơi cánh cửa tri thức mở ra và cũng là nơi các thầy cô phát hiện năng khiếu âm nhạc đặc biệt của cậu học trò khiếm thị. Từ những giai điệu học lỏm trên tivi, radio, âm nhạc dần trở thành niềm vui, là chốn nương tựa tinh thần, là “bữa ăn tinh thần” không thể thiếu mỗi ngày của Minh.
Hành trình đến với âm nhạc của Trung Minh chưa bao giờ dễ dàng. Khi không thể đọc khuông nhạc, em học bằng trí nhớ. Khi không thể nhìn thấy phím đàn, em cảm nhận bằng đôi tay. Khi không có ánh sáng dẫn đường, em dùng đôi tai để định hướng thế giới chung quanh. Với Trung Minh, âm nhạc không chỉ là thanh âm, mà là dòng chảy lúc trầm lúc bổng, là con suối dịu dàng hay dòng sông cuộn chảy - nơi em được là chính mình, được tự do và được bay cao trong những khát khao rất thật.
Việc học đàn, học trống đòi hỏi em nỗ lực gấp nhiều lần người khác, từ việc tự mày mò tài liệu đến rèn luyện trong cô đơn. Những giới hạn về thể chất, điều kiện học tập và cả sự tự ti đã từng là rào cản lớn, nhưng chính âm nhạc đã giúp Minh vượt qua và bước tiếp bằng niềm tin bền bỉ.
Từ niềm đam mê ấy, Trung Minh cùng những người bạn đồng hành thành lập ban nhạc Hy Vọng - cái tên mang theo mong ước về một tương lai tươi sáng hơn, không chỉ cho riêng mình mà còn cho tất cả những ai đang cần thêm động lực để bước tiếp. Những buổi biểu diễn trên sân khấu, trên phố đi bộ Tràng Tiền hay giữa không gian đời thường đã đưa âm nhạc của Minh đến gần hơn với công chúng, lan tỏa năng lượng tích cực và niềm tin vào cuộc sống.
Trong chương trình, Trung Minh khiến khán giả bất ngờ khi bước vào thử thách hát theo yêu cầu trực tiếp, từ những ca khúc quen thuộc đến các bài có quãng cao và tiết tấu khó. Đặc biệt, thử thách thể hiện ca khúc tiếng Hàn trở thành điểm nhấn, khi Minh phải xử lý một ngôn ngữ mới chỉ tiếp xúc hơn một năm bằng trí nhớ và cảm âm. Không cần nhìn lời hay bản nhạc, Minh hát bằng sự tập trung cao độ và cảm xúc mộc mạc, chinh phục khán giả bằng tinh thần dám thử, dám vượt giới hạn của chính mình.
Không dừng lại ở biểu diễn, Trung Minh còn ấp ủ những kế hoạch dài hơi với âm nhạc: sáng tác những ca khúc của riêng mình, chinh phục những sân khấu lớn hơn và tiếp tục truyền cảm hứng sống tích cực tới cộng đồng. Với em, được sống cùng đam mê đã là một may mắn; được theo đuổi đam mê bằng sự nỗ lực và đồng hành của những người chung quanh lại càng là điều đáng trân quý.
Thông qua câu chuyện về một chàng trai khiếm thị yêu âm nhạc, “Trạm yêu thương” gửi gắm thông điệp sâu sắc: Hy vọng không phải là điều xa vời, mà là những bước đi bền bỉ mỗi ngày, dám đối diện với khó khăn và biến khiếm khuyết thành sức mạnh. Khi con người không từ bỏ, ánh sáng sẽ luôn tìm được cách để hiện diện.