Gia đình nữ hộ sinh Bệnh viện E hiến đa tạng:

"Trái tim của con tôi vẫn sống đầy ý nghĩa"

NDO - “Trái tim của con tôi vẫn “sống” theo cách riêng và đầy ý nghĩa trong trái tim của người thân, gia đình, đồng nghiệp và mọi người trong xã hội”, bố chị Lộ Thị Thùy Linh, Bệnh viện E nghẹn ngào nói sau khi con gái qua đời hiến đa tạng. Nhiều đồng nghiệp sụt sùi khóc, không cầm được nước mắt trước nghĩa cử "cho đi là còn mãi" của chị và gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ tiến hành lấy tạng hiến.
Các bác sĩ tiến hành lấy tạng hiến.

Chiều ngày 4/4, tại Bệnh viện E, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh hiến đa tạng hồi sinh sự sống cho 4 người.

Nữ nhân viên y tế hồi sinh sự sống cho 4 bệnh nhân

Chị Lộ Thị Thùy Linh có nhiều năm công tác tại Bệnh viện E ở Khoa Phụ sản. Do mắc bệnh hiểm nghèo, chị Linh đột ngột ngừng tim, được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, hồi sức vào chiều ngày 7/3. Mặc dù các bác sĩ cứu chữa tích cực và tim đã đập trở lại, nhưng bệnh nhân trong tình trạng chết não.

Sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, tổ tư vấn tiếp cận gia đình đề xuất hiến tạng của con gái. Ông Lộ Mạnh Hởi - bố của chị Linh trầm ngâm một hồi rồi quyết định cùng con trai mình gật đầu: "Con trai tôi đề xuất hiến tạng của con gái. Tôi thấy đó là một việc làm rất ý nghĩa. Tôi làm trong ngành y nhiều năm và biết nhiều hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn, bởi vậy, tôi muốn cứu cho những người không may mắn bằng con gái mình, để mọi người có niềm tin vào cuộc sống".

Sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình hiến toàn bộ tạng để cứu sống 4 người mắc trọng bệnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các bệnh viện: Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng trong việc lấy tạng và ghép tạng cho người bệnh.

"Trái tim của con tôi vẫn sống đầy ý nghĩa" ảnh 1

Chuyên gia các bệnh viện hội chẩn trước ca lấy-ghép đa tạng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, để thực hiện việc lấy-ghép tạng, phòng mổ của Bệnh viện E cũng như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đều sáng đèn với các kíp mổ sẵn sàng thực hiện việc lấy-ghép khi có thể thực hiện được ngay.

Từ tạng hiến của nữ bệnh nhân đã hồi sinh sự sống cho 4 người, trong đó, có một bệnh nhận được ghép tim và 2 bệnh nhân được ghép thận ở Bệnh viện Việt Đức, một bệnh nhân được ghép gan ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện tại, hai bệnh nhân ghép thận và một bệnh nhân ghép tim đã được ra viện.

Tôi làm trong ngành y lâu, biết nhiều hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn, bởi vậy, tôi muốn cứu cho những người không may mắn bằng con gái mình, để mọi người có niềm tin vào cuộc sống.

Ông Lộ Mạnh Hởi

Theo Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu, chị Lộ Thị Thùy Linh đã đăng ký và nguyện hiến một phần cơ thể để cứu sống cho nhiều người bệnh đang cần được ghép tạng. Gia đình với truyền thống nhiều thế hệ đã và đang làm việc, đóng góp, cống hiến cho bệnh viện E nói riêng, ngành y tế nói chung, cũng mong muốn thực hiện tâm nguyện đó của chị.

Nhiều ngày đã trôi qua, nén nỗi đau buồn, ông Khởi tâm sự, việc hiến tặng mô tạng của con gái mình, hồi sinh nhiều người khác là một việc làm ý nghĩa mà con gái ông và gia đình đều mong muốn.

“Cho đi là còn mãi, trái tim của con tôi vẫn “sống” theo cách riêng và đầy ý nghĩa trong trái tim của người thân, gia đình, đồng nghiệp và mọi người trong xã hội. Nghe tin các tạng hiến được hồi sinh trong cơ thể người khác, tôi thấy mình đã làm đúng và tôi tin con gái mình mỉm cười nơi chín suối”, ông Hởi bộc bạch.

Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của nhân viên y tế Bệnh viện E, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình Thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh. Đây là một gương điển hình lan tỏa trong xã hội về những tấm lòng cao đẹp, là những hình ảnh đẹp thể hiện sự chia sẻ cao quý thân thể của mình để cứu sống người khác.

"Trái tim của con tôi vẫn sống đầy ý nghĩa" ảnh 2

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan truy tặng Kỷ niệm chương "Vì Sức khỏe nhân dân" cho gia đình nhân viên hiến đa tạng.

Vào đúng ngày 27/2/2024 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện E thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người. Và chỉ vài ngày sau đó, Chi hội thể hiện được vai trò, chức năng trong ca hiến tạng đặc biệt là nhân viên y tế của Bệnh viện E cũng là nhân viên đầu tiên của ngành y tế Việt Nam hiến tạng sau khi qua đời.

"Bộ Y tế đánh giá cao sự hy sinh và công hiến của người cán bộ y tế này và truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho chị Lộ Thị Thùy Linh", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Thông qua chương trình này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế; các tầng lớp, giới chức xã hội, các tổ chức, cá nhân trong cả nước hãy hưởng ứng và tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não để giúp cứu chữa tận cùng những bệnh nhân suy mô, tạng đang mỏi mòn chờ được trao tặng sự sống.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), sau 32 năm Việt Nam thực hiện ca ghép tạng đầu tiên và 14 năm, triển khai công tác lấy tạng từ người cho chết não, cả nước đã thực hiện hơn 8.000 ca ghép mô, bộ phận cơ thể người, trong đó ghép thận: 6,764 ca, ghép gan 456 ca, ghép tim: 65 ca, ghép thận-tụy: 1 ca, ghép tim-phổi: 1 ca, ghép phổi: 9 ca, ghép chi trên: 2 ca, ghép ruột 2 ca…

Hiện nhu cầu người chờ ghép mô, tạng ngày càng tăng, ước tính cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn tính cần được ghép, trên 1.500 người có chỉ định ghép gan và hàng trăm người chờ được ghép tim, phổi...

Bộ trưởng cũng mong muốn, Bệnh viện E sớm phát triển và triển khai kỹ thuật ghép mô, tạng, bộ phận cơ thể người tại bệnh viện nhằm giúp cho nhiều người bệnh, được tiếp tục sống và cống hiến.

Hơn 10 năm qua, chỉ có 5 bệnh viện thực hiện kỹ thuật ghép tạng, đồng thời có chẩn đoán chết não và hồi sức chết não hiến mô, bộ phần cơ thể người. Sau Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện E là đơn vị thứ hai chưa từng ghép tạng nhưng đã triển khai thành công mô hình chẩn đoán chết não và hồi sức chết não hiến tạng thành công với sự trợ giúp của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia.

"Trái tim của con tôi vẫn sống đầy ý nghĩa" ảnh 3

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tri ân nhân viên y tế hiến đa tạng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu bày tỏ, hiện tại, Bệnh viện E đã có đầy đủ các chuyên khoa để có thể thực hiện Đề án Ghép tạng. Cùng sự hỗ trợ về chuyên môn của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E hy vọng sớm phấn đấu thực hiện thành công ca ghép tạng trong thời gian tới. Phấn đấu đưa Bệnh viện E trở thành một trong những địa chỉ tin cậy về triển khai ghép tạng của Việt Nam như lời Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan mong muốn.

Cũng trong chương trình, Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai ký kết dự án hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, giai đoạn 2024-2030, với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật và quản lý cho cán bộ y tế và tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh chuyên khoa sâu nhằm đáp ứng và phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người bệnh…