Cùng với hình ảnh là câu chuyện Super Victor vô tình phát hiện ra kho báu, trong đó có chiếc khăn choàng siêu nhân mầu đỏ và trang phục của đội tuyển Pháp cùng trái bóng Beau Jeu. Bằng năng lực siêu nhiên, cậu bé đã bay qua các thành phố có tổ chức các trận đấu EURO 2016, để trao quà cho các bạn nhỏ có niềm đam mê bóng đá. Trái bóng Beau Jeu đã được chọn sử dụng tại EURO 2016. Bóng do hãng Adidas thiết kế với nhiều điểm nâng cấp và có ba mầu: đỏ, trắng, xanh da trời và dòng chữ EURO 2016 ngay ở mặt chính.
Đội tuyển Anh có tuổi đời trung bình trẻ nhất
HLV Roi Hót-xơn đã lựa chọn một đội hình tương đối trẻ cho đội tuyển Anh với tuổi đời trung bình dưới 26. Đây cũng là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất tại EURO 2016 và là đội tuyển Anh trẻ nhất từng tham dự một giải đấu cấp quốc tế kể từ World Cup 1958. Cầu thủ Mác-cút Rát-pho của CLB Man-che-xtơ Iu-nai-tít có mặt trong đội hình của “Tam Sư” cũng là cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi) trong tổng số 552 cầu thủ dự EURO 2016. Được biết, Li-vơ-pun là CLB bóng đá của Anh đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển các nước dự EURO 2016 (12 cầu thủ), tiếp theo là CLB Tốt-ten-ham (11 cầu thủ), thứ ba là CLB Man-che-xtơ Iu-nai-tít (10 cầu thủ).
Đội tuyển Pháp đón tin không vui
Ngày khai mạc EURO 2016 đang đến gần, đội tuyển Pháp và HLV Đi-đi-ê Đề-săm đã đón tin không vui khi tiền vệ Lát-xa-na Đi-ác-ra bị chấn thương đầu gối trái, không thể thi đấu và buộc phải chia tay EURO 2016. Sự cố này tác động khá tiêu cực tới đội hình và chiến thuật của đội tuyển Pháp đã được HLV Đề-săm định hình. Sau những tính toán, ông Đề-săm đã cho gọi tiền vệ của CLB Man-che-xtơ Iu-nai-tít là Moóc-găng Snây-đê-lin thay thế Đi-ác-ra. Trước đó, HLV Đề-săm đã phải đau đớn chia tay các trụ cột trong đội tuyển: Giê-rê-mi Ma-thi-ơ và Ra-pha-en Va-ra-nơ.
Chú gà trống Ban-tha-da nổi tiếng bị cấm vào sân vận động
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo, cấm cổ động viên người Pháp Clê-măng Tô-mát-diu-xki vào các sân vận động của EURO 2016 với chú gà trống Ban-tha-da nổi tiếng của ông. UEFA giải thích sự hiện diện của Ban-tha-da sẽ gây khó xử cho lực lượng an ninh, đồng thời vi phạm lệnh cấm đưa động vật sống vào sân vận động. Gà trống Ban-tha-da đã từng nhiều lần bị tống ra khỏi sân vận động và các khách sạn mà cổ động viên Pháp ở tại các giải đấu do thói quen gáy quá sớm. Cổ động viên nhiệt thành Tô-mát-diu-xki 68 tuổi và chú gà Ban-tha-da bắt đầu được chú ý từ World Cup 1998 tại Pháp, thậm chí Ban-tha-da còn được coi là linh vật của đội tuyển Pháp và thường xuyên có mặt tại các sự kiện thể thao quốc gia.
Vé xem EURO 2016 có mức giá từ 25 đến 895 ơ-rô
Vé xem các trận đấu tại EURO 2016 có bốn hạng mức và trong khoảng giao động từ 25 đến 895 ơ-rô. Theo đó, mỗi khán giả được phép mua tối đa bốn vé của một trận đấu, hoặc có thể mua cả gói “Follow My Team” để xem tất cả những trận đấu của đội tuyển quốc gia nước mình. UEFA cũng đưa ra những gói vé “Golden Package” và “Platinum Package” dành cho khu vực VIP có mức giá một vé tối thiểu là 780 ơ-rô, cao nhất là 2.130 ơ-rô. Tuy nhiên, mua vé khu vực này, người xem được chứng kiến trận đấu từ góc nhìn đẹp nhất và được hưởng những dịch vụ cao cấp, như tiệc rượu, ăn búp-phê, thưởng thức nhạc sống trong lúc chờ đợi trước và sau trận đấu.
Da-ra Lác-xơn thể hiện ca khúc chính thức của EURO 2016 cùng tác giả

Sáng tác mới nhất của nhạc sĩ người Pháp Đa-vít Guy-ê-ta - This One’s For You (tạm dịch: Bài hát này dành cho bạn) đã được chọn là ca khúc chính thức của vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu - EURO 2016. Đa-vít Guy-ê-ta là DJ - nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu nước Pháp trong thể loại nhạc điện tử, từng hai lần liên tiếp đoạt Giải Grammy năm 2010 và 2011. Ca khúc được chính tác giả và nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng của Thụy Điển Da-ra Lác-xơn (trong ảnh) thể hiện cùng sự góp giọng của một triệu cổ động viên bóng đá trên toàn thế giới thông qua một ứng dụng trực tuyến đặc biệt. Ca khúc được trình chiếu khi bắt đầu và kết thúc mỗi lần phát sóng EURO trên truyền hình. Guy-ê-ta và Lác-xơn sẽ biểu diễn ca khúc này trong lễ khai mạc và bế mạc và đêm nghệ thuật 9-6 trước thềm EURO 2016 dưới chân tháp Ép-phen của Pa-ri.