Lượt về vòng 1/16 Europa League 2016-17

Tottenham 2-2 Gent: Spurs chia tay đấu trường châu lục

NDĐT – Một pha phản lưới nhà, một thẻ đỏ và một trận hòa 2-2 là tất cả những gì mà Tottenham Hotspur có thể làm được trên sân nhà trong một trận đấu nhiều cảm xúc. Thua 0-1 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về, Spurs đành ngậm ngùi lần thứ hai nói lời chia tay đấu trường châu lục.

Áp đảo hoàn toàn so với đội bóng Bỉ nhưng trong một ngày mà các chân sút bên phía chủ nhà đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Spurs buộc phải trả giá và nhường tấm vé đi tiếp ở đấu trường châu lục cho đối thủ.
Áp đảo hoàn toàn so với đội bóng Bỉ nhưng trong một ngày mà các chân sút bên phía chủ nhà đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Spurs buộc phải trả giá và nhường tấm vé đi tiếp ở đấu trường châu lục cho đối thủ.

>>> Mkhitaryan tỏa sáng, MU vào vòng 1/8 Europa League

Việc không thể vượt qua vòng bảng Champions League đã buộc thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino phải chuyển xuống chơi tại vòng 1/16 Europa League. Cú sảy chân trước Gent ở trận lượt đi trên đất Bỉ đặt ra một nhiệm vụ buộc phải thắng cho Spurs ở trận lượt về trên sân Wembly rạng sáng 24-2 nếu không muốn chứng kiến chiến dịch Europa League của mình sớm phải dừng lại.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, Pochettino đã tung vào sân đội hình mạnh nhất hiện có dưới sơ đồ chiến thuật 3-5-2 vốn đang vận hành rất hiệu quả trong thời gian gần đây. Gà trống đã dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, chơi một thứ bóng đá nhanh, áp đảo và gần như không cho hàng thủ đội khách cơ hội để nghỉ ngơi.

Trong một thế trận tấn công lấn lướt như vậy, không có gì ngạc nhiên khi bàn thắng mở tỷ số đã đến từ khá sớm. Ngay phút thứ 10, Eric Dier mở ra đường chuyền không thể thuận lợi hơn từ sân nhà, đưa bóng đến chân Christian Eriksen. Tiền về người Đan Mạch dốc bóng đối mặt với thủ thành Kalinic bên phía Gent trước khi dứt điểm gọn ghẽ mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Những tưởng bàn khai thông bế tắc trong một thế trận áp đảo sẽ khởi đầu một trận đấu bùng nổ của Spurs nhưng chi trong vòng có mười phút tiếp sau đó, mọi thứ đã trở nên tồi tệ cho đội chủ nhà.

Đầu tiên là pha đánh đầu phản lưới nhà của tiền đạo Harry Kane ở phút 20, biếu không bàn san bằng tỷ số cho đội bóng Bỉ. Tiếp sau đó, đến lượt Dele Alli nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Brecht Dejaegere ở phút 39. Khó khăn càng chồng chất khi Gà trống phải chơi với mười người trong hơn 50 phút còn lại và bắt buộc phải ghi được ít nhất hai bàn thắng nữa cho cơ hội đi tiếp.

Chiếc thẻ đỏ của Dele Alli đã đẩy Spurs vào tình thế phải chơi thiếu người trong suốt hơn 50 phút còn lại của trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Tuy chơi thiếu người nhưng Tottenham vẫn lấn lướt đội khách với liên tục những tình huống ép sân trong suốt 20 phút đầu hiệp 2. Đến phút 61, Victor Wanyama nhen nhóm lên hy vọng khi nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà bằng cú ra chân cực nhanh.

Chỉ cách tấm vé vào vòng trong một bàn thắng, Spurs mải miết tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 3. Nhưng sự nôn nóng và thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng của các chân sút đội chủ nhà đã khiến họ phung phí tất cả.

Không những thế, do quá mải mê dâng cao tấn công trong thế thiếu người, Spurs đã phải trả giá. Phút 82, đội khách có pha phản công tốc độ và Jeremy Perbet là người được ghi tên lên bảng điện tử với bàn san hòa tỷ số 2-2.

Những phút còn lại là quá ít ỏi để các cầu thủ Tottenham có thể tạo nên bất ngờ. Hòa 2-2 ở lượt về, thầy trò HLV Pochettino thua chung cuộc 2-3 và chính thức kết thúc cuộc phiêu lưu tại đấu trường châu lục mùa này.

Kết quả một số trận đấu lượt về vòng 1/16 Europa League (đá ngày 24-2)

Tottenham 2-2 Gent: Spurs chia tay đấu trường châu lục ảnh 2

Có thể bạn quan tâm