Tiếng là mổ mắt cho người mù nghèo ở TP Phnom Penh, nhưng có rất nhiều người ở tận Biển Hồ, Sa Keo nghe tin có đoàn bác sĩ Việt Nam mổ mắt miễn phí ở Bệnh viện Đa khoa Phnom Penh cũng tìm đến.
Bà Thạch Giên, 69 tuổi, bị mù đã hai năm, được bác sĩ Phí Duy Tiến, Trưởng khoa Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, đưa lên bàn mổ đầu tiên. Chỉ 10 phút sau, bà Thạch Giên được đưa ra khỏi phòng mổ với một mắt đã thay thủy tinh thể. Bà chỉ biết chắp hai tay xá các bác sĩ Việt Nam.
| Giáo sư Sasa Racha, Thứ trưởng Y tế Campuchia:
Các bác sĩ Việt Nam đã thực hiện kỹ thuật mổ mắt hiện đại, thao tác nhanh, kết quả tốt. Những bệnh nhân vừa mới được mổ mắt đang có mặt ở đây đã minh chứng cho điều đó. Các bác sĩ Campuchia sẽ học hỏi các bác sĩ Việt Nam để mổ trong những ngày tới đây... |
Kỹ thuật mổ thay thủy tinh thể mà Campuchia đang áp dụng là mổ trực tiếp, đường mổ rộng, phải khâu, mất khoảng 45 phút cho một ca, lại không an toàn, có thể gây loạn thị và bệnh nhân sau mổ phải nằm lại bệnh viện. Còn các bác sĩ Việt Nam thực hiện cách mổ không khâu, mắt ít biến dạng, an toàn, chỉ 5 - 10 phút là xong một ca, bệnh nhân ra về ngay sau mổ.
Mặc dù theo kế hoạch đã được thỏa thuận giữa hai bên, đợt này Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh giúp mổ mắt miễn phí cho 500 người Campuchia và 150 Việt kiều ở Phnom Penh, nhưng lúc đầu phía bạn không tin các bác sĩ của ta làm được điều đó. Nguyên nhân là do, một mặt ngành y tế của bạn không có kinh phí để phổ biến, tuyên truyền việc có đoàn y, bác sĩ Việt Nam sang giúp mổ mắt miễn phí cho người mù nghèo một cách sâu rộng trong nhân dân; mặt khác theo tính toán chủ quan của bạn, cho rằng mỗi ngày đoàn y, bác sĩ Việt Nam giỏi lắm cũng chỉ mổ được 40 - 50 ca là cùng, với ba ngày làm việc, bạn chuẩn bị 150 người là vừa đủ. Chưa nói đến một số kẻ xấu khi nghe có đoàn y, bác sĩ Việt Nam sang giúp mổ mắt đã tung tin thất thiệt: Việt Nam chỉ đưa sang các y, bác sĩ thực tập, mổ không ra gì, làm cho nhiều người dân hoang mang. Bởi vậy, ngày đầu tiên, trong số 76 bệnh nhân đến mổ đa số là Việt kiều do Hội Người Việt Nam ở đô thành Phnom Penh vận động. Chỉ qua ngày thứ hai (17-12), sau khi các báo, đài ở Phnom Penh đưa tin về kết quả ngày làm việc đầu tiên của đoàn, số người Campuchia tìm đến xin mổ mới tăng dần lên. Sang ngày thứ ba (18-12), trong số 93 bệnh nhân đến mổ đa số là người Campuchia. Số bệnh nhân được mổ thay thủy tinh thể sau ba ngày làm việc là 264 người, trong đó có 36 ca thuộc diện chính sách, ưu tiên được mổ với phương pháp kỹ thuật cao - Phacô. Sang ngày thứ tư (19-12), trong lúc đoàn đang làm lễ tổng kết, nhiều người Campuchia ở các vùng xa mới hay tin tìm đến, đoàn y, bác sĩ Việt Nam quyết định để lại 36 thủy tinh thể cho Bệnh viện Đa khoa Phnom Penh để nơi đây tiếp tục mổ cho bà con. Tổng số người được giúp mổ mắt trong đợt này là 300 người.
Con số này tuy chưa nhiều so với kế hoạch, nhưng theo ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Chủ tịch Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh, với lần đầu sang Phnom Penh, đạt được kết quả này đã là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Cùng với đợt vào tháng 11 giúp mổ mắt cho 200 người mù nghèo ở tỉnh Tà Keo và tuần qua giúp mổ mắt cho 184 người mù nghèo ở hai tỉnh Kan Đan và Campốt, đã góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước. Ông hứa trong thời gian tới, Hội sẽ cố gắng để mỗi năm hai lần sang Campuchia giúp mổ mắt cho người mù nghèo.
| Ông Map Sarin, Phó Đô trưởng Phnom Penh:
Bản thân tôi bỏ kiếng ra cũng chẳng đọc được gì, chẳng xem được ti vi, huống gì bà con mù thì khổ sở biết chừng nào. Hy vọng sẽ có thêm những đoàn của Việt Nam sang giúp mổ mắt cho người nghèo mù ở Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung. Ông Đô trưởng và Bộ trưởng Y tế đang chờ để ký kết thỏa thuận với Việt Nam trong những ngày tới đây. |
Người nghèo ở đâu cũng như nhau, trong số những người lam lũ được mổ mắt trong ba ngày qua, có nhiều người chỉ đủ tiền xe để cho con cháu dắt về Phnom Penh. Với giá tối thiểu 50 USD một ca mổ mắt, những người mù nghèo này đã cam phận, chưa bao giờ dám mơ tưởng có ngày được leo lên bàn mổ. Có nhiều cụ tuổi đã ngoài 70 khi được tháo băng, bác sĩ xòe mấy ngón tay trước mặt bảo đếm. Các cụ đếm chắc nịch từng tiếng một, đếm xong với vẻ mặt đầy xúc động, nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài, hai tay chắp ngực: “Oóc-kun, oóc-kun...” - Cảm ơn, cảm ơn...
Bà Mai Xim, 65 tuổi, ở Kongpongcham cách Phnom Penh 85 km, đã bị mù bốn năm, khi được mở băng, thấy bác sĩ Tiến - người mổ cho bà - ở trước mặt. Với vẻ mặt sung sướng, hai tay níu vai bác sĩ, bà nói sang sảng vang cả phòng: “Sáng con mắt rồi, vui lắm, nhưng không biết đến ngày nào mới đền ơn bác sĩ đây! Mong bác sĩ sớm sang lại để xin mổ một con mắt nữa. Tôi sẽ tặng quà bác sĩ!”. Bác sĩ Tiến hỏi vui: “Bà tặng quà gì?”. Bà Mai Xim sau một giây suy nghĩ: “Tôi mời hết tất cả bác sĩ về nhà”. Bà Đoọc Bom, 75 tuổi, ít nói hơn nhưng trường hợp của bà đã làm cho nhiều người xúc động: “Tôi có bảy người con nhưng đã bị Pol Pot giết hết năm người, may nhờ có bộ đội Việt Nam đến kịp nên mới cứu được hai người. Nay được các bác sĩ Việt Nam mổ sáng mắt, ơn này không biết lấy gì đền đáp!”