Ngắm sao... cho vơi nỗi nhớ
Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa đầu tháng 4 vừa qua, chúng tôi có dịp được lên thăm khá nhiều đảo, được gặp gỡ nhiều cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và lắng nghe tâm sự của họ. Chiến sĩ Vũ Gia Vưa kể, bạn gái Vưa là Lưu Thị Vân Anh (20 tuổi), đang là sinh viên năm cuối của Học viện Tô Hiệu (Hưng Yên). Hai bạn trẻ mới yêu nhau được bốn tháng thì Vưa nhận nhiệm vụ ra đảo. Ban đầu, Vân Anh giận, không nói chuyện với Vưa và khóc rất nhiều. Lúc tiễn Vưa, cô hỏi: "Sao anh lại thích làm lính Hải quân?". Vưa nói: "Anh yêu mầu áo lính Hải quân lắm và mong ước được tiếp nối truyền thống gia đình (các chú, các anh trong gia đình Vưa đều là bộ đội Hải quân). Anh không muốn xa em, nhưng là thanh niên trong quân đội, anh phải thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ biển đảo Tổ quốc, chỉ mong em luôn nghĩ về anh". Vưa nói xong, Vân Anh rưng rưng: "Em hiểu rồi! Trở thành chiến sĩ Hải quân là mơ ước của anh. Em ủng hộ. Chỉ mong dù ở nơi đảo xa nhưng anh luôn nhớ về em. Chúc anh lên đường may mắn, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao". Sự động viên của người yêu đã là động lực giúp Vưa vững tâm lên đường.
Hồi mới ra đảo, Vưa cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ đồng đội, chỉ huy đảo quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình nên anh đã quen dần với cuộc sống nơi đảo xa, vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vân Anh cũng hay viết thư, gọi điện cho Vưa hỏi thăm sức khỏe, công việc và động viên người yêu. Rồi Vân Anh kể rất nhiều chuyện ở làng, ở xã, chuyện học hành...
Cũng như trong đất liền, lính Trường Sa cũng có những "góc trời" riêng của mình. Sau một ngày huấn luyện và hoàn tất công việc, giữa biển khơi bao la, không khỏi có đôi lúc họ chạnh lòng nhớ về quê hương, về những người yêu dấu. Vưa mỗi lần nhớ người yêu, thường ngồi ngắm sao và hát bài "Bởi vì anh yêu em", "Khúc tình người lính đảo". Ðây là hai bài hát có ý nghĩa với Vưa, một bài, anh đã hát tặng người yêu trước khi lên đường nhập ngũ, một bài anh thích nhất từ khi vào đơn vị và đã hát tặng người yêu qua điện thoại. Vưa cũng tâm sự rằng, rất thích ngắm sao băng rơi bởi lúc đó mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực. Mỗi lần thấy sao băng, lại ước một điều ước khác nhau dù cho đó chỉ là những điều ước rất giản dị: ước cho bố mẹ và người thân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, ước cho mình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ước cho tình yêu chung thủy của hai người.
Quà tặng người yêu
Mỗi người lính Trường Sa có một cách thể hiện nỗi nhớ người yêu khác nhau, người thì đàn hát, người thích ngắm sao, người thích viết thư, người lại thích làm quà gửi tặng. Nhưng khác với đất liền, quà tặng người yêu của lính Trường Sa không thể là thỏi son môi, con gấu bông hay một chiếc khăn tay... Món quà ấy chỉ có thể là những con ốc họ tự đi tìm và được trang trí bởi những đôi bàn tay khéo léo hay những quả bàng vuông. Nhưng tất cả tặng phẩm ấy đã được lính Trường Sa gửi gắm bằng cả tâm hồn, tình cảm, niềm tin mãnh liệt nơi đất liền. Họ luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và tin tưởng vào tình yêu của mình.
Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Ðức Trung lại được khá nhiều người "hâm mộ" bởi có cô người yêu trẻ đẹp và tâm lý là Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1985, y tá của Viện Hòa Bình, Hải Dương. Biết người yêu thích ăn món nem, mỗi lần có tàu ra đảo, ngoài thư cô còn gửi cho anh Trung những nguyên liệu để làm món nem như: bánh đa, mộc nhĩ, thịt hộp... Anh Trung cũng nhận được rất nhiều thư của người yêu, lần nhiều nhất gần 30 lá. Nhìn thiếu úy Trung lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập niềm tin và luôn hăng say công việc đủ để thấy rằng tình yêu cũng là một phần động lực và vẻ đẹp trong tâm hồn mỗi người lính nơi đảo xa. Anh cho biết "Yêu nhau được ba năm thì tôi ra đảo làm nhiệm vụ. Bạn gái tôi rất hiểu, chia sẻ với công việc, cuộc sống của những người lính đảo xa".
Chúng tôi còn được biết, có những cán bộ đang công tác tại Trường Sa, gia đình ở nhà đã chuẩn bị xong cho ngày cưới, chỉ đợi chú rể về. Nhưng đến phút chót, họ lại trở thành chú rể "hụt", bởi nhiệm vụ mới được giao. Có người mới cưới vợ, chưa kịp xem ảnh cưới của mình đã phải gác lại niềm hạnh phúc riêng để ra đảo... Thời nay, ai đó đã nói, những người vợ, người yêu lính Trường Sa là những người phụ nữ can đảm, dũng cảm và chịu nhiều hy sinh hơn cả. Các chị đã hằng tin yêu và tự hào về những người đang ngày đêm chắc tay súng, góp phần bảo vệ từng tấc đất, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Hương Giang
(Quân chủng Hải quân)