Tội lỗi và những cuộc thanh trừng

Tài sản của vợ chồng Trần Thị Hoàng Ánh (Ánh "Phú"), SN 1966 còn "phong phú" hơn. Tại phường Lộc Thọ, phường trung tâm của TP Nha Trang, ngoài khách sạn AP cao tám tầng, Ánh - Phú còn sở hữu ba căn nhà mặt tiền liền nhau ở số 36/6, 36/7, 36/8 trên cùng một trục đường Nguyễn Thiện Thuật, một căn nhà lớn khác trong ngõ rộng cùng nhiều tiệm massage, cắt tóc thanh nữ cao cấp khác rải rác trong nội ô. Nhân vật thứ ba, Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, thường gọi kèm tên mẹ là Hạnh "Nhật", SN 1974, thì từ lâu đã nổi tiếng với "Hạnh cà phê" - một thương hiệu khá nổi tiếng trong làng du lịch. Thế nhưng, đằng sau tất cả vẻ hào nhoáng của khối tài sản ấy lại là một chuỗi dài những tội lỗi và chủ nhân của chúng thì đích thực chỉ là những tên côn đồ chuyên đâm thuê, chém mướn.

Xuất thân từ những cuộc giành giật trong ga Nha Trang, vợ bán hàng rong, chồng chạy "xe ôm", vợ chồng Ánh - Phú đã nhanh chóng phất lên bằng nghề cho vay lãi nặng. Những người dại dột trót vay tiền của vợ chồng Ánh thường bị bóp cổ với mức lãi 20-30%/tháng. Khi nạn nhân không trả nổi, thị bèn gộp cả nợ và lãi thành một, chuyển sang bắt nạn nhân trả góp theo ngày, nâng mức lãi lên có khi tới 110%! Không ít nạn nhân của vợ chồng thị đã phải cầm cố, bán, thậm chí bị xiết mất nhà mà vẫn trả chưa hết nợ, dù ban đầu chỉ vay chừng 5-20 triệu đồng.

Hàng loạt con nợ chỉ vì chậm trả hoặc không còn đủ sức trả nợ đã bị Ánh "Phú" thuê đàn em đánh chém dã man. Ngày 9-11-2004, Ánh đã cùng một phụ nữ tên Gái xông vào nhà riêng dùng điện thoại đập thẳng vào mặt chị Thu gây thương tích. Anh Nguyễn Hữu Dũng, chồng chị bị Ánh ra lệnh cho bốn tên côn đồ đánh phải đi bệnh viện. Đầu năm 2005, chị Nguyễn Thị Yến Ly ở đường Lạc Long Quân vay của vợ chồng Ánh - Phú 20 triệu đồng để mua xe máy. Ba tháng sau, nhà chị bị bọn côn đồ đổ xăng đốt cháy, dù đã trả dứt cả nợ lẫn lãi chỉ vì khi đi trả nợ, chồng chị Ly có nói vài câu khiến Ánh "phật lòng"!

Tương tự, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nghĩa - Đinh Thị Lài ở 7G3 đường Hùng vay 6 triệu đồng từ năm 2002, sau ba năm trả lãi 1,2 triệu đồng/tháng, số nợ vẫn cứ tăng vọt lên đến 45 triệu đồng. Ánh bắt họ mỗi ngày phải trả góp 600.000 đồng trong khoảng... vô thời hạn. Không trả nổi, quán của họ liên tục bị đập phá, tạt mắm thối vào làm cháy toàn bộ ti vi loa máy. Đêm 28-10-2005, hai sát thủ xách mã tấu xông vào nhưng vợ chồng chị phát hiện tri hô kịp nên chúng bỏ chạy. Đêm 30-10, gần 30 tên cầm mã tấu quay lai đâm thủng ngực, chém đứt hai ngón tay, khuỷu tay anh Nghĩa, gây thương tật 15%, sau đó điềm nhiên bỏ đi mà không ai dám can ngăn. Để phô trương thanh thế, Ánh mua hàng chục chiếc xe máy làm phương tiện đi đòi nợ cho hàng chục tên du thủ du thực và trả lương tháng cho chúng để sai bảo khi cần đốt nhà, chém người đòi nợ.

Đám đâm thuê, chém mướn mà Ánh thường nhờ vả đa phần đều là đàn em của Hạnh "Nhật". Hạnh có hai tiệm massage ở đường Hồng Bàng và Hoàng Hoa Thám, với một đội ngũ cave khá đông đảo. Cô nào cũng bị Hạnh trói chặt bằng công nợ vay để sắm sanh quần áo, phấn son, xe máy nhằm "lên đời" nhan sắc và "nâng cao chất lượng mẫu mã". Từ nửa đêm đến 3 giờ sáng, Hạnh "Nhật", Ánh "Phú" bố trí hẳn một đội ngũ tay chân đầu trâu mặt ngựa chuyên đi thu tiền góp của gái. Cô nào không kiếm đủ tiền để nộp, những tên hung thần này sẽ đánh đập không tiếc tay khiến khu vực quán ăn đường Pasteur ầm ĩ như chợ phiên.

Nguồn thu nhập từ việc chăn dắt gái quá lớn, Hạnh "Nhật", Ánh "Phú" không thể ngó lơ trước đội ngũ cave đông đảo tập trung trong các cơ sở kinh doanh của Hà "Lê". Là cổ đông nắm phần lớn cổ phần trên một loạt vũ trường lớn và sang trọng nhất của Nha Trang như Lodge, Yasaka, Sunrise và New Century, Hà "Lê" đã thâu tóm dần quyền lực, trở thành kẻ sai khiến, giật dây cả một đội quân chuyên nghề bạo lực.

Do có va chạm với Tâm, em gái Hạnh "Nhật" trong việc kinh doanh. Tối 24-6-2006, quán của chị Huỳnh Lan Hương trên đường Tuệ Tĩnh đã bị một đám côn đồ kéo đến đập phá tan tành. Hạnh "Nhật" ra lệnh cho chị phải "dẹp quán, không được bán nữa". Đến tiệm massage Mặt Trời tìm Hạnh để xin lỗi. Chị Hương đã bị Tâm và đám nhân viên đánh cho một trận tơi bời.

Huỳnh Thị Thạch, chủ cơ sở massage Thanh Tuyền bị đám Hà "Lê", Hạnh "Nhật", Ánh "Phú" liệt vào hàng đối thủ cạnh tranh quan trọng. Ngày 12-12-2005, ông Nguyễn Thành Thân, chồng bà Thạch đã bị một toán bịt mặt chặn đường tại ngã ba Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thiện Thuật chém đứt gân chân. 22 giờ đêm 17-5-2006, hai đàn em trong băng Hà "Lê" là Nguyễn Duy Thanh (Cu ghẻ) và Võ Duy Ân (Mắt Ma) đã cầm đầu một đám 40 tên, đi trên 20 xe gắn máy đến đuổi chém nhân viên và phá nát toàn bộ tài sản trong cơ sở massage của bà Thạch. Hai tháng sau, một nhân viên của bà là Phạm Anh Duy bị chém vào đầu, đứt ba ngón tay, đứt gân hai chân, đứt xương hai bả vai vì "tội" dám khai báo với công an vụ đập phá hai tháng trước!

Không chỉ cạnh tranh, những tên côn đồ này còn nhận cả những hợp đồng đâm thuê, chém mướn. Ngày 28-7-2006, ông Võ Đình Thu đang ngồi xem tivi trong nhà ở đường Trần Nguyên Hãn đã bị một sát thủ bịt mặt xông vào chém suýt đứt lìa hai ống chân. Đêm 4-5-2006, một nhóm người làm công trong quán Trúc Linh, đường Hùng Vương đi ăn khuya về cũng vô cớ bị 30-40 tên côn đồ dùng mã tấu, súng bắn cá truy sát khiến hai nạn nhân bị thương tích nặng mà nguyên nhân chỉ là vì... nhầm.

Tháng 9-2005, Phạm Chí Tin, tức Chí Palestin, tay giang hồ khét tiếng trong vụ Nhà hàng 62 Trần Phú năm 1995 được đặc xá. Nhân vật này đang nuôi ý đồ khôi phục lại quyền lực. Vì thế, ngay trong lần đầu tiên dẫn đàn em đến vũ trường New Century của Hà "Lê" chơi, Chí Palestin lẫn đám đàn em đã bị hàng chục cây mã tấu và súng bắn cá đuổi chém, đâm phải bỏ chạy sau khi đã lĩnh đầy thương tích. Đám tay chân của Hà "Lê", Ánh "Phú", Hạnh "Nhật" đã gây ra hàng loạt vụ phục kích nhắm vào đàn em của Chí Palestin đã diễn ra ngay trước cửa nhà tay anh chị hết thời. Chúng còn ném bom xăng và chốt cháy cánh cửa nhà Chí Palestin trên đường Hát Giang khiến Phạm Chí Tin hoảng quá phải chuyển ra Hà Nội sinh sống.

Không thể để chúng lộng hành lâu hơn, chiều 7-10-2006, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng của C14 - Bộ Công an đã đồng loạt ra quân. Đến nay Ánh "Phú", Hạnh "Nhật" cùng 25 tên côn đồ hung hãn đã bị bắt. Hà "Lê" và 11 tên khác đã bị truy nã trên toàn quốc. Nhưng đó chắc chắn chưa phải là những con số cuối cùng và chuyện vẫn còn đang tiếp diễn.

Có thể bạn quan tâm