Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương cho thế hệ trẻ tại Pháp

NDO - Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp luôn lưu giữ những kỷ niệm khó quên được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp năm 2018 và khẳng định rằng vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước là tấm gương, nguồn cảm hứng để phấn đấu học tập, làm việc và cống hiến thật nhiều cho đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hợp ca Quê hương ngày 27/3/2018 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hợp ca Quê hương ngày 27/3/2018 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris.

Chị Ngân Hà, phụ trách Hợp ca Quê hương:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là niềm thương tiếc lớn đối với toàn dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Bác đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân ở trong và ngoài nước, không chỉ vì tài năng lãnh đạo mà còn vì sự gần gũi và tình cảm.

Hợp ca Quê hương từng vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ngày 27/3/2018 nhân dịp Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Trong buổi gặp gỡ này, Hợp ca Quê hương đã trình bày hai bài hát: "Tổ quốc yêu thương" và "Đất nước tình yêu".

Trong bài hát "Tổ quốc yêu thương" có câu hát “Tổ quốc ơi có bao giờ đẹp như hôm nay, ta đang sống những ngày chói lọi của Tổ quốc yêu thương, Tổ quốc Việt Nam anh hùng”. Cất lên những câu hát đó, Hợp ca Quê hương muốn gửi lời tri ân tới đất nước, quê hương và đặc biệt muốn dành một món quà tinh thần kính tặng Tổng Bí thư.

Sau buổi biểu diễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chụp hình cùng Hợp ca Quê hương và động viên các thành viên, phần lớn là sinh viên, cố gắng học tập vì tương lai của Tổ quốc. Những lời khích lệ của ông đã truyền thêm động lực cho các bạn trẻ, giúp họ vững bước trên con đường học tập và cống hiến.

Cảm xúc của tất cả mọi người khi tiếp xúc với vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước thật ấn tượng. Bác không hề xa cách như nhiều người thường tưởng, mà ngược lại, rất tình cảm, nhiệt tình và gần gũi. Sự ra đi của Bác là mất mát lớn, nhưng những kỷ niệm và lời dặn dò của bác sẽ mãi mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp:

Có thể nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có vai trò lãnh đạo và đóng góp rất lớn cho đất nước, nhất là trong việc củng cố hệ thống chính trị, chống tham nhũng. Ở nhiều vị trí công việc được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn và sáng suốt, mang lại những chuyển biến tích cực rõ rệt. Cán bộ trong hệ thống hành chính đã có ý thức lớn về nhận thức cũng như tư tưởng để thực hiện vẹn toàn chức trách của mình. Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời mình vì nhân dân.

Đặc biệt, với định hướng “ngoại giao cây tre” của Việt Nam, Tổng Bí thư đã định hình phong cách ngoại giao trong thời đại mới, đúng và trúng trong tình hình thế giới thay đổi nhanh và phức tạp. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng cao và khẳng định rõ rệt.

Tổng Bí thư đã luôn noi theo tấm gương đạo đức và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tận tâm, tận tình để cho đất nước ta sánh vai các cường quốc năm châu.

Không chỉ riêng một cá nhân nào mà hàng triệu nhân dân Việt Nam sẽ luôn yêu mến, biết ơn và luôn khắc ghi trong mình hình ảnh người lãnh đạo giản dị, chân tình, có tài, có tâm.

Với thế hệ trẻ, đặc biệt là cộng đồng lưu học sinh và sinh viên ở ngoài nước, đã cảm nhận được tinh thần ấy, cống hiến một cách trong sáng, với tất cả tâm trí của mình để hoàn thiện bản thân và đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước dù ở bất cứ nơi đâu.

Anh Nguyễn Minh Đức, nguyên Chủ tịch Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương cho thế hệ trẻ tại Pháp ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Đức phát biểu tại cuộc gặp mặt giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cộng đồng người Việt tại Pháp ở Paris ngày 27/3/2018.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát rất lớn với đất nước, với nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, một tấm gương lớn, suốt đời noi theo tấm gương đạo đức và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là người có khả năng tập hợp đoàn kết toàn dân, có ảnh hưởng rất lớn và mang lại một niềm tin rất lớn cho toàn thể nhân dân.

Sự ghi nhận của nhân dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là quả ngọt của cả một quá trình dài hơn 13 năm lãnh đạo ở vị trí cao nhất. Đó cũng là những năm tháng kinh tế phát triển vượt bậc khi Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng 6-7%. Đó là sự ổn định về hệ thống chính trị và xã hội trong bối cảnh của một thế giới có biến động phức tạp và khó lường, Đó là vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, nổi bật với đường lối "ngoại giao cây tre", coi tất cả là bạn, hướng đến những mục đích tốt đẹp, cao cả về hòa bình và hữu nghị.

Là một người có vinh dự được đón tiếp và phát biểu trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp năm 2018, tôi rất tự hào khi được đại diện thanh niên, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói lên những suy nghĩ của mình với Tổng Bí thư.

Khi đó, tôi đã báo cáo với Tổng Bí thư về những đóng góp của Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp hướng về quê hương, xuất phát từ trái tim, tình cảm của thanh niên ở xa Tổ quốc. Và tôi không quên cảm xúc của mình, khi nói rằng “những khát khao, tình cảm đó cũng đến từ một niềm tin vững chắc của chúng tôi đối với những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư".

Rõ ràng, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Tổng Bí thư đã có đóng vai trò rất to lớn, làm cho nhân dân chung một lòng, tin tưởng tuyệt đối về tầm nhìn, về tâm sáng của một người vì dân, vì nước.

Anh Mai Bá Dương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp:

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng bất ngờ và thương tiếc. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư trong những năm qua, Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, vươn lên và giành được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực và và nâng cao thế trên trường quốc tế..

Người Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đã nhận được nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế, đúng như Tổng Bí thư đã từng nói: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay.

Là một trong những người trẻ đang học tập tại nước ngoài, tôi luôn lấy đó làm động lực và nỗ lực phát triển bản thân mỗi ngày để trở thành một người có ích và có thể cống hiến một chút công sức nhỏ của mình cho sự phát triển của đất nước và sự tiến bộ chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc lại những câu trong tác phẩm nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy" mà tôi cũng luôn tâm đắc của nhà văn Liên Xô Nikolai Ostrovsky: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi đời người chỉ sống có 1 lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ty tiện, đớn hèn, cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân!”.

Đó là bài học, là sự chỉ đường cho không chỉ riêng tôi và còn cho tất cả thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới này.